Chuyện tình đẹp của cặp đôi mê truyện tranh

Tuphung,
Chia sẻ

Cùng làm việc trong tòa soạn của một tờ báo dành cho teen, nàng “cực siêu” khi vẽ các nhân vật truyện tranh, còn chàng làm thiết kế đồ họa. Có lẽ vì điểm chung ấy mà chàng và nàng đã nên duyên.

Buổi đầu gặp gỡ 

Nàng: “Lần đầu biết anh là khi chúng mình làm chung dự án phim flash ca nhạc. 2 năm sau, tình yêu giữa chúng mình nảy nở và ngày một lớn dần. Anh ấy là một người đàn ông rất nhiệt tình, tốt bụng, quan tâm tới mọi người xung quanh. Bất cứ chuyện gì, chúng mình đều dễ dàng chia sẻ với nhau. Quan trọng hơn cả, anh ấy rất biết lắng nghe và đưa ra được cho mình những lời khuyên tốt nhất."

Chàng: “Lần đầu gặp, mình đã có ấn tượng với cô nàng này rồi. Mình phục cô ấy về khả năng hội họa, một phần vì cô ấy rất hiền lành và dễ gần. Cô ấy là một người vợ vô cùng ngọt ngào, sau này mình còn khám phá ra tài nấu ăn và may vá rất giỏi của cô ấy nữa. Nụ cười là điểm thu hút nhất của cô ấy. Chẳng ai khiến mình cười nhiều như cô ấy."
 
Điểm chung ở cả hai người đó là mê tít truyện tranh và có thể cắm cúi cả ngày để mày mò, thiết kế nên các nhân vật cho những bộ truyện tranh.

Quyết "cưa đổ" mẹ chồng tương lai

Chàng là Nguyễn Trần Trung - đang là nhân viên thiết kế đồ họa còn nàng là Phạm Hồng Sâm thiết kế 3D cho một sản phẩm của trẻ em. Làm cùng nhau 2 năm trong một tòa soạn báo, tuy đã rất quý mến nhưng phải đến 2 năm sau họ mới bắt đầu yêu nhau. Trung khá lãng mạn và tinh tế, luôn biết cách mang đến những niềm vui bất ngờ cho người yêu của mình. "Chắc đây sẽ là điều mình không bao giờ có thể quên, hôm đó là sinh nhật của mình, anh Trung hẹn mình đi cafe ở quán mà cả 2 đứa đều yêu thích. Trong khi đang chờ phục vụ mang đồ thì anh bất ngờ rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn và ngỏ lời: 'làm vợ anh nhé!' Quá bất ngờ và xúc động, mình chỉ biết nói 'vâng'", chị Sâm chia sẻ.

Ảnh kỷ niệm khi anh Trung và vợ đi xem Seagame năm 2008

Quyết tâm đi đến hôn nhân sau 2 năm yêu nhau, Trung và Sâm đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình dù gặp phải sự không đồng tình của nhà chồng. “Mẹ anh Trung thời gian đầu không có cảm tình với mình, mình cũng biết điều này nên đã bàn với anh Trung quyết tâm 'cưa đổ' cả mẹ chồng. Sau nhiều ngày tâm sự và nói chuyện với bà, kết quả, bà rất quý mình. Giờ thì 2 mẹ con rất tâm đầu ý hợp. Nhà mình cũng rất quý anh Trung và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.”

Kết quả mối tình lãng mạn của cặp đôi mê truyện tranh này chính là cậu nhóc Chuối xinh xắn và đáng yêu. Cảm thấy hạnh phúc của mình thật trọn vẹn khi họ đã vượt qua những rào cản của gia đình để đến với nhau, sự ra đời của bé Chuối càng làm cho hạnh phúc ấy thêm ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Dành thời gian cho nhau nhiều hơn

Khi có bé Chuối, phải nghỉ ở nhà chăm con, Sâm cũng bị áp lực và mệt mỏi. Không có nhiều thời gian để làm những gì mình thích, bị stress sau khi sinh em bé, nhưng bù lại Trung là một người chồng khá tinh tế nên anh luôn biết cách chăm sóc và chia sẻ những khó khăn với vợ. Sau khi bé Chuối được 5 tháng tuổi, họ lại tiếp tục duy trì thói quen như hồi mới yêu nhau. Lên kế hoạch, thu xếp công việc, con nhỏ, đôi vợ chồng trẻ lại rủ nhau đi xem phim, uống cafe... ở những nơi quen thuộc. Có lẽ vì thế mà tình cảm của họ vẫn luôn ríu rít như thời son rỗi. 

Giận nhau thì có nhưng anh chị không bao giờ to tiếng cãi vã nhau

Với Sâm bí quyết giữ gìn hạnh phúc trong gia đình là bản thân phải luôn vui vẻ, dành thời gian để thực hiện những sở thích của mình. Họ cùng nhau chia sẻ về con cái, rủ nhau đi ăn uống, xem phim, làm mới “chuyện ấy”...

Và đặc biệt Sâm luôn quan tâm đến mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, có lẽ chính vì điều này mà bà cũng coi cô như con gái trong nhà.

Lấy nhau được 3 năm, giận nhau thì thi thoảng, ghen thì thường xuyên nhưng to tiếng với nhau thì chưa bao giờ. Với họ, để hạnh phúc thì cả hai không được cãi vã. Khi giận nhau, Trung và Sâm thường giải quyết bức xúc qua chat Yahoo, nói hết những gì cần nói. Đến khi bình tĩnh lại, họ lại ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau với phương châm "tuyệt đối không giữ bức bối trong lòng".

Chị Sâm chia sẻ: "Điều quan trọng nhất là cả 2 đều giữ cho cái tôi của mình không quá lớn, bao dung hơn và sống có trách nhiệm với gia đình hơn."

Bé Chuối của anh chị vô cùng đáng yêu

Như bao cặp đôi yêu nhau khác, Sâm và Trung có rất nhiều kỷ niệm mà cả hai không thể nào quên. Kỷ niệm mà Sâm nhớ nhất về chồng là khi cô vừa sinh bé xong, đêm đầu tiên từ viện về nhà, bé Chuối khóc cả đêm. Anh xã không ngần ngại ngồi thức trắng đêm bế con cho vợ ngủ. “Mình mệt quá thiếp đi, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy chồng đang ôm con mà nước mắt mình tự nhiên cứ trào ra. Đối với mình, anh Trung là người chồng, người cha tuyệt vời nhất."
 
Điểm yêu và ghét nhất ở nửa kia của 2 vợ chồng

Chồng: Điểm chồng ghét nhất ở vợ là hay ghen vớ vẩn, lúc nào cũng nghi ngờ chồng.

Vợ: Điều vợ ghét nhất ở chồng là tính lăng nhăng, và hay nói dối vợ (cười).

Dự định sắp tới trong tương lai của cả hai là gì?

Chồng: Sắp tới vợ chồng mình sẽ có dự định sinh thêm 1 em bé nữa, cố gắng tích cóp để mua một căn nhà riêng. Mình muốn vừa làm vừa hưởng thụ, đi chơi, đi du lịch khám phá nhiều nơi mà chưa có dịp đặt chân đến.

Vợ: Trong tương lai gần 2 vợ chồng mình sẽ đi du lịch nước ngoài. Sau khi đi du lịch về sẽ làm thêm nhiều sản phẩm mang thương hiệu của chính 2 vợ chồng - cụ thể là chúng mình sắp cho ra mắt bộ đĩa dạy vẽ dành cho thiếu nhi, mang tên “ Mặt trời dạy vẽ”.

 
Chia sẻ