BÀI GỐC Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Tết vừa qua và ngày Valentine anh đã thật sự làm tôi thất vọng vì anh đã đặt ra yêu cầu là ngày đó tôi phải vào nhà nghỉ cùng anh thì anh mới đi chơi cùng tôi.

8 Chia sẻ

Chỉ đàn ông "quá non" mới đi đòi bạn gái "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

Khi yêu cái chính phải tạo được niềm tin cho cô gái của mình. Mà làm được điều ấy, chớ vội lộ mình là người có “sỏi” trong tình yêu, có kinh nghiệm trong tình trường.

Câu chuyện của bạn hxr “Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"” lại một lần nữa cho thấy vẫn còn nhiều người đàn ông dại dột, không biết nắm bắt tâm lý và tích lũy kinh nghiệm trong việc “mơi” “chuyện ấy” từ bạn gái.

Chúng ta thừa biết rằng khi đòi hỏi các cô gái hay người yêu mình một cách thô như vậy, làm sao có thể khiến họ đồng ý được cơ chứ. Con gái bây giờ không còn mù quáng và dại dột như xưa. Họ đã được thế hệ đi trước truyền lại kinh nghiệm, được báo chí chỉ bảo cho nhiều tấm gương điển hình và thấy được vô vàn hậu quả từng xảy ra. Họ đã biết bảo vệ bản thân mình, biết chống lại những nhu cầu đòi hỏi của cánh đàn ông.

Vậy thì có thích hợp hay không khi dùng một “chiêu” cũ rích để đòi hỏi. Thất bại tất nhiên sẽ đến với chàng trai không đủ kinh nghiệm thậm chí còn bị bạn gái coi khinh, dư luận bất bình, ném đá không thương tiếc.

Tôi xin lỗi vì đã kể xấu về ông anh họ tôi nhưng nếu về khoản phá bỏ sự phòng thủ của bạn gái trong “chuyện ấy”, anh họ tôi đáng được liệt vào hàng cao thủ.

Theo anh ấy, khi yêu cái chính phải tạo được niềm tin cho cô gái của mình. Mà làm được điều ấy, chớ vội lộ mình là người có “sỏi” trong tình yêu, có kinh nghiệm trong tình trường. Hãy để sự ngây thơ của mình (dù là giả dối) bước đầu lấy niềm tin của cô ấy. Trước sự “ngô ngố” của mình, các cô gái sẽ bớt nghi ngờ và chủ quan trong việc phòng thủ.

Từng bước quan tâm và chủ động trong tán tỉnh bằng những lời ngọt ngào, những buổi đón đưa hay những buổi gặp mặt trong tiệm ăn, nhà hàng. Những nơi càng đông người càng làm cho cô ấy thấy mình không mập mờ, ngoài ra coi mình là chỗ dựa hoặc nép mình mỗi khi đến chỗ đông người.

Khi những chỗ đông người là điểm đến thường xuyên thì cũng chớ quên ngẫu nhiên vài lần đến chỗ vắng. Một quán cà phê lãng mãn, kín đáo hay một góc công viên hay chỉ là một điểm đến lạ lẫm để tạo bất ngờ và khơi dậy chút yêu thương trong cô ấy. Hãy đưa cô ấy đến với tình yêu thật sự bằng những nụ hôn ngọt ngào, cái nắm tay âu yếm hay sự đụng chạm tình cờ xem sao.

Những lần đó trải qua, kiểm chứng xem cô ấy mong, nhớ và khao khát bạn đến đâu. Cái này hoàn toàn có thể cảm nhận được qua từng hành động cũng như cảm giác của cô ấy trong những lúc gần gũi yêu thương của hai người. Khi cảm nhận được mức độ say đắm của cô ấy trong mỗi lần âu yếm là lúc bạn biết đến thời điểm nào có thể để “chuyện ấy” xảy ra.

Không cần lời nói, không cần xin xỏ, không cần ra điều kiện, chỉ cần khéo léo lựa chỗ thuận lợi và sau những màn dạo đầu như mọi khi bạn vẫn làm để đảm bảo cho ham muốn của cô ấy cũng hừng hực như bạn, tự khắc công đoạn cuối cùng cũng diễn ra trong sự dâng hiến hoặc ít nhất cũng là buông xuôi để cho bạn muốn làm gì thì làm.

Nghệ thuật của một người đàn ông nhiều kinh nghiệm nằm ở chỗ đó, khác hẳn với những chàng trai trẻ dù đủ lớn song chưa đủ khôn.

Chia sẻ