Tủ đồ miễn phí cực đáng yêu của bà mẹ hai con ở Sài Gòn

Mộc Cát,
Chia sẻ

Sài Gòn đã quá quen thuộc với sự nhân hậu, nồng ấm tình người. Ở đây có trà đá miễn phí cho người đi đường, có bánh mì miễn phí cho khách vãng lai lót dạ buổi sáng, có cơm miễn phí cho người neo đơn, người gặp hoàn cảnh bất hạnh. Và hôm nay, Sài Gòn lại vừa có thêm tủ đồ miễn phí dành riêng cho mẹ và các bé.

Mấy ngày nay, người dân Sài Gòn kháo nhau về một tủ đồ cực đáng yêu nằm trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình, TP.HCM). Tủ đồ chỉ toàn quần áo trẻ em và đầm bầu dành cho các mẹ với đủ các kích thước, màu sắc khác nhau, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

q
Tủ đồ "ai cần thì lấy, ai thừa thì cho".

“Ai cần thì lấy, ai thừa thì cho”, câu slogan độc đáo này ngay lập tức gây được nhiều sự chú ý của mọi người. Chủ nhân của câu slogan và cũng là người lên ý tưởng lập nên tủ đồ miễn phí cho mẹ và bé, chị Lê Huyền Trang (28 tuổi) cho biết, tủ đồ đã có từ tháng 4 năm nay, nhưng hoạt động một thời gian phải tạm ngừng vì chị bận…đẻ.

2
Mới sinh được 1 tháng, chị Lê Huyền Trang ngay lập tức bắt tay vào khởi động lại tủ đồ.

Vốn là một dược sĩ và điều dưỡng viên, chị Trang sớm chứng kiến nhiều sản phụ phải chịu rất nhiều mệt nhọc, cực khổ trong lúc sanh em bé. Sau khoảng thời gian làm việc tích cóp được một số vốn, chị cùng chồng mở một công ty chuyên chăm sóc trẻ và phụ nữ sau sinh. Vì liên tục phục vụ những khách hàng khá giả, chị Trang phát hiện rất nhiều bà mẹ có quần áo tồn, chất đống mà không biết làm gì. Ở chiều ngược lại, các nhân viên của chị vẫn hay trở về tâm sự về những hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn mà họ bắt gặp. Vậy là trong đầu chị bật lên câu hỏi, sau không đi thu những bộ trang phục không còn sử dụng từ các mẹ bỉm sữa để trao lại cho người cần nó?

3
Mới vài ngày khởi động lại tủ quần áo, rất nhiều bà mẹ đã đến lựa đồ cho con.

Nghĩ là làm, một mặt chị chia sẻ nỗi niềm với khách hàng của mình, đồng thời vận động thêm trên mạng xã hội. Bất ngờ thay, chỉ vài ngày sau lời kêu gọi, các mẹ hưởng ứng nhiệt liệt, ùn ùn đem đồ đến tặng. Có người không quản khó khăn, giữa trưa nắng đem cả bao tải đồ đến tặng. Ai ở xa không đem đến được, nữ chủ công ty thuê luôn shipper đi lấy.

4
Chị Lan, nhân viên công ty chăm sóc bà mẹ và trẻ sau sinh vui vẻ xếp các bộ quần áo thu gom được lên kệ.

5

9
Còn chị Lê Thị Ngọc, quản lý công ty không chỉ tự tay xếp đồ mà còn vui vẻ kiểm tra, ướm thử.

Tủ đồ chia làm hai phần rõ rệt, trên kệ là quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thùng dưới là những chiếc đầm bầu cho mẹ. Sợ mọi người e ngại khi đến lấy đồ, chị Trang cho nhân viên đặt tủ luôn ngoài vỉa hè. Lắm khi thấy một vài bộ vừa ý, chị cũng dẫn cậu nhóc đầu lòng xuống lựa rồi mặc thử luôn tại chỗ để chứng tỏ với mọi người dù là đồ cho nhưng chúng vẫn còn xài rất tốt.

Ngay ngày khởi động lại tủ đồ, đã có rất nhiều người đến “sắm” cho mình, cho con những bộ áo quần mới. Là người “mở hàng”, chị Bùi Thị Hoa (26 tuổi, quê Thanh Hoá) mỉm cười chia sẻ: “Tôi mới vô Sài Gòn được 3 tháng, mướn trọ tận huyện Bình Chánh, chạy qua đây bán sấu kiếm sống qua ngày. Tiền ăn còn chưa đủ, lấy gì mua sắm quần áo. Hôm thấy tủ đồ miễn phí, tôi lập tức vào lựa cho đứa con trai 7 tuổi hai chiếc quần. Tội nghiệp thằng bé, lâu lắm rồi mới có đồ mới để bận, nó vui mà mẹ nó muốn rớt nước mắt”.

10
Dù đã làm xong việc, nhân viên công ty chị Trang vẫn vui vẻ làm shipper đi lấy đồ ủng hộ từ các bà mẹ. Trong ảnh, chị Lan đến chung cư Thái An 3 (Q.12) nhận quần áo trẻ sơ sinh của bà mẹ Phạm Thị Tuyết Nga.

Còn bà Vũ Thị Thiết (87 tuổi) thì vào lựa đồ cho các cháu ở nhà. Tuổi đã già không còn sức lao động, các con lại làm công nhân, mỗi ngày khi bước ra đường, bà đều tranh thủ nhặt từng vỏ lon nước ngọt hay miếng ve chai về bán kiếm tiền. Có bốn đứa cháu nhưng bà chỉ dám lựa hai bộ đồ, vì còn ngần ngại lấy nhiều quá người khác mất phần. Khi được gợi ý cứ lấy thêm vì đồ còn nhiều, đôi mắt bà sáng lên, run run cầm mấy món đồ trong hạnh phúc.

4
Cụ Vũ Thị Thiết chăm chú lựa đồ cho cháu.

5
Đôi mắt cụ lộ rõ niềm vui vì cháu sắp có đồ mới mặc.

Lại có những người đàn ông đã vượt qua mặc cảm cái nghèo để vào lấy đồ về cho vợ con. Như anh Trần Quốc Ân (41 tuổi), nhà ở tận Hóc Môn, vô tình thấy tủ đồ trong lúc giao hàng. Vừa lựa xong mấy chiếc đầm cho vợ, cái áo cho con, người đàn ông  xúc động: “Mấy bộ đồ thật đẹp, vợ con chắc sẽ rất thích. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tủ đồ hơn nữa để bà con nghèo, nhất là những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật có thêm được manh áo lành để mặc”.

6
Anh Trần Quốc Ân cầm trên tay chiếc đầm dự định tặng vợ.

Để tạo sự hoà đồng cũng như có thêm nguồn quần áo, chị Trang cũng khuyến khích các mẹ đến trao đổi đồ. Dẫn theo con gái một tuổi rưỡi, chị Trịnh Thị Mỹ Diện vui vẻ lấy cho con một chiếc đầm, đồng thời để lại một giỏ xách lớn những quần áo, đồ chơi, bình sữa. Người đàn bà hào hứng nói: “Mình sẽ còn quay lại dài dài, vì chuẩn bị đẻ đứa thứ ba, tủ đồ này chắc sinh ra để dành cho mấy mẹ con mình”.

11
Chị Mỹ Diện cùng con lựa đồ.

12
Và trao lại quần áo, đồ chơi không còn sử dụng của con cho chị Trang.

Nhìn thấy các mẹ thoải mái, hạnh phúc với những bộ quần áo, chị Trang như trút hết mọi gánh nặng. Điều chị băn khoăn duy nhất bây giờ là làm sao những bộ quần áo đến được tận tay người thực sự cần nó. Trong tương lai, bà mẹ hai con ấp ủ một ước mơ khác, đó là mở thêm một tủ sữa cho những bà mẹ không đủ sức cho con bú. Trước khi có giọt sữa thơm nồng, những bộ quần áo chất chứa nghĩa tình đã đủ làm nên sự ngọt ngào của cuộc đời.

Chia sẻ