BÀI GỐC Quan điểm chăm con "bất bình thường" của vợ làm con tôi gầy ốm mà vợ cứ cãi đúng kiểu "nước ngoài"

Quan điểm chăm con "bất bình thường" của vợ làm con tôi gầy ốm mà vợ cứ cãi đúng kiểu "nước ngoài"

Tôi đành phải ra tối hậu thư cho vợ, hoặc là nuôi con theo cách của người “bình thường”, hoặc là tôi sẽ giao con bé về quê cho mẹ nuôi.

1 Chia sẻ

Có mẹ nào cao mưu bày cho tôi kế sách để dẹp cái kiểu chăm con của em chồng mà ai nhìn cũng hết hồn

T.N.G,
Chia sẻ

Có những lần nhìn em chồng vệ sinh cho con mà tôi thấy tội nghiệp cháu quá.

Em chồng tôi mới sinh con được hơn hai tháng nay. Vì là con đầu lòng nên em ấy về nhà mẹ chồng tôi ở. Vợ chồng tôi ở chung với ông bà mấy năm nay không sao, tự dưng nay có thêm cô em về là xáo trộn cả.

Xin khẳng định trước đó tình cảm chị em trong nhà tôi rất êm ấm. Cuối tuần em chồng về chơi tôi vẫn đón tiếp, nấu nướng tiếp đãi thịnh soạn. Hay khi em ấy bầu bí, tôi vẫn hay mua thứ này thứ kia gửi cho em ấy bồi bổ. Tôi cũng mua cả đồ sơ sinh cho cháu. Nhưng càng lúc tôi càng không sao chịu nổi em ấy nữa.

Em chồng tôi ở bẩn kinh khủng. Con còn nhỏ mà em ấy cứ như bà chúa luộm thuộm, cẩu thả. Cháu bú ti, em cũng chẳng chịu lau ti mà cho cháu ngậm ngay khi cháu khóc. Tôi nhắc thì em ấy nói em ấy có làm gì ra mồ hôi đâu mà sợ dơ. Nhưng thú thật, bà đẻ không được tắm, lại ngồi nóng cả ngày thì cần gì phải vận động mới ra mồ hôi? Tôi đứng gần còn ngửi thấy mùi chua chua nữa là.

Hoảng hồn với cách chăm con của em chồng sau sinh - Ảnh 1.

Cuối tuần rảnh rỗi tôi lại đem chăn mền của em ấy ra giặt cho sạch sẽ. (Ảnh minh họa)

Rồi bình sữa tôi cũng phải lấy đi rửa giúp. Em ấy cứ hút sữa vào cho cháu bú rồi không rửa mà hút tiếp vào. Đến mức bình sữa có mùi chua khó ngửi em ấy mới kêu chồng đi rửa.

Chưa kể cái khoản lau rửa cho con, em chồng tôi cũng làm rất cẩu thả. Cháu bú sữa mẹ nên hay đi ngoài lẹt xẹt. Tôi bảo em ấy dùng khăn lót dưới mông cháu rồi lau cho sạch sẽ. Nhưng em chồng lau qua loa và dính ra khắp giường. Mỗi lần đem cơm vào, tôi lại khó chịu bởi cái mùi hăng hắc trên giường. Cuối tuần rảnh rỗi tôi lại đem chăn mền của em ấy ra giặt cho sạch sẽ.

Giờ cháu tôi cũng được 2 tháng rồi nên em chồng tôi hay bế cháu lên nhà trên chơi. Tôi bảo bế lên cũng được nhưng nhớ mang theo miếng lót mông hoặc mặc bỉm cho cháu.

Hoảng hồn với cách chăm con của em chồng sau sinh - Ảnh 2.

Đi làm về mệt, tôi phải cặm cụi lau dọn mà vẫn không hết mùi. (Ảnh minh họa)

Thế mà em chồng tôi cứ nói mặc bỉm nóng cháu, miếng lót thì khó bế cháu nên cứ bế không lên. Rồi em ấy trải chiếu cho con nằm chơi. Thằng bé tè, ị đầy nhà mà em ấy vẫn cứ xem như không có gì. Đi làm về mệt, tôi phải cặm cụi lau dọn mà vẫn không hết mùi.

Chồng em ấy cũng bó tay với cái sự ở bẩn của vợ. Tôi bảo cậu ấy mua cho vợ mấy bộ quần áo mới đi, mấy bộ cũ dính đầy "sản phẩm" của con, giặt không hết. Em rể cũng mua mà em chồng tôi nhất định không chịu mặc vì sợ hỏng đồ mới?!

Nhìn em chồng lôi thôi luộm thuộm trong mấy bộ đồ nhàu nhĩ, gớm ghiếc mà tôi chán thay. Phải làm sao để em ấy chịu ăn mặc gọn gàng, chăm con sạch sẽ đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ