Căn nhà cực kỳ lộng lẫy của Elizabeth Taylor

Hoàng Việt,
Chia sẻ

Giống như tính cách và con người của chủ nhân, ngôi biệt thự ở Bel Air, California này của Elizabeth Taylor vô cùng điệu đàng và lộng lẫy.

Mang một vẻ đẹp đáng kinh ngạc với những bộ đồ trang sức lộng lẫy là chân dung của nữ diên viên gạo cội Elizabeth Taylor. Bà từng hai lần đoạt được giải Oscar với vai diễn trong các bộ phim Cat on a Hot Tin Roof Cleopatra và là một nhà hoạt động tích cực trong việc phòng chống AIDS, chưa kể bà còn là một doanh nhân nổi tiếng với thương hiệu nước hoa của riêng mình.

Ngôi biệt thự tại Bel Air này là nơi bà đã sống những ngày cuối đời tại đây. Ngôi nhà có tất cả bốn phòng ngủ tách biệt và ngự tại một khu rừng rậm rạp yên bình của California. Bà đã mua nó từ năm 1980 và với sự giúp đỡ của nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, cũng chính là người bạn thân của bà, ông Waldo Fernandez, nơi đây đã được thiết kế hoàn toàn khác biệt với những ngôi biệt thự trước mà Elizabeth đã từng ở - căn nhà tại phố Georgetown và một ngôi nhà trong khu nông trại Virginia.
 
Đây là căn phòng nghỉ ngơi yêu thích của Elizabeth với bức tranh chân dung treo tường
và những con ngựa chạm khắc của Liza Todd Tivey.
 
Trong tủ trưng bày là những bức ảnh của cả đại gia đình, những bằng khen bà đạt được
trong các hoạt động nhân đạo của mình và những bức tượng Oscar trong sự nghiệp điện ảnh Elizabeth.
 
Ngôi biệt thự này rộng 0,5 ha với đường lái xe riêng, sân gạch rộng rãi, và một bể bơi ngoài trời. Tầng hai có ban công tuyệt đẹp nhìn ra quang cảnh thơ mộng xung quanh với hai phòng ngủ nhỏ, phòng treo quần áo và một bồn tắm hơi.
 
Christopher Wilding, con trai của Elizabeth, chia sẻ về ngôi nhà này: "Đây là nơi gia đình chúng tôi thường quây quần, đặc biệt trong dịp lễ Tạ ơn và Phục sinh. Mẹ tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi ngôi nhà".
 
Những giàn hồng leo tuyệt đẹp trong khu vườn đã được
Hội thiết kế vườn Campion Walker đánh giá là một cảnh quan có giá trị.
Những gốc hồng vàng và đỏ được trồng trên những băng ghế dài mang hơi thở
 của thiên đường cùng một gốc cây hồng trà quý hiếm khoe sắc gần đó
có mặt ở khu vườn này từ những năm 1985.
 
Phòng thay đồ là những bức tường có họa tiết giống với rèm cửa bằng tơ tằm
thật trang nhã và điệu đà. Chiếc áo được treo trong ảnh là chiếc áo được thiết kế dành riêng
cho Elizabeth Taylor vào năm 1968 trong bộ phim Doctor Faustus.
 
Trên bức tường bao quanh khu vườn của ngôi biệt thự là những bức vẽ tượng trưng cho các tác phẩm nghệ thuật của cha cô và những giàn hoa hồng leo phủ kín, đây là loài hoa hồng có trong chiết xuất nước hoa của Elizabeth Taylor. Ngôi nhà thường được phủ màu xanh và tím, như đôi mắt màu tím huyền thoại của Elizabeth.
 
 
Hồ bơi này được chính Christopher Taylor, cháu trai của Elizabeth Taylor thiết kế
với các đài phun nước hình vỏ sò đặc biệt, còn những chiếc ghế trên hồ bơi
 đều có đệm được bọc bằng loại vải đặc biệt dùng cho đồ nội thất ngoài trời.
 
Đây là một góc trong phòng trang điểm của Elizabeth Taylor.

Tại đây bà cùng gia đình đã có một cuộc sống ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc, tách xa khỏi công chúng và ánh đèn màn bạc. Nhưng sau khi Elizabeth Taylor qua đời vào tháng 3 năm nay ở tuổi 79 vì bệnh tim thì ngôi biệt thự này ngay lập tức đã được rao bán với giá 8,6 triệu USD.

Chia sẻ