Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con

NN (TH),
Chia sẻ

Sự đãng trí của bố mẹ khi trông con có thể dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng khi các bé còn quá nhỏ, không thể tự bảo vệ mình.

Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng

Sự việc hy hữu xảy vào trưa ngày 26/11, khi người dân xung quanh cây xăng ở chân cầu An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng phát hiện một bé trai chừng 4 - 5 tuổi, đang mếu máo tìm bố mẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 - CA Thành phố Hải Phòng đã có mặt kết hợp cùng Ban Công an xã An Đồng, huyện An Dương đưa cháu bé về trụ sở để tìm người thân.

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 1
Cháu Đinh Văn Tr. bị bố bỏ quên tại cây xăng được Công an đưa về chăm sóc.

Tuy nhiên, khi hỏi tên bố mẹ thì cháu bé chỉ phụng phịu nói được duy nhất câu: Tr.

Tiến hành thông báo trên loa truyền thanh của địa phương và truyền hình Hải Phòng. Đến chiều cùng ngày, anh Đinh Văn T. (SN 1982, ở thôn Quan Trang, xã An Đồng, huyện An Dương) đến trụ sở trình báo về việc mình có đứa con trai là Đinh Văn Tr. (SN 2009) bị thất lạc.

Anh T. cho biết, sáng 26/11, trên đường đưa con đi học tại một trường mầm non của xã An Đồng, anh có ghé vào cây xăng dưới chân cầu An Đồng đổ xăng. Trước khi đổ xăng, anh T. đặt con xuống dưới đất để mở bình nắp bình xăng. Sau khi đổ xăng xong, ông bố đãng trí phóng xe đi luôn mà không nhớ đến đứa con trai đang đứng bên cạnh.

Cho đến tận buổi chiều, khi đến giờ tan học, anh T. đến lớp đón con mới giật mình khi cô giáo cho biết hôm nay con mình không đi học. Lúc này, anh T. mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng nên mới nháo nhào cùng người nhà đi tìm.

Bố mẹ mải bắt trăn, bỏ quên 2 con giữa rừng thẳm

Sự việc đau lòng đã xảy ra vào sáng ngày 3/1. Hôm đó, vợ chồng anh A Phan (SN 1979), chị Y Công (người làng Đắc Lấp, xã Đắc Psi, Đắc Hà, Kon Tum) đưa 2 con nhỏ là cháu Y Phối (9 tuổi) và A Phú Cần (3 tuổi) vào rừng lấy đót (bông cây chít) để bán.

Vào đến rừng, vợ chồng anh A Phan phát hiện một con trăn lớn. Hai vợ chồng đã vây bắt và vội vàng đem về thị trấn bán. Mừng rỡ vì bỗng nhiên được một khoản tiền lớn, 2 vợ chồng cùng mấy người tham gia bắt trăn đã uống rượu ăn mừng.

Tỉnh rượu, vợ chồng A Phan mới sực nhớ 2 đứa con mình vẫn còn ở trong rừng. Hốt hoảng quay lại lều, nơi khi sáng 2 vợ chồng để các con ở đó thì đã không thấy chúng đâu.

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 2
A Phan bên ảnh các con mình. Nguồn ảnh: báo Gia đình&cuộc sống

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tung tích 2 đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. Không tìm thấy 2 đứa trẻ, nhiều người đã nghĩ, bởi bắt nhầm trăn thiêng nên vợ chồng A Phan đã bị trăn thần trừng phạt. Những lời đồn thổi ấy khiến gia đình anh A Phan và nhiều người ở làng khiếp sợ.

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 3
A Phú Cần lúc 10 tháng tuổi... Nguồn ảnh: báo Gia đình&cuộc sống

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 4
... và Y Phối - thứ 2 từ trái san.
Nguồn ảnh: báo Gia đình&cuộc sống

Đau đớn vì bỗng dưng đánh mất 2 con, vợ chồng A Phan suy sụp, người sọp hẳn. Vì không có tiền, lại sợ dân làng lên án vì con trăn mà lỡ để mất 2 đứa con nên anh chị không dám trình báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền xã Đắc Psi đã huy động cán bộ, lực lượng công an, dân quân và nhân dân các thôn làng lân cận tổng cộng khoảng 300 người liên tục tìm kiếm. Tuy nhiên, dù cả khu rừng đó đã được lật tung nhưng tung tích 2 đứa trẻ vẫn chìm đắm trong sự thâm u của đại ngàn.

Bé gái gốc Việt chết thương tâm trong xe Lexus vì mẹ bỏ quên

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/7. Bé Gabriella Gi-Ny Lương, còn có tên gọi khác là Ella, đã được tìm thấy vẫn còn bị gắn vào ghế em bé trong chiếc Lexus đậu bên cạnh tiệm làm móng tay của gia đình.

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 5
Bé Ella.

Hôm đó, lẽ ra mẹ của bé là bà Katie Lương phải chở bé Ella tới gửi cho người giữ trẻ trước khi đến nơi làm việc vào lúc 9h30 sáng, thì bà Lương lại quên gửi con và lái xe thẳng đến tiệm ở bang Alabama, Mỹ.

Khi không thấy bà Katie đến như thường lệ, người giữ trẻ liền gọi điện thoại hỏi thăm Ella có bị bệnh gì không. Lúc đó vợ chồng Katie mới biết mình đã bỏ quên em bé ở trong xe và vội vàng chạy ngay ra ngoài bãi đậu cạnh tiệm móng tay để cứu con gái.

Bé Ella được đưa đến bệnh viện nhi Alabama ngay sau đó, tuy nhiên, bé được xác định đã chết trước đó.

Sự việc mất con càng thương tâm hơn vì vợ chồng Katie Lương đã phải cố gắng nhiều năm mới để có thai, trước khi có bé Ella.

Nhiều người quen của gia đình cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bà Katie cũng thường xuyên bị đãng trí.

Bố mẹ mê game, bỏ con chết đói

Trường hợp vừa đáng thương, vừa đáng giận này xảy ra vào năm 2012. Một cặp vợ chồng 20 tuổi tại Đào Viên, Đài Loan mải mê vùi đầu vào Internet và game online, quên luôn trách nhiệm nuôi dưỡng con gái ruột. Hằng ngày, cô bé chỉ được ăn chút cơm, không uống thêm giọt sữa nào. Ai trông vào cũng xót xa vì bé gái một tuổi chỉ da bọc xương với thể trọng 3 kg như một trẻ mới lọt lòng.

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 6
Cặp vợ chồng không chịu nhận tội khi bị bắt giữ.

Khi bị bắt giữ, cặp vợ chồng này một mực phủ nhận hành vi ngược đãi của mình. Người vợ nước mắt giàn giụa cho biết, họ vẫn chăm bẵm cẩn thận con gái, nhưng một tiếng sau khi cho con ăn, cô bé bỗng thở gấp, tim đập nhanh. “Con bé đẻ non nên phải tiêm vaccine định kỳ. Hằng tháng, chúng tôi chỉ sống dựa vào 18.000 đài tệ tiền lương của chồng để trang trải tiền thuê phòng, tiền internet, nên không còn dư dả để mua sữa bột cho con”, cặp bố mẹ vô tâm chia sẻ.

Theo kết quả giám định pháp y, đứa trẻ tội nghiệp đã không được ăn uống suốt 1 - 2 ngày. Sự thực này đã tố cáo mọi lời khai của cặp đôi là hoàn toàn bịa đặt. Tòa án địa phương sau đó đã kết tội hai vợ chồng này mức án 5 năm 4 tháng tù giam.

Mẹ mê chat, bỏ con chết gần một ngày

Bà mẹ người Nhật vô trách nhiệm này tên Yumiko Takahashi, có đứa con trai 19 tháng tuổi tên Neo. Yumiko đã kiểm tra tình trạng con vào chiều 24/6/2012 sau đó mải mê lên mạng, bỏ quên con trai mình.

Điểm lại những vụ bố mẹ đãng trí bỏ quên con 7
Người mẹ mải chat, bỏ con chết gần 1 ngày vẫn không hay biết. Ảnh minh họa

Một cuộc kiểm tra cho thấy bé Neo chết khoảng 2 giờ chiều ngày 26/6, thời điểm mẹ của bé đang tán gẫu say sưa. Đến tận sáng hôm sau, bà mẹ vô tâm mới đến kiểm tra con và phát hiện bé đã chết.

Cảnh sát ở Otsu, Nhật Bản cho biết Yumiko đã bị bắt với cáo buộc vô tình gây ra cái chết cho cậu bé.

Yumiko đã có một đứa con chết vài ngày sau khi sinh và một bé khác ra đi do ngã từ ban công nhà xuống.

"Tôi đã tìm đến phương pháp tán gẫu trên mạng để chữa chứng trầm cảm sau khi con trai qua đời trong tai nạn ngã ban công. Nuôi trẻ em quá nhiều rắc rối” – đài truyền hình NHK dẫn lời Yumiko.

Chia sẻ