"Đột nhập" căn nhà của cô gái người Việt tại Mỹ

H.D,
Chia sẻ

Hãy cùng ghé thăm ngôi nhà thoáng rộng của cô bạn người Việt, H.D, và anh chồng người Mỹ, Eric, tại thành phố Lincoln, bang Nebraska.

Chào các bạn,

Tôi là một cô gái Việt Nam nhưng sang Mỹ từ năm 2005 để học thạc sỹ. Cũng chính tại đây, tôi đã quen và rồi kết hôn với chồng tôi bây giờ. Anh ấy tên là Eric, người Mỹ, hiện đang là nhân viên công nghệ thông tin nhưng đồng thời cũng là Tổng giám đốc của công ty AMVN Exchange, chuyên về lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ (có văn phòng đại diện tại Hà Nội).  
 
Ngôi nhà của chúng tôi nằm ở thành phố Lincoln, bang Nebraska, rộng gần 800 m2 gồm có cả nhà ở và sân vườn (trong đó riêng diện tích nhà ở là khoảng 300-400 m2). Ở hai bên hông và đằng sau nhà được xây ban công thông nhau, có bố trí bàn ghế mà tôi rất thích ngồi đây để hóng gió và ngắm cảnh.

 
Phía trước ngôi nhà.

Bên hông và đằng sau nhà được xây ban công thông nhau. Đây là ban công
bên hông trái ngôi nhà.
 
Ban công đằng sau ngôi nhà.
 
Một điều bạn dễ nhận thấy khi đến thăm căn nhà của chúng tôi hay nhiều căn nhà khác của Mỹ đó là nó thoáng, rộng và ít đồ đạc nhưng kỳ thực đồ đạc trong nhà đã được cất trong tủ âm (xây chìm vào trong tường). Các phòng trong nhà tôi và ngay cả ban công cũng đều lắp tủ âm này.
 
Mở cửa bước vào nhà bạn sẽ thấy ngay bên tay phải là phòng sinh hoạt gia đình được thiết kế với gam màu trầm chủ đạo, tạo sự ấm cúng và gần gũi. Đây là nơi các thành viên trong nhà ngồi trò chuyện, hội họp với nhau. Phòng có cửa sổ to bằng kính, nhìn ra phía trước nhà nên ngồi ở đây, mọi người có thể quan sát được quang cảnh bên ngoài sân.
 
Phòng sinh hoạt gia đình với cửa sổ to bằng kính,
cho phép nhìn ra sân trước ngôi nhà.
 
Cũng vẫn ở trong phòng sinh hoạt nhưng đi sâu tiếp vào bên trong, bạn sẽ thấỳ một bộ bàn ghế khác, được đặt ngay cửa ra vào bên hông nhà, có lắp kính. Ngồi tại đây, tôi vẫn có thể ngồi ngắm cảnh bên ngoài những hôm trời mưa.
 
Một bộ bàn ghế khác trong phòng sinh hoạt gia đình,
được đặt ngay cạnh cửa kính bên hông nhà, cho phép ngồi đây vẫn có thể ngắm cảnh bên ngoài.
 
Còn nếu từ cửa bước vào, rẽ trái bạn sẽ thấy phòng khách ấm cúng, gồm bộ sofa và tivi cùng một lò sưởi giúp giữ nhiệt trong những ngày mùa đông giá rét. 
 
Phòng khách ấm cúng.
 
Phòng ngủ của vợ chồng tôi được trang trí khá đơn giản và thoáng đãng. Bên trái giường ngủ là cánh cửa mở ra ban công mà ngay bên ngoài được bố trí một bàn ghế để khi nào thích tôi có thể ra đó ngồi hóng gió. Bên phải giường ngủ là ảnh cưới của vợ chồng tôi và chiếc tủ được xây chìm vào tường.
 
Phòng ngủ của vợ chồng tôi với bên phải là cửa kính mở ra ngoài ban công
và bên trái là tủ âm.
 
Ban công ngay bên ngoài cửa phòng ngủ.
 
Một điều dễ nhận thấy ở nhà tôi cũng như nhiều nhà Mỹ khác là ít đồ đạc
do chúng đã được cất gọn trong tủ âm.
 
Ở Mỹ, bàn làm việc không đặt ở phòng ngủ.

Bạn có thể nhận thấy trong phòng ngủ của chúng tôi không hề có bàn làm việc  bởi ở Mỹ phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, mọi người không đưa công việc vào đó. Còn góc làm việc được đặt ở một chỗ khác, ở nhà tôi thì nó nằm dưới tầng hầm.

Ngoài ra, trong phòng ngủ của vợ chồng tôi cũng có một phòng tắm riêng với tông màu xanh trẻ trung, mát mắt.
 
Phòng tắm trong phòng riêng của vợ chồng tôi.
 
 
Một căn phòng khác không thể thiếu trong mọi nhà chính là phòng bếp. Tại đây vợ chồng tôi hàng ngày vẫn nấu nướng cùng nhau. Anh ấy nấu món Mỹ, còn tôi phụ trách nấu món Á.
 
Phòng bếp.

Ngoài ra, có một điều khác biệt giữa các ngôi nhà ở Mỹ và Việt Nam đó là ở bên này hầu như nhà nào cũng có tầng hầm. Tầng hầm nhà tôi gồm có phòng ngủ, phòng làm việc, phòng giải trí, phòng tắm và phòng giặt. Khi ở nhà, tôi và chồng tôi làm việc ở tầng hầm này.

Có thể so với nhiều ngôi nhà ở Mỹ, ngôi nhà của tôi chưa đẹp bằng nhưng tôi cảm thấy yêu quý nó vì ở đó có chồng tôi, một người rất yêu và chiều vợ. Tuy là dân kỹ thuật nhưng anh lại khá lãng mạn. Chúng tôi đã, đang và sẽ cùng nhau để ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn.
 
-----------------
Độc giả H.D sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là chiếc gối xốp trị giá 300.000 VND của:
 
Cửa hàng gối xốp Hương Anh
http://goixop.net/
Đ/c : Số 20, ngách 35/14, ngõ 35 Cát Linh - HN.
Đt: 04.2242.7942 - 0904.366.598 - 0168.345.1999 
 
 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi qua hòm thư nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ