"Chết ngất" với kiểu làm đẹp đón Tết của vợ

Thạch Lan,
Chia sẻ

Trông thấy mái tóc nửa vàng nửa đỏ của vợ, anh Thanh gần như "chết ngất", choáng váng vì kiểu làm đẹp, tân trang nhan sắc đón Tết của vợ.

Từng ngẩn ngơ, và rất thích ngắm những cô gái có mái tóc dài, đen óng, anh Thanh (Ba Đình - Hà Nội) cho biết, bản thân mình "chết mê chết mệt" và quyết lấy vợ cũng vì chị Nga - vợ anh, có mái tóc mềm mượt, dài ngang thắt lưng. Trong quan niệm của anh, phụ nữ Việt đẹp nhất là khi họ mặc áo dài và mái tóc dài đen óng xõa xuống bờ vai. Bởi vậy, mỗi khi nghe thấy vợ khen cô này tóc vàng đẹp, cô kia tóc xanh trông lạ mắt, tóc đỏ cá tính... là anh quýnh quáng gạt ngang hoặc cố tình "dìm" những cô nàng tóc xanh, tóc đỏ để vợ đừng mơ tưởng đến việc nhuộm, cắt tóc. 

Tuy nhiên anh có nói gì thì cách đây 2 ngày, chị Nga tranh thủ được nghỉ ngày cuối tuần đã làm cuộc cải tổ cho mái tóc của mình để chuẩn bị đón Tết. Và khi nhìn thấy vợ lấp ló về nhà với mái tóc nửa hoe, nửa đỏ của vợ, anh trố mắt, há miệng, không nói nên lời vì quá choáng. "Không hiểu theo xu hướng, trào lưu kiểu gì mà cô ấy nhuộm nham nhở mái tóc của mình. Mái tóc dài đen óng của cô ấy giờ đây biến thành nửa nọ nửa kia. Khi nhìn thấy vợ với mái tóc mà phần đuôi nhuộm đỏ, phần chân tóc phủ nâu tôi đã gần như chết ngất. Trông bộ dạng của chồng thốt không nên lời, vậy mà cô ấy còn hỉ hả khoe 'em line có đẹp không. Mốt mới nhất đấy. Tết này thì chồng tha hồ mà hãnh diện khi đi bên cạnh cô vợ sành điệu, xinh đẹp nhé...'. Đúng là chết điếng mà không khóc nổi" - anh Thanh chia sẻ.

Sau khoảng thời gian "đứng tim, đứng suy nghĩ" vì hình ảnh lạ lẫm của vợ, còn chưa biết sẽ xử lý thế nào thì anh Thanh được phen "kinh động" khi nghe thấy tiếng bố mẹ mình ngoài cổng. "Đến tôi là chồng cô ấy mà còn không thể thích nghi nổi với kiểu đầu tóc không giống ai như thế thì thử hỏi làm sao bố mẹ tôi đồng điệu nổi. Vì thế khi nghe tiếng ông bà gọi ngoài cổng tôi quýnh quáng đẩy vợ vào phòng, khóa trái cửa lại đối phó tạm thời" - anh Thanh kể. Sau đó, vợ chồng xảy ra một trận cự cãi, ép buộc thì chị Nga mới phụng phịu chịu đi phủ lại màu đen cho mái tóc.


Anh phải năn nỉ thì chị mới chịu đi phủ lại mái tóc nửa đen, nửa đỏ mới nhuộm line của chị (Ảnh minh họa)

Cũng là một ông chồng đang phải "than ngắn, thở dài" vì vợ tân trang sắc đẹp để đón Tết, anh Tân (Từ Liêm - Hà Nội) lý giải nguyên nhân mình không thể tỉnh táo nổi khi nhắc đến chuyện làm đẹp của vợ: "Mặt mày trắng trẻo, đôi lông mày tự nhiên đẹp là thế, vậy mà không hiểu cô ấy nghe ai tư vấn hay là sở thích thế nào mà cạo phắt đi rồi thì phủ phục xếp hàng ở trung tâm thẩm mỹ để người ta săm, thêu. Mà đẹp đẽ gì cho cam, về nhìn khuôn mặt của cô ấy phần trên mắt tím ngắt, sưng phồng. Chả nhẽ tôi lại lấy hai mảnh băng dính màu đen dính rịt lại cho đỡ ngứa mắt".

Hơn thế, anh Tân cũng cho hay, chính vì đôi lông mày mà theo lời vợ anh biện minh là "cần phải thay thế do thầy phán hãm đường làm ăn" nên vợ chồng anh xảy ra tranh cãi, “Khi Tết chỉ còn một vài ngày nhưng cả tôi và cô ấy vẫn chưa thèm hỏi chuyện nhau. Ai đời tin vào cái trò vớ vẩn rồi lý luận, cãi cùn cho việc săm trổ lông mày thất bại đó" – anh Tân nói.

Trông thấy bộ dạng thất thểu và chán nản đến công ty trong những ngày cuối cùng của năm. Ai cũng nghĩ rằng anh Nam oải do vừa nhận được lịch phân công trực Tết đột xuất của sếp. Thế nhưng thực tế, khuôn mặt dài đuồm, đầy vẻ ngán ngẩm của anh không phải vì cái lịch trực kia mà là do anh gần như phát điên vì vợ đang phải ra vào bệnh viện vì tân trang nhan sắc để đón Tết. 

Nói về sự vụ làm đẹp của vợ, anh Nam cho biết: "Sẽ không có gì đáng nói công cuộc làm đẹp của cô ấy khiến cô ấy cải thiện về nhan sắc. Đằng này làm đẹp, tẩy trắng mà da đỏ au như vừa lôi từ trong lò nướng ra. Điều đáng nói hơn là cô ấy hại thân vì kiểu làm đẹp rẻ tiền, mua thuốc tẩy trắng trên mạng về bôi sau đó khiến da dị ứng và nổi mụn chi chít, khuôn mặt thì sưng vù. Ngày giáp Tết người ta thì lộn nhộn mua sắm, tân trang nhà cửa, đằng này hai vợ chồng phải chở nhau vào viện da liễu, chầu chực xếp hàng để điều trị những biến chứng ở da do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Giờ cô ấy đứng trước mặt tôi còn ngờ ngợ không biết có phải là vợ mình hay không nữa... Rõ là tiền mất, tật mang. Tết nhất gì nữa". 

Không đến nỗi "đứng ngồi không yên" do không nhận ra vợ mình sau công cuộc làm đẹp gấp rút, nhưng anh Chiến (Hoàng Mai - Hà Nội) cũng đành ngậm ngùi trước tuyên bố "Năm nay em sẽ không phụ ông bà làm cỗ bàn để tiếp khách đâu nhé!" của vợ. Và nguyên nhân khiến chị Ngọc - vợ anh, thẳng thừng đưa ra quyết định đó mà không cần thăm dò ý kiến ai, cũng như không sợ phật lòng, mất ý bố mẹ chồng là bởi chị đã "nâng cấp" cho đôi bàn tay của mình một bộ móng giả dài ngoằng, được đính đá.

"Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy biến mình giống như mụ phù thủy với bàn tay có bộ móng dài kiểu như thế. Từ hôm mang bộ móng ấy vào tay, cô ấy không đụng vào việc gì vì sợ... sứt bộ móng" - anh Chiến thở dài cho hay.

Chia sẻ