Chuyện mẹ ung thư nhường con sự sống: Sao người ta lại chọn cái chết một cách thản nhiên đến vậy?

Bình An,
Chia sẻ

Ai cũng sợ chết. Chỉ có mẹ là sẵn sàng chấp nhận cái chết để con mình được sống. Và trong khoảnh khắc phải lựa chọn giữa sống và chết, mẹ vẫn thản nhiên và quyết liệt chọn CON.

Cuối tháng 7 năm ngoái, có một hình ảnh được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội, khiến người xem vừa sợ hãi tột độ, vừa dâng trào niềm khâm phục và xúc động. Đó là một đoạn phim ngắn được quay từ camera giám sát ở một trung tâm thương mại tại Trung Quốc. Thang cuốn ở trung tâm này bị sự cố, đúng lúc người mẹ tên Xiang Liujuan, 30 tuổi, đang cùng con nhỏ sắp bước lên bậc cuối thang. Tấm kim loại ở đầu thang cuốn bị sụp xuống, và trong khoảnh khắc sinh tử ấy, người mẹ đã có một hành động mạnh mẽ, dứt khoát và chính xác là đẩy con về bậc thềm an toàn phía trước.

Vì mẹ là Mẹ của con, mẹ sẵn sàng chết để con được sống
Giây phút kinh hoàng người mẹ bị thang cuốn nuốt chửng sau khi cứu được đứa con.

Người mẹ ngay lập tức bị thang cuốn nuốt chửng. Thật kinh hoàng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức hầu như chưa ai kịp suy nghĩ phải làm gì. Nhưng người mẹ trẻ ấy đã cứu được con, bất chấp lực đẩy con về phía trước khiến chị không còn cơ hội nào để thoát thân và nhanh chóng rơi xuống hố thang cuốn, mắc kẹt vào vòng quay ròng rọc bên trong. Phải mất rất nhiều giờ sau, người ta mới có thể gỡ thi thể của chị đưa ra ngoài...

Cảnh tượng hãi hùng và ám ảnh đến mức không ai có thể xem lại lần hai. Hình ảnh bà mẹ vô tội đang dắt tay con đi trên những bậc thang cuốn mà không biết hiểm nguy đang chực chờ cứ bám riết lấy tôi. Trong khoảnh khắc đáng sợ ấy, phản ứng đầu tiên của người mẹ không phải là cố gắng cứu lấy bản thân mình, mà là đẩy con tới nơi an toàn. Đứa trẻ đã sống, nhờ sự hy sinh quyết liệt của mẹ, đó là điều thực sự thiêng liêng và kỳ diệu.

Vì mẹ là Mẹ của con, mẹ sẵn sàng chết để con được sống

Còn nhớ cuối năm 2015, trong vụ khủng bố đẫm máu ở Pháp, người ta phát hiện cậu bé Louis trong trạng thái hoảng sợ và dính đầy máu. Cậu bé được lực lượng cứu hộ tìm thấy khi đang nằm gọn trong thi thể đầy vết đạn của mẹ mình, người đã lao đến ôm choàng lấy cậu, dùng thân thể mình che chắn cho cậu khi những kẻ khủng bố điên cuồng nã súng ở nhà hát Bataclan. Tấm lưng của bà mẹ Elsa Delplace đã trở thành chiếc áo giáp che chở cho con trong giây phút sinh tử, bất chấp mẹ phải hứng làn đạn của bọn khủng bố. Louis đã bình an, trong vòng tay và tấm lưng người mẹ đã qua đời.

Mới đây, hồi tháng 4/2016, khi bà mẹ trẻ người Anh tên Lauren Heath đang đẩy xe nôi đưa con gái 1 tuổi đi dạo gần một siêu thị thì một chiếc xe tải mất lái lao đến. Người mẹ dũng cảm đã nhanh chóng đẩy chiếc xe nôi ra xa, trước khi toàn thân mình bị nghiền nát dưới bánh xe tải đang lao với tốc độ cao.

Trong giây phút cuối đời của người mẹ trẻ, chị đã kịp cứu con gái Millie của mình. Đứa bé đã hưởng phúc phần của người mẹ để thoát chết hy hữu. Khi mẹ chết đi, chỉ còn vài ngày nữa là bé tròn 1 tuổi. Sinh nhật của bé không còn mẹ bên cạnh. Một người mẹ anh hùng với trái tim quả cảm và tình yêu lớn lao dành cho con đến tận những giây cuối cùng của cuộc đời mình.

lauren
Người mẹ trẻ dũng cảm Lauren Heath và con gái Millie

Đôi lúc tôi tự hỏi điều gì đã khiến họ dũng cảm và mạnh mẽ đến nhường ấy! Sự thật là tất cả mọi người trên thế gian này đều ham sống sợ chết. Chỉ trừ mẹ. Khi đối diện với cái chết, mẹ vẫn chọn và ngay lập tức chọn cứu con mà không chút phân vân, bất chấp mạng sống và số phận của mình. Có sự hy sinh nào cao hơn cái chết?

Chiều 27/7, khi nghe tin bà mẹ Đậu Thị Huyền Trâm (Hà Tĩnh) qua đời sau 2 tuần sinh con, kết thúc chuỗi ngày đau đớn tự thân chống chọi với ung thư, kiên quyết không điều trị để chờ ngày con ra đời, cái cảm giác xem đoạn băng mẹ đẩy con khỏi thang cuốn lại ùa về, khiến tôi nức nở. Chị đã về với đất mẹ, kết thúc những ngày bị những cơn đau giày vò, hành hạ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị đã được nhìn thấy con trai đầu lòng bé bỏng của mình. Đứa trẻ đã tiếp cho chị sức mạnh suốt những tháng mang bầu, chịu đựng bệnh tật rồi vượt qua ca mổ bắt con không thuốc gây mê.

Cũng giống như người mẹ Đậu Thị Huyền Trâm, ở Hà Nội, cũng có một người mẹ khác tên Nguyễn Thị Yên (SN 1981, Hoài Đức) đã từ chối điều trị ung thư để con sinh ra được an toàn. Khi mang thai ở tháng thứ 5, chị Yên đã phát hiện tin dữ: chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Chị có thể bỏ con đi để xạ trị mong kéo dài thời gian sống, nhưng không, chị đã chọn không dùng thuốc, không điều trị, tự mình chấp nhận những cơn đau hành hạ, đến nỗi mắt teo lại, người suy nhược không còn sức lực. May mắn thay, ở tuần thai thứ 36, đứa bé đã ra đời khỏe mạnh, dù sau đó người mẹ không còn nhìn thấy được ánh sáng cuộc đời.

Họ, những người mẹ bản lĩnh, dũng cảm và yêu thương con vô điều kiện và cho đi mà không mong đền đáp.

Vì mẹ là Mẹ của con, mẹ sẵn sàng chết để con được sống
Người mẹ bị ung thư Đậu Thị Huyền Trâm đã từ chối điều trị...

Vì mẹ là Mẹ của con, mẹ sẵn sàng chết để con được sống
... để con được cất tiếng khóc chào đời.

Vì mẹ là Mẹ của con, mẹ sẵn sàng chết để con được sống

Ai có thể dũng cảm hơn người mẹ dám đối mặt, chống lại số phận chỉ mong con ra đời lành lặn. Ai có thể nhiều hy sinh hơn người mẹ biết trước là mình sẽ chết nếu không được điều trị, nhưng vẫn làm trái "ý trời", chấp nhận cái chết mà không chút oán than. Ai có thể làm được như chị, thà chết đi để con mình được sống?

Cái chết đáng sợ lắm. Bao nhiêu người ham sống sợ chết đấy thôi. Nhưng lạ kỳ thay, cái chết không hề làm mẹ sợ. Không khiến mẹ nao núng chút nào. Tình mẫu tử thiêng liêng, trái tim vĩ đại của mẹ đã khiến cái chết trở nên nhỏ bé, nhẹ hều. Mẹ chấp nhận chết, để mầm sống của mẹ được lớn lên với đời, được viết tiếp những trang mà mẹ còn dang dở...

Vì đó là mẹ. Chỉ có thể đơn giản giải thích như vậy mà thôi...

Vì mẹ là Mẹ của con, mẹ sẵn sàng chết để con được sống

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Mẹ luôn yêu thương con bằng tất cả trái tim mình, mẹ sẵn sàng đánh đổi tính mạng để cứu con dù điều đó đồng nghĩa với việc mẹ phải đối diện với án tử. Còn điều gì thiêng liêng và kỳ diệu hơn tình mẹ, giữa thế giới xô bồ và hiểm nguy này?

Chia sẻ