Ngắm nhà 60m2 xinh xắn của một sinh viên ở TP.HCM

Lê Hoài Việt, nguồn ảnh: aFamily,
Chia sẻ

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà xinh xắn của bạn Lê Hoài Việt, sinh viên ngành Tài Chính Ngân Hàng, ở khu vực Tân Bình, TP.HCM.

Chào các bạn,
 
Mình tên là Lê Hoài Việt, thuộc thế hệ cuối 8x. Hiện tại, mình đang là sinh viên ngành Tài Chính Ngân Hàng.
 
Một người bạn, người học trò nhỏ đã từng nhận xét mình như sau: “Thầy là ai? Nhẹ nhàng, tinh tế và thuần khiết. Rồi cũng vẫn con người đó, lại ngông nghênh, lạnh lùng, già dặn, trải đời với những khát khao cháy bỏng... Thế rồi có lúc bỗng trở nên hồn nhiên, yêu đời và trẻ con... Chẳng biết thầy là ai nữa! Quá nhiều cung bậc cảm xúc cho 1 nhận xét chính xác”.
 
 
 
Có thể nói tính cách một người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến những thứ xung quanh cuộc sống của người đó, bao gồm cả ngôi nhà nhỏ của họ. Và ngôi nhà của mình cũng vậy.
 
Một chút trắng tinh khôi cho không gian rộng mở, một chút đỏ của những đam mê bất tận, một chút xanh cho cây đời thêm sức sống, một chút nâu trầm nhuốm màu hổ phách của những tâm tư. Tất cả những gam màu tưởng chừng như chẳng liên quan lại hòa quyện lại với nhau làm thành một bản tình ca được viết bởi chính chủ nhân của không gian ấy.
 
Có lẽ những ai có một căn nhà riêng sẽ hiểu cái cảm giác cố gắng học tập, làm việc,
tiết kiệm để sắm sửa thêm một thứ gì đó cho căn nhà của mình mới tuyệt làm sao.
 
Ngày trước, khi tới nhà một người bạn chơi, mình từng ao ước có một cái phòng be bé thôi đã là hạnh phúc lắm rồi bởi  với những sinh viên như tụi mình thì điều này không dễ khi mà ở Sài Gòn mọi thứ đều trở nên đắt đỏ. Do đó, mình đã đặt ra mục tiêu là phải học thật giỏi, làm việc thật chăm để mỗi ngày qua đi, khoảng cách đến với ước mơ của mình sẽ gần thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi.
 
Và mình quả thật rất may mắn khi có một gia đình, một người mẹ luôn yêu thương mình hết lòng. Mẹ giúp mình đến gần hơn với những gì tưởng chừng như vẫn còn xa lắm. Và căn nhà chính là món quà, là phần thưởng khích lệ mẹ tặng mình – cho những cố gắng đêm ngày, cho phần học bổng mà mình nhận được.

Có lẽ những ai có một căn nhà riêng sẽ hiểu cái cảm giác cố gắng học tập, làm việc, tiết kiệm để sắm sửa thêm một thứ gì đó cho căn nhà của mình mới tuyệt làm sao. Cái cảm giác hệt như thể uống rượu giữa một đêm trăng thanh vắng, cứ càng uống, càng say vậy.

Hiện tại, mình đang sống một mình trong một không gian 60m2, một căn hộ be bé, xinh xinh nằm ở khu vực Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ gồm có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc, bếp và hai nhà vệ sinh.
 

Mỗi góc trong căn nhà này, với mình là một kỉ niệm, mỗi trang hồi kí. Góc bếp là nơi mỗi lần vào thăm, mẹ nấu cho mình những món ăn mà với mình không một đầu bếp nào qua được. Góc phòng khách là nơi những đứa cháu cứ hè lại vào thăm cậu nó, đùa giỡn.  Góc bàn làm việc là nơi mình viết nên biết bao nhiêu đề án, tính biết bao nhiêu lần chỉ số NPV của dự án, và cả biết bao nhiêu lần viết những dòng tâm tình đến người yêu bé nhỏ...

Có thể nói, phòng khách là nơi có nhiều điểm nhấn nhất trong nhà của mình. Không gian này sử dụng khéo léo hai màu trắng và đỏ. Việc phối hợp hai gam màu này lại với nhau đã tạo hiệu quả bất ngờ cho việc trang trí, tạo nên ấn tượng đầu tiên khi khách bước vào nhà. Bộ salon da được chọn lựa khá phù hợp với màu sắc và kích thước của phòng khách. Đây cũng chính là thứ mình tâm đắc nhất trong nhà.

 

Phòng khách là nơi có nhiều điểm nhấn nhất trong nhà của mình.
Và bộ salon cũng chính là thứ mình tâm đắc nhất trong nhà.
 
 
Tranh hoa hồng và cúc treo ở phòng khách.
 
Phòng khách cũng được trang trí bằng những bức tranh treo tường, với khung trắng tiệp với màu tường, tưởng chừng như sẽ chìm hẳn những trái lại, lại làm không gian thật nổi bật bởi sự cổ điển, duyên dáng ở mỗi bức tranh.
 
Một góc khác của phòng khách.
 
Xe hoa do mẹ mình tự kết từ những nguyên liệu như
những cánh hoa cẩm chướng bé bé, xinh xinh, chúm chím nở, những sợi dây leo giống như thật.

Những người bạn của mình thì lại rất thích xe hoa do mẹ mình tự kết từ những nguyên liệu như những cánh hoa cẩm chướng bé bé, xinh xinh, chúm chím nở, những sợi dây leo y như thật.

Phòng khách và bếp được ngăn cách với nhau bởi một tấm kinh loại dày, vừa tránh được dầu mỡ bắn khi nấu nướng, vừa góp phần làm đẹp cho căn hộ. Phía trên được trang trí bởi một hàng rào hoa rất dễ thương.
 
 
Phòng khách nhìn từ phòng bếp.
Phòng khách và bếp được ngăn cách với nhau bởi một tấm kinh loại dày.
 
Phía trên được trang trí bởi một hàng rào hoa rất dễ thương.

Còn đây là phòng bếp, nơi những món “made by me” ra đời. Một điều mình rất thích là căn hộ nhà mình là căn góc, do đó có thể nói ở mọi nơi trong nhà đều ngập tràn ánh sáng và gió trời. Vừa nấu ăn, vừa nhìn ra cửa sổ cũng thật tuyệt đúng không nào?

Phòng bếp, nơi những món “made by me” ra đời.
 
Còn đây là phòng ngủ. Không quá cầu kì khi chọn nội thất cho không gian này. Với mình phòng ngủ phải thật thoải mái, rộng rái và thoáng, thì giấc ngủ mới nhẹ nhàng, mới sâu được.
 
 
Phòng ngủ.
 
Cuối cùng là phòng học, phòng làm việc của mình. Đây là nơi mình dành nhiều thời gian nhất trong ngày. Bên dưới là giá sách, được sắp những quyển mà mình hay đọc mỗi ngày, số còn lại được sắp gọn gàng vào ngăn bàn. Ngoài ra còn có tủ áo quần, đươc đóng bằng gỗ tự nhiên.

 
Phòng học, phòng làm việc- nơi mình dành nhiều thời gian nhất trong ngày.
 

Bù đầu với những con số, con chữ, đứng dậy vươn vai, hít thở không khí trong lành
cũng là cách giải stress cực kì hiệu quả của mình.
 
Trong phòng cũng được trang trí bằng một giá gỗ với những món quà mà bạn bạn bè, người thân tặng cho mình. Những món quà giản dị, mộc mạc thôi nhưng với mình lại ý nghĩa đong đầy.
 
 
 
Những món quà bạn bè, người thân tặng mình.

Nhà mình có thể không quá đẹp, quá bóng bẩy, nhưng với mình, đó là một không gian sống tuyệt vời, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cần thiết của bản thân. Không gian ấy đã chứng kiến những niềm vui, những nỗi buồn, những tiếng cười và cả những nỗi niềm không tên của mình. Ngày lại ngày, cứ thế, chẳng biết tự bao giờ, nó đã trở thành một phần trong mình, để rồi, mỗi lúc đi xa lại đau đáu nhớ về…

Các bạn ạ, không ai đánh thuế giấc mơ cả. Cho nên, nếu bạn có đang mơ ước về một ngôi nhà hạnh phúc, thì cứ hãy mơ đi. Cố gắng, hết mình, cộng thêm một chút may mắn, chắc chắn một ngày không xa, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.
 
-----------------
Độc giả Lê Hoài Việt sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là 2 chiếc gối tổng trị giá 300.000 VND của:
 
Cửa hàng gối Kenzo Pillow
Số 27 ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 04 62781134/ 0988440098 
 


 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ