Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"

Yanky,
Chia sẻ

Họ quyết định cưới nhau trong sự "choáng váng" của cả hai bên gia đình.

Anh hàng xóm dễ thương

Chào Châu, nghe nói chuyện tình của hai bạn khá đặc biệt?

Mình và anh ấy biết nhau được 2 năm qua công việc nhưng chưa một lần gặp nhau, bọn mình liên lạc chủ yếu qua email và yahoo. Cũng có vài lần định “face to face” bàn công việc cho tiện, nhưng chưa "tới số", cả hai không đứa này lại đứa kia bận thế là mãi trong 2 năm đầu chẳng biết mặt ngang mũi dọc của đối tác thế nào. Cho đến tận năm nay… (cười).

Một lần anh ý đề nghị gặp mặt nhau, “không gặp không về", đến lúc “chạm trán” mới biết hai đứa là... hàng xóm của nhau, cách nhà nhau có 200m. Đặc biệt sau lần đầu gặp gỡ đó, chúng mình yêu nhau luôn.

Yêu luôn? Vì sao vậy?

Yêu nhau chắc vì "hợp chuyện", có hôm bọn mình ngồi nói chuyện vu vơ từ sáng tới chiều mà chưa hết vấn đề. Hai đứa mình có rất nhiều điểm chung: thích nghe nhạc, thích uống bia, trò chuyện với nhau... Điểm đầu tiên mình bị anh xã “hút” chính là đôi mắt híp tịt mỗi khi chàng cười. Duyên đến “chết người”!

Ngoài ra, mình cũng chưa từng gặp một người đàn ông nào lại hiểu tâm lý phụ nữ hơn anh xã nhà mình. Mình chưa cần nói, anh đã đọc vanh vách suy nghĩ của mình rồi.

Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"

Mình “đổ” vì anh là người quyết đoán, đã định làm gì thì làm bằng được. Ví dụ điển hình như đợt ấy, nếu anh không nằng nặc đòi gặp mình theo kiểu "không gặp không về" thì chưa chắc hôm nay chúng mình đã được lên báo (cười).

Thế sao tự dưng lại có buổi "không gặp không về" đấy?

À! Thực ra, hôm đó chàng bia bọt say, về mở Yahoo thì thấy có mỗi nick mình sáng, lại thấy cái ava xinh xinh nên quyết gặp bằng được. Cũng may hôm đấy mình mới đổi ava (ảnh đại diện) nên mới "câu" được chàng (cười).

Nghe nói, sau 3 tuần gặp gỡ, chàng cầu hôn bạn luôn? 

Yêu nhau khoảng 3 tuần thì chúng mình quyết định... cưới. Mà bọn mình cưới cũng nhanh, tất cả chỉ chuẩn bị trong đúng 18 ngày. Lời cầu hôn, à không, chính xác phải là lời rủ rê của anh ấy rất ngộ. Anh ấy hỏi mình: "Em ơi, cưới không?". Bản thân mình cũng tếu táo đùa lại: "Ừ, sợ gì không cưới".

Thế mà mình chưa "ừ" hết câu, hôm sau đã thấy bố mẹ anh rục rịch mang trầu cau sang hỏi chuyện rồi.

Gia đình anh ấy mong có con dâu lâu rồi nên khi biết chuyện này, bố mẹ anh vui vẻ lắm. Bố mẹ mình cũng mong con gái lấy chồng sớm. Dù vậy, các cụ vẫn có tí "choáng" vì mới gặp anh này được có một lần đã thấy nhà trai lũ lượt sang hỏi. 

Choáng cũng phải, bố mẹ mình lo lắng vì chuẩn bị cưới khá gấp gáp. Nhưng sau khi cả hai nhà quyết tâm cưới cho đúng tháng đẹp thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ cả.

Thế không ai đặt nghi vấn "ăn cơm trước kẻng" à?

Đầy ý chứ!

Mình là đứa cũng kín tiếng, lúc thông tin được “truyền thông", bạn nào cũng trêu mình là “sao chưa bắt đầu đã kết thúc thế?”, “chắc chưa?” hay “bác sĩ bảo cưới” đến hội bạn thân mà ngày nào cũng cùng nhau “bia bọt” mà còn thấy choáng váng.

Nhiều đứa bạn còn đến tận nơi để xem mặt chồng tương lai của mình, để kiếm chứng "hàng xịn". Có mấy đứa bạn ra điều lo lắng lắm. Hỏi han suốt: "Sao không tìm hiểu kỹ, hay mày gặp vấn đề gì?"

Cũng chẳng trách được tụi nó vì mình đã “âm thầm” chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới báo mà. Thật ra mình cũng không phải là đứa thích cưới sớm, với lại có phần sợ hôn nhân nhưng gặp anh ấy thì... (cười). Thêm vào đó, mình tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. 

Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"
Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"
Những "trần tình" của cô nàng trên Facebook

Cuộc sống trước và sau khi cưới, bạn thấy khác nhiều lắm không?

Theo mình, cuộc sống sau khi kết hôn thì có ràng buộc, trách nhiệm hơn và không được vui chơi tự do như trước. Trước có thể đi chơi thoải mái nhưng giờ mình phải sống có trách nhiệm hơn bởi mình là "gái đã có chồng". Dù vậy, mình cũng rất vui vì bây giờ lúc nào cũng có một người "bạn" ở bên cạnh để chia sẻ tối ngày.

Hiện nay mình sống cùng gia đình nhà chồng. Mình cũng lấy làm may mắn khi có người mẹ chồng tâm lý lại rất quan tâm chăm sóc các con. Mình coi mẹ chồng cứ như mẹ đẻ vậy. 

Mẹ chồng mình không bao giờ gây áp lực cho con dâu về việc nấu ăn chưa "chuẩn" hay là việc sinh cháu trai hay gái, mặc dù anh xã mình là độc đinh và là trưởng tộc. Có việc gì mẹ thấy không đúng thì thường nhắc con dâu ngay mà không để bụng, nên mình thấy việc hợp với nếp sống gia đình nhà chồng khá dễ dàng.

Lấy chồng gần nhà nên mình không hề có cảm giác xa lạ. Bố mình còn vui ra mặt vì tự dưng lại có thêm một "ông bạn nhậu".

Bí quyết hạnh phúc là "Vợ luôn đúng"

Điều Châu thích nhất ở chồng là gì?

Lần đầu mình về nhà chồng (khi đấy vẫn còn là người yêu), mình ấn tượng nhất là anh tự tay dọn cơm cho mẹ anh và mình, ăn xong anh lại chủ động lau dọn rửa bát.

Đấy là việc bình thường thôi nhưng lần đầu bạn gái tới chơi, anh lại làm những việc "đàn bà" trước mặt mẹ nên mình ngưỡng mộ lắm và cho đấy là hành động "cực kỳ dũng cảm".

Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"

Thêm vào đó, anh ấy là người rất tâm lý, luôn biết cách giải quyết mọi vấn đề. Anh ấy luôn khiến không khí gia đình hòa hợp: ví dụ nhỏ nhỏ như hồi mình mới về làm dâu, biết mình nấu ăn dở, sợ mẹ chê, nên anh có nói nhỏ: “cứ để anh chê trước, để mẹ còn bênh em”. 

Không chỉ việc nấu ăn, ở nhà có việc gì mình làm sai làm hỏng, thế nào cũng bị anh xã chê lên chê xuống, xong mẹ chồng lại đứng ra bênh. Đến tối, lúc chỉ có hai người, anh ấy lại cười híp mắt xin lỗi vợ.

Châu có nói: anh ấy là người đàn ông của gia đình, tại sao bạn lại nhận xét như thế?

Dù dân gian đã đúc kết: “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” nhưng nếu chỉ đó thôi thì chưa đủ. Theo mình, trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình không phải chỉ là mang tiền bạc về cho vợ con mà còn ở những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt khác.

Anh ấy là một bờ vai vững chắc để mình có thể dựa dẫm. Một số người đàn ông mà mình biết có thói quen về nhà là xem tivi, đọc báo, để mọi việc trong nhà cho vợ quán xuyến. 

Một số khác thì có giúp vợ việc nhà nhưng lại thường xuyên than vãn, chê bai vợ khi để chồng phải "nhúng tay" vào làm việc. Nhưng anh hoàn toàn khác. Anh quan niệm: Tổ ấm gia đình là cả hai cùng chung tay xây dựng, vì vậy anh luôn cùng vợ làm việc nhà mà không nề hà bất cứ điều gì.

Thế Châu không chê chồng điều gì ư?

Điều mình ghét nhất ở anh là cái tật hay đi nhậu nhẹt. Mặc dù lần đầu tiên hẹn hò, vợ chồng mình hẹn nhau ở quán bia (cười).

Lần đầu hẹn hò của hai bạn ở quán bia?

Lần đầu tiên anh ấy hẹn hò mình ở quán cafe nhưng mình không biết uống cafe. Với lại, hồi đầu mình cũng không có ý định nghiêm túc, mà chỉ là để quen thêm bạn cho vui, nên mình rủ anh ra Tạ Hiện uống bia. 

Anh ấy bảo rất ấn tượng với “tửu lượng” của mình. Giờ thỉnh thoảng bọn mình vẫn rủ nhau đi uống bia hoặc nếu không thì cũng mua về nhà hai đứa tự nhắm với nhau.

À, ai cũng sẽ bị ấn tượng bởi hình xăm của hai bạn đấy! "Còng nhau" đấy ư?

Hình xăm của bọn mình “ra đời” ngay sau hôm yêu nhau được 2 tuần, lúc đấy mình thấy hình này đẹp, tí tởn đem khoe với anh ấy, thế là hôm sau anh nằng nặc đòi đưa mình đi “xăm đôi”. Nhiều người cũng nói hình đó giống như cái còng số 8 vậy (cười).

Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"

Bí quyết để gia đình Châu luôn tràn ngập tiếng cười là gì?

Bọn mình thi thoảng cũng cãi nhau nhưng chẳng bao giờ giận nhau quá một tiếng đồng hồ. Bí quyết mà anh tự nhận ra là "vợ luôn đúng”. Vì mới cưới nên bọn mình rất hay đi tìm hiểu và học hỏi các bí quyết để giữ gìn không khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc.

Đối với gia đình, mình nghĩ tình yêu, sự tôn trọng và quan tâm chăm sóc lẫn nhau là điều cần thiết.

Nếu nhận xét ngắn gọn về người ấy, bạn sẽ nói gì?

Ơ, anh xã nhà mình béo lắm, mình không nói gọn lại được đâu.

Chúc vợ chồng Châu mãi mãi hạnh phúc!

Profile của cặp đôi:

Tên nàng: Trịnh Bảo Châu

Sinh năm: 1988 

Tên chàng: Phạm Quang Minh

Sinh năm: 1984





Cặp đôi "Yêu 3 tuần là cưới!"

Chia sẻ