BÀI GỐC Anh cứ "lập lờ nước hến", tôi có nên tiếp tục ở bên?

Anh cứ "lập lờ nước hến", tôi có nên tiếp tục ở bên?

Anh thường nói với tôi những lời kiểu như "Anh không đi đâu cả, anh chỉ đi về phía em". Tôi không hiểu sao anh không dám nói ra tình cảm của mình.

2 Chia sẻ

Cay đắng vì bị gia đình anh bôi xấu!

,
Chia sẻ

Đọc bài viết của bạn tôi đã khóc cả đêm qua, bạn đang sắp trở thành tôi rồi đây. Hãy đọc kỹ bài của tôi mà rút cho mình kinh nghiệm nhé!

Tôi viết bài này chia sẻ với bạn đọc Hạc Trắng - Tác giả bải viết "Khó chịu và tủi thân vì bị người nhà anh mỉa mai".

Bạn thân mến! Đọc bài viết của bạn tôi đã khóc cả một đêm. Tôi cứ nghĩ trên đời này chỉ có tôi là phải chịu những điều như vậy. Tuy bạn chưa đến mức thê thảm như tôi nhưng có lẽ bạn sắp bước đến con đường như tôi rồi. Bạn hãy đọc kỹ câu chuyện của tôi, rút ra kinh nghiệm để không vấp phải chuyện điên rồ như tôi nhé. Không biết bạn đã đọc câu chuyện: "Tôi là đứa con bất hiếu" chưa? Tôi là tác giả của bài đó và bài "Tha thứ cho anh có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất".

Bạn biết không, sau khi viết bài "Tôi là đứa con bất hiếu", tôi đã tìm ra được nguyên nhân. Hóa ra gia đình anh thực sự chẳng thích tôi tẹo nào. Lần đầu tiên tôi về đó họ đã chê tôi đen, gầy. Họ chê tôi trông quê mùa. Sau đó họ chê tôi kiếm ra ít tiền. Họ chê tôi ở xa và gia đình tôi ở vùng núi, nghèo, không xứng đáng với họ.

Sau đó, những lúc không có mặt tôi họ lại còn đặt điều, nói xấu, chê bai, bới móc, nâng cao quan điểm và thường xuyên nhiếc móc tôi với người yêu tôi. Ở câu chuyện của bạn tôi chưa rõ quan điểm của người yêu bạn, nhưng người yêu tôi vốn dĩ là một tay rất hay bốc phét. Gia đình anh tin anh.

Khi gia đình anh hỏi tôi thì tôi lại trả lời khác nên họ cho tôi là nói xấu, chê bai con trai họ. Họ còn bảo sẽ ném cái giường tôi ngủ trên đó ra ngoài đường. Chắc là họ còn nói xấu tôi nhiều lắm. Nhưng người yêu tôi lại không nói rõ cho tôi nghe. Và anh thường há miệng mắc quai nên chẳng bênh tôi nổi câu nào. Cuối cùng anh chẳng chịu nổi nên quay sang đổ hết tội sang đầu tôi. Cuối cùng anh không chịu nổi, dùng cách hèn hạ chia tay tôi, bêu xấu tôi khắp nơi. Gia đình anh hủy hôn với gia đình nhà tôi mà không nói lại một lời.

Bạn có biết không, nhà anh còn họp cả họ vào để mà cùng nhau chê bai tôi cơ. Kết luận là do gia đình họ chê tôi ít tiền và muốn con trai họ lấy cô gái con nhà giàu gần nhà nên thế. Bởi vì thái độ lạnh nhạt và lời lẽ chê bai tôi nhiều bắt đầu từ khi gia đình nhà anh hỏi tôi lương được bao nhiều?

Tôi đã nhẫn nhịn và muốn người yêu tôi tìm ra nguyên nhân thực sự, nhưng anh không chịu. Đến bây giờ tôi vẫn không hề nói gì nặng nề về gia đình anh ấy vậy mà gia đình họ lại coi gia đình tôi không ra một cái gì. Họ lật mặt và lặn mất hút. Dạo này anh ấy đang ở nhà, có khi ở nhà lấy vợ rồi cũng nên.

Thế cho nên bạn phải cảnh giác. Nếu chỉ có chuyện bà cô nói thôi thì còn đỡ, chứ tôi thấy mẹ anh ấy cũng đang tỏ thái độ lạnh nhạt với bạn, nếu bạn không cẩn thận thì có ngày mang tiếng và rơi vào trường hợp như tôi đấy. Bạn hãy xem lại xem bạn về đó có tỏ thái độ gì không? Có nói điều gì lỡ miệng không? Có khi bà mợ của anh ta muốn cho anh ta lấy cô khác nên cố tình chê bạn thế!

Còn anh người yêu bạn, bạn nên nói chuyện thẳng với anh ấy xem anh ấy tỏ thái độ thế nào. Nếu anh ấy bảo dù ai nói gì thì mình vẫn yêu nhau. Đừng tin vội. Bạn hãy dừng gặp anh ấy một thời gian. Cách này tôi áp dụng và nhận ra bộ mặt thật của anh ấy ngay.

Mình là con gái bạn ạ. Họ biết điểm yếu đó cho nên họ càng khoét sâu vào đó. Họ cho rằng con gái phải theo quan điểm thế này thế kia của họ. Mình không chịu được thì mình ra đi thôi. Họ chẳng mất gì. Thời đại ngày nay khác xa với ngày xưa rồi. Bạn không việc gì phải sợ những lời đó. Tuy đúng là tủi thân thật, đúng là khó chịu thật. 

Tôi cũng từng đau khổ, phẫn uất, tủi thân mà rơi nước mắt. Nhưng giờ tôi nhận ra một điều không có những chuyện ấy chắc tôi cũng chẳng trưởng thành lên như thế. Bởi vì nếu tôi cứ tiếp tục biết đâu bây giờ tôi đã có một ông chồng chuyên bốc phét, chuyên lô đề, đểu cáng và hèn hạ, gia đình tráo trở. Tôi thấy mình có khi còn may mắn. Và rồi một ngày bạn cũng như tôi, thầm cảm ơn chuyện đó, đừng buồn nha.

Bạn chỉ cần bảo người yêu tìm hiểu nguyên nhân thôi và việc giải thích cũng do anh ấy, đừng nói và bình luận gì cả, nếu anh ta yêu bạn anh ấy sẽ làm được. Chúc bạn đừng như tôi.

Chia sẻ