Anh cứ "lập lờ nước hến", tôi có nên tiếp tục ở bên?

Đăng,
Chia sẻ

Anh thường nói với tôi những lời kiểu như "Anh không đi đâu cả, anh chỉ đi về phía em". Tôi không hiểu sao anh không dám nói ra tình cảm của mình.

Tôi năm nay mới chỉ tròn 21 tuổi, cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa đủ chín chắn và suy nghĩ được sâu xa hay có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Nhất là trong chuyện tình cảm, tôi chưa từng yêu ai thực sự. Mọi người thấy tôi là một cô gái ít nói, hiền lành và không ra ngoài nhiều. Tôi đang rất băn khoăn một chuyện, mong nhận được những lời chia sẻ chân thành từ các anh chị và các bạn.


Tôi và anh quen nhau trên một mạng xa hội, cũng đã được 7 tháng rồi. Cả 2 đều cùng sống trong một thành phố, nhà anh cách nhà tôi khoảng 30km nhưng chưa một lần gặp mặt. Tôi ở thành phố, còn anh ở quê. Anh 24 tuổi,  làm ở nhà văn hoá huyện. Qua tiếp xúc, tôi biết nhà anh khá giàu, anh cũng ham chơi và có những người bạn học hành không tử tế.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh thuộc dạng công tử, sống buông thả và lăng nhăng nhưng chúng tôi vẫn chỉ nói chuyện xã giao với nhau hàng ngày. Dần dần, tôi và anh nói chuyện rất vui, anh hay chia sẻ, tôi nghĩ đó là những tâm sự rất thật, ngày đó anh cũng quan tâm đến tôi rất nhiều, có hôm trời tối mà anh còn mang sữa lên cho tôi nhưng tôi đều có ý từ chối.  

Dù ngày nào hai đứa cũng nói chuyện nhưng thực tế là chúng tôi hay cãi nhau. Không biết có phải vì tôi và anh quá hiểu nhau không và một phần cũng có lẽ không ai dám nhận tình cảm của mình nên mới thế? Có lần, tôi vô tình xúc phạm anh, từ đó anh không liên lạc với tôi nữa dù tôi đã hết lời xin lỗi.

Thời gian đó chừng 4 tháng. Tôi biết anh chưa quên tôi, vì anh vẫn vào blog của tôi thường xuyên. Thời gian gần đây, anh có chuyển công tác về trường tôi và liên lạc lại. Tôi rất mừng vì anh đã không còn giận tôi nữa. Chúng tôi lại nói chuyện và lại cãi nhau như một thói quen. Cả hai ai cũng ngang bướng và quá trẻ con nên không chịu nhường nhịn. 

Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc là, mỗi khi chúng tôi nói về chuyện tình cảm, anh đều lảng tránh đi, dù đôi khi anh cũng nói ý. Anh thường nói những lời kiểu như khi tôi bảo "Anh cứ đi đi" thì anh nói "Anh không đi đâu cả, anh chỉ đi về phía em". Tôi không hiểu sao anh không dám nói ra tình cảm của mình. Anh sợ nói yêu rồi bỏ thì tôi quy trách nhiệm cho anh hay vì anh ấy cần thời gian để quyết định mọi chuyện. Mong mọi người cùng chia sẻ giúp tôi với. Tôi có nên tiếp tục ở bên anh hay dừng lại?

Chia sẻ