BÀI GỐC Sau chuyến về quê ăn Tết, chồng tôi đột nhiên đưa ra quyết định vô cùng điên khùng

Sau chuyến về quê ăn Tết, chồng tôi đột nhiên đưa ra quyết định vô cùng điên khùng

Giờ tôi đang điên đầu nghĩ cách để anh từ bỏ những ý nghĩ đó đây!

5 Chia sẻ

Chồng tôi đưa ra quyết định bất ngờ khi thấy cuộc sống quá khó khăn

Tiểu Anh/VOV.VN (ghi),
Chia sẻ

Sau 3 năm kết hôn, thấy cuộc sống quá khó khăn, chồng tôi muốn ở lại thành phố làm việc, còn hai mẹ con tôi về quê sống với ông bà nội.

Hai vợ chồng tôi cùng tuổi, yêu nhau từ khi còn học lớp 12. Khi tốt nghiệp đại học, hai đứa quyết định cưới vì tôi nhỡ có bầu. Sau khi cưới, dù bố mẹ bảo về quê ở, nhưng tôi lại muốn ở thành phố. Tôi muốn con tôi được lớn lên và học hành trên thành phố, muốn gia đình tôi sống sung túc hơn, không khổ như khi sống ở quê. Chồng tôi cũng ủng hộ quyết định này của tôi và đồng ý ở lại thành phố.

Hai vợ chồng ở với nhau trên thành phố cũng đã được 3 năm. Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng được 15 triệu nhưng chưa hết tháng đã hết tiền. Tháng nào chúng tôi cũng mất gần 4 triệu cho căn nhà 30m2, chưa kể tiền điện, nước. Tôi cũng phải chi cho con đủ thứ tiền từ tiền mua sữa bỉm, tiền gửi nhà trẻ và rất nhiều thứ tiền lặt vặt khác. Nhiều lúc con ốm đau, chúng tôi phải muối mặt đi vay tiền để mua thuốc.

Chồng tôi đưa ra quyết định bất ngờ khi thấy cuộc sống quá khó khăn - Ảnh 1.

Chồng tôi đưa ra quyết định bất ngờ khi thấy cuộc sống quá khó khăn

Tuần vừa rồi, tối đến khi hai vợ chồng ở với nhau, chồng tôi bất ngờ bày tỏ ý định muốn hai mẹ con tôi chuyển về quê ở với bố mẹ anh. Anh vẫn ở trên thành phố, làm thêm để gửi về cho hai mẹ con. Anh bảo, ở quê, mức sống thấp, chỉ cần 5 triệu là hai mẹ con sống thoải mái. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng mong được gần gũi cháu nội, tiện thể chăm sóc cháu khi tôi đi làm.

Nghe điều này, tôi cũng rất băn khoăn. Cả đời tôi đã phấn đấu để thoát khỏi làng quê, lên thành phố sinh sống. Bây giờ, tôi lại phải từ bỏ tất cả để về quê, tôi không đành lòng. Hơn nữa, tôi sợ vợ chồng xa mặt cách lòng, sợ không có vợ bên cạnh anh ấy sinh tật xấu. Theo mọi người tôi có nên trở về quê sống như lời anh nói?

Chia sẻ