Hãnh diện vì chồng rất tâm lý khi đi Tết nhà ngoại

Lan Anh,
Chia sẻ

Nếu như nhiều phụ nữ phải vất vả lo toan cái Tết ở nhà chồng sao cho chu toàn nhất thì đáp lại tấm lòng của các bà vợ, nhiều đức lang quân đã khiến vợ phải hãnh diện và hạnh phúc khi tự đi Tết nhà ngoại với những món quà rất tâm lý.

28 Tết, Hoàng Hạnh (Ba Đình, HN) vừa phải đi làm nốt buổi cuối ở công ty mà trong đầu ngổn ngang trăm mối lo về công cuộc sắm Tết thời điểm này mới chỉ hòm hòm cho nhà chồng. Còn với bên nhà ngoại năm nay, ngồi nghĩ đã vài hôm mà Hạnh vẫn không biết năm nay nên mua gì cho bố mẹ đẻ.

2 năm lấy chồng, năm nào Hạnh cũng cố gắng mang 10 triệu về biếu bố mẹ để. Thế nhưng đưa tiền thì bố mẹ Hạnh đều đưa lại, nhất định không chịu cầm. Nói mãi thì mẹ đẻ Hạnh cũng cầm nhưng bà lại  mừng tuổi lại vợ chồng Hạnh hết số tiền này. Có năm Hạnh không đưa tiền nữa, mua quà Tết cho ông bà ngoai. Nhưng khi mang sang, bố mẹ Hạnh lại đòi chia nửa để bắt vợ chồng mang về nhà dùng.

“Bố mẹ đẻ thật chẳng như bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng đưa bao nhiêu cũng hết. Nghĩ mà thấy thương bố mẹ quá. Mấy hôm nay mình toàn tranh thủ lên mạng để tìm xem có gợi ý nào về quà tặng bố mẹ ngày Tết ưng ý không nhưng vẫn chưa tìm được món quà nào” - Hạnh chia sẻ.

Hãnh diện vì chồng rất tâm lý khi đi Tết nhà ngoại  1
"Khỏi phải nói khi thử áo con rể mua tặng, bố mẹ mình vui đến thế nào. Ông bà cứ tấm tắc khen có đứa con rể tâm lý, biết khéo chọn" (Ảnh minh họa)

Đang đau đầu vụ quà Tết cho bố mẹ đẻ, tối hôm trước Hạnh có to nhỏ tâm sự với chồng. Chồng Hạnh chẳng những không ý kiến gì mà còn tủm tỉm cười khiến Hạnh muốn tức điên lên.

Thế nhưng hôm nay vừa đến công ty làm được một lúc thì Hạnh nhận được điện thoại của mẹ đẻ. Bà cười thật tươi với giọng tràn ngập hạnh phúc cảm ơn vợ chồng con gái vì món quà Tết tâm lý mà con rể vừa mang sang nhà.

Thì ra, biết mẹ vợ bị bệnh khớp, nên mấy hôm trước, anh xã Hạnh đã đặt mua cho mẹ 05 lọ thuốc trị bệnh này của Mỹ. Ngoài ra, anh còn hỏi số đo của bố mẹ vợ từ lúc nào nên đã đặt may biếu bố vợ một bộ comple mới và đặt may một bộ áo dài đẹp để ông bà diện Tết.

"Khỏi phải nói khi thử áo con rể mua tặng, bố mẹ mình vui đến thế nào. Ông bà cứ tấm tắc khen có đứa con rể tâm lý, biết khéo chọn" - Hạnh cười tươi kể lại.

Đặc biệt, bố mẹ Hạnh còn khoe rằng, hôm ấy sang nhà, anh xã Hạnh còn rủ bằng được bố mẹ vợ đi siêu thị sắm Tết. Anh mua gì cho nhà chồng thì cũng mua luôn cho nhà đẻ. Anh còn giành trả tiền tất cả các vật dụng mẹ vợ mua.

Khi Hạnh gọi điện về hỏi chồng, sao lại bỗng dưng tâm lý với bố mẹ vợ như thế. Anh cười khà khà bảo: “Bố mẹ đẻ lúc nào chẳng thương con gái mình phận làm dâu. 2 năm qua, Tết nào em cũng chu toàn cho nhà nội rồi. Thế nên, từ năm nay trở đi, cứ để anh lo Tết nhà ngoại cho em đỡ đau đầu. Anh lại được tiếng con rể thảo".

Anh còn hãnh diện khoe mẽ: "Thấy chồng siêu nhân và tinh tường không? Thực ra, để chọn được những món quà Tết hợp với ông bà ngoại, anh phải ngâm cứu rất kỹ đấy nhé. Anh phải tránh mua những loại quà mà các cụ không thể chia đôi hay trả lại được như mọi năm em mua".

Đặc biệt, chồng Hạnh nói xong còn nhắc nhở vợ: “Nếu ông bà ngoại có hỏi về giá cả bộ comple và áo dài, em cứ nói anh đi may được giảm giá nhé. Lý do thì em biết rồi đấy. Ông bà rất hay hỏi giá, vì thế mua hết 10 em chỉ bảo 1 thôi. Thật thà bảo 10 là các cụ lại xót và mắng cho đấy”.

Cũng có người chồng cực tâm lý với nhà ngoại, song Tâm (Tản Đà, Hà Nội) lại không đảm đang trong việc mua sắm các vật dụng trong gia đình. Thế nên, Tết năm nào, Tâm cũng gửi tiền cho mẹ đẻ mình sắm Tết.

Dù nhà đẻ chẳng thiếu thốn nhưng năm thì Tâm gửi tiền để bắt ông bà thay cái ti vi mới. Năm thì Tâm sắm chăn, drap, gối, nệm mới. Rồi gần Tết về nhà, Tâm sẽ dẫn mẹ đi mua sắm 1 ít đồ nữa phục vụ Tết nhất.

Năm nay, thấy nhà đã đầy đủ hết nên Tâm cũng không biết mua gì về biếu bố mẹ. Tâm đang dự định mua cho mẹ cái túi xách, bộ quần áo đẹp rồi ít đồ ngon về ăn Tết.

Theo Tâm nghĩ: “Là con gái, mình đã biết và hiểu bố mẹ cần gì rồi. Hơn nữa mua quà cho bố mẹ đẻ thì mua thật lòng, cái gì cần thì mua, chứ không phải để ý là có đẹp không, có sang không... như mua biếu bố mẹ chồng. Song năm nay mình thực sự không biết phải mua gì cho bố mẹ đẻ vì cái gì cũng đã có hết".

Trái ngược với Tâm đang đau đầu với việc mua quà Tết cho bên ngoại là vậy mà chồng của Tâm 2 hôm nay đã được nghỉ Tết vẫn cứ nhởn nhơ. Hôm trước, Tâm phải nhắc, mấy hôm nữa phải về nhà ngoại cùng vợ để sắm đủ cho bố mẹ đào, hoa cắm bình, bánh chưng...

“Nghe vợ nói vậy, chồng mình cũng bảo sẵn sàng thôi. Thế là hôm trước vợ chồng mình đã về nhà đưa mẹ đi sắm đủ những thứ để bày biện ngày Tết. Rồi mấy mẹ con còn mua nấm hương, mộc nhĩ, miến... vài thùng bia, vài con gà làm sẵn bỏ tủ lạnh”.

Nhưng điều khiến Tâm bất ngờ hơn là, ngoài những chuyện sắm sửa đó, tối qua chồng Tâm còn tiết lộ về một món quà Tết bí mật dành cho bố mẹ vợ năm nay của riêng anh. Đó là một tour du lịch cho ông bà ngoại đi Phú Quốc riêng trong 7 ngày 7 đêm.

Hãnh diện vì chồng rất tâm lý khi đi Tết nhà ngoại  2
Nhiều người vợ hạnh phúc và vô cùng hãnh diện khi được chồng chuẩn bị chu đáo quà Tết cực tâm lý cho bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Khi hỏi vì sao anh chọn món quà đặc biệt này cho ông bà trong năm mới thì chồng Tâm hãnh diện nói: “Mấy hôm trước anh chợt nhớ ra, ông bà ngoại đã ngày một lớn tuổi rồi. Vì thế anh nghĩ, còn đi được du lịch ngày nào hay ngày ấy. Chỉ có điều vợ chồng mình không tranh thủ đi cùng ông bà được do phải đi làm sớm sau Tết. Vì thế anh có hỏi ướm ông bà đi du lịch cùng bạn bè thì ông bà nói bạn bè cũng rủ đi tour Phú Quốc sau Tết nhưng giá quá cao nên năm nay không đi. Anh mua tour cho ông bà liền để Tết xong ông bà ngoại có thể tham quan cảnh đẹp đầu xuân". 

Tâm cười rạng rỡ bảo: "Về món quà du lịch mà con rể tặng đầu Xuân này, bố mẹ mình rất thích. Đấy đến con gái còn chẳng hiểu được bố mẹ đẻ nhiều mà con rể lại gãi đúng được. Giờ đọc được vị của các cụ rồi. Cứ thế mà tiến hành thôi”.

Tâm cũng nói thêm: “Sang năm mình lại sẽ phím chồng chuẩn bị quà Tết cho nhà ngoại. Bởi con gái mỗi lần mua quà gì, ông bà lại trách bảo để tiền mua sữa và bồi dưỡng cho cháu, tiết kiệm để dành cho cháu sau này, cứ mua cho ông bà làm gì. Nhưng con rể mua, trách thì trách nhưng ông bà vẫn nhận và cảm động lắm”.

Chia sẻ