Chuyện tình đẹp của cặp vợ chồng "trẻ con"

Yanky,
Chia sẻ

Sau 6 tháng 22 ngày, Tú béo ngỏ lời yêu Hà Phương. Và đúng 6 năm sau thì anh ngỏ lời cầu hôn cô bạn xinh đẹp này.

Béo là điểm mà Phương ấn tượng khi gặp anh. Cô bạn cười tủm tỉm: “Trong đám bạn chơi từ bé đến giờ, mình chưa từng chơi với ai béo như vậy cả”.  

Phương nhớ như in ngày đầu gặp anh chàng này: “Từ hồi học cấp 2, mình có 1 người anh kết nghĩa rất thân thiết. Lên đại học, mỗi người học một trường. Một ngày, ông anh muốn qua chỗ mình chơi. Vì mới lên Hà Nội còn lơ ngơ không biết đường, Tú béo (tên thân mật mà Phương gọi anh) và người anh đó học cùng lớp. Tú béo ham chơi mà lại rành đường xá nên đã đưa anh qua chỗ mình. Hôm đó là ngày 06/01, mùa đông, trời rét căm căm, anh qua lúc mình đang nằm trong chăn ngáy o o. Thấy ông anh đến mình mới mắng ầm ỹ trêu rằng: ‘anh em gì mà quá đáng, mãi giờ mới nhớ đến thăm nhau thế hả?’. Mắng 1 lúc thì anh mới nói khe khẽ ‘em ơi có khách, bình tĩnh’. Thế là mình dừng cơn xả mới thấy té ra bên cạnh anh mình, còn 1 anh chàng béo ú ụ đang tủm tỉm cười".

Hồi đó, Phương và các bạn chơi thành nhóm gần 10 người, mỗi người học một trường nhưng năm đầu tiên các môn học giống nhau. Nhóm hay tụ tập lại một nhà để học bài và chơi chung.

Dù đã là vợ chồng nhưng cả hai vẫn duy trì đều đặn những cuộc "ăn chơi"

Phương kể: “Hồi đó, không chỉ mình mà trong mắt các bạn, Tú béo rất… công tử, anh được bố mẹ chiều chuộng hết mức. Học đại học mà sữa với bim bim chất đầy nhà. Mình là người chịu trách nhiệm nấu cơm cho cả nhóm, chỉ khi nào có mình rửa bát thì Tú béo mới vào rửa cùng. Lúc đó, mình nghĩ, người mà được bố mẹ chiều như thế chắc chẳng biết chiều ai đâu… Một ngày, đang rửa bát, anh bảo ‘tớ được mẹ chiều nhiều rồi nên giờ tớ sẽ chiều người khác’. Câu nói đó thật đáng yêu và mình rất ấn tượng”. 

Sau 6 tháng 22 ngày, Tú béo ngỏ lời yêu Hà Phương. Và đúng 6 năm sau thì anh ngỏ lời cầu hôn. Anh chàng đã phải cầu hôn những 2 lần thì Phương mới gật đầu đồng ý. Vì yêu nhau quá lâu và quá quen thuộc với gia đình, nên hai bên đều nhiệt tình ủng hộ.

Tú béo kể, “Lần cầu hôn thứ nhất, mình đã tặng nàng một bó 27 bông hoa hồng, 1 cái bánh kem. Và nói khi nào em tròn 27 tuổi, anh sẽ cưới em. Còn bây giờ, em cố gắng tìm xem nhẫn cầu hôn đang trốn đâu đi nhé. Mình không thể nào quên được khuôn mặt cô ấy lúc đó. Nàng hì hục ăn cái bánh to đùng dù phát ngán và miệng thì nhoe nhoét bánh kem… nhưng mãi vẫn không thấy cái nhẫn đó đâu. Một lúc sau, thương nàng khổ sở, mình mới gợi ý: nhẫn anh đã tặng em ngay từ đầu rồi đấy thôi. Thế là cô nàng thông minh, tháo tung ngay bó hoa và phát hiện ra nhẫn mình đã luồn vào cuống bông hoa hồng ở chính giữa”.

Sau 6 năm, Tú béo ngỏ lời cầu hôn cô bạn xinh đẹp này

Lần cầu hôn thứ 2 mới khiến Hà Phương vô cùng bất ngờ. Khi đi phượt ở Hà Giang, cả nhóm đang dừng chơi ở dòng sông Nho Quế, Tú béo mới rút nhẫn ra cầu hôn cô bạn ngay tại dòng sông xanh ngắt này trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tụi bạn. 

Phương chia sẻ, dù đã làm đến tận 4 đám cưới nhưng thực sự cô vẫn chưa có cảm giác đã lấy chồng. Bạn bè vẫn thường tụ tập ở nhà của cả hai, khi thì đi bơi, khi thì xem phim, xem bóng đá, ăn uống, hát hò... Cuộc sống vẫn vui vẻ hệt như lúc chưa kết hôn. 

Cứ khi nào nhắc tới màn tỏ tình của Tú béo, Phương lại cười sằng sặc. Ngày đó, anh đưa cô lên tít khu Ciputra, chỗ cái cổng rất nhiều đèn màu và 12 con ngựa. Đi khá là xa, lên đến nơi anh bảo: “Tớ có 1 thằng bạn thân sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Phương, tớ đã bảo nó là: khi nào tao yêu, tao sẽ đưa người yêu đến chỗ này."

Họ yêu nhau như thế.

Đi phượt là sở thích chung của cặp đôi này

Sau 6 năm, trong 1 lần giận nhau rất lâu và có nguy cơ tan vỡ, đúng ngày tỏ tình, mỗi người tự lẳng lặng đến cái cổng đó đứng. Không nghĩ là gặp nhau nhưng cuối cùng lại gặp. 

Điều đáng ghét nhất ở anh là cái tội ham ngủ. Ham ngủ đến mức vợ bị chuột rút khóc ầm nhà, nhưng lay dậy rồi gọi bằng cách nào cũng không được. Sáng hôm sau, vợ trách móc thì mặt anh ngơ ngác đến tội nghiệp: “Em gọi anh lúc nào thế? Sao đau thế mà không gọi anh?”

Phương nói: "Điều đáng yêu thì nhiều vô kể, quan trọng nhất, anh là 1 người chồng tốt, luôn coi trọng giá trị gia đình, chăm sóc vợ, luôn làm vợ vui bằng những điều vô tình lẫn cố tình. Một điểm cộng cũng là điểm trừ đối với vợ chồng mình là cả hai bằng tuổi, lại có thời gian làm bạn rất dài. Vì thế không như những đôi khác là chồng lớn tuổi, chồng bảo vợ nghe. Bọn mình đều được quyền tranh luận và đưa ra quan điểm cá nhân. Thực ra điều này phải điều chỉnh và thay đổi dần, như những chia sẻ ở trên, cuộc sống vẫn tràn ngập hình ảnh bạn bè nên suốt ngày vui vẻ".

Cả hai luôn tâm niệm là "Không để những điều có nguy cơ ảnh hưởng đến gia đình tiếp xúc với mình"

Tức là không đùa cợt quá đáng với người khác giới, khi giận nhau cũng cố gắng chia sẻ với nhau chứ không chia sẻ với người thứ ba. 

Cặp vợ chồng trẻ này rất thích đi phượt, chia sẻ 1 bài viết hay về cách chăm con, dạy con nếu mình đọc được. Anh Tú đã bị vợ đưa vào "con đường phượt", đến mức thi thoảng đùa: “Em ở nhà trông con anh đi phượt hộ cho cả nhà”.
 
Phương thích nấu cho chồng ăn, còn anh thì thích ăn những món vợ nấu. Ngoài ra, cặp đôi này còn có 1 điểm chung lớn nữa là chơi bi a, kể cả lúc có bầu cũng vậy.

Tuần nào, Tú béo cũng đưa vợ đi chơi bi a

Hiện tại, hai vợ chồng đang có em bé, vì thế áp lực nhất của đôi vợ chồng trẻ này là phương pháp dạy bé, chăm sóc bé thế nào cho khoa học... Riêng Tú, anh chàng tự đặt ra áp lực lớn cho mình đó là phải thuộc thật nhiều thơ để hàng ngày đọc cho con nghe.

Quan trọng số một của gia đình, như nguyên văn lời anh nói với vợ: "Bọn mình phải sống làm sao để Sumo và các em Sumo lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, trong một gia đình hạnh phúc mà giá trị cốt lõi là tình yêu thương quan tâm lẫn nhau của tất cả mọi thành viên em nhé”.
Chia sẻ