Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Ngũ A Ca - Vĩnh Kỳ qua đời, Như Ý chỉ mong được chạm vào con trai một lần sau cuối, ấy thế mà Càn Long - Hoắc Kiến Hoa lại nhất quyết không cho.

Càng về cuối, bộ phim Hậu cung Như Ý truyện càng khiến khán giả đau lòng bởi loạt tình tiết bi thương liên quan đến nhân vật Như Ý (Châu Tấn). Và thông tin dưới đây cũng chẳng có tươi sáng gì hơn, nếu vẫn kiên trì đọc tiếp thì fan nên tranh thủ hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh để tránh bị đau lòng quá độ.

"Hậu cung Như Ý truyện": Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi cố ngăn cản Như Ý nhìn mặt Vĩnh Kỳ lần cuối.

Chuyện là Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ - con trai của Du Phi Hải Lan (Trương Quân Ninh) đã bị cô vợ xinh đẹp Hồ Vân Giác hại chết. Điều đáng nói là người đứng sau, giật dây cho Hồ Vân Giác hại Vĩnh Kỳ không ai khác ngoài Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Vì muốn triệt hạ Vĩnh Kỳ, mở đường cho Vĩnh Diễm lên ngôi vua nên Vệ Yến Uyển đã tung chiêu hiểm ác. Sau khi hại chết Vĩnh Kỳ xong, ả Hồ Vân Giác kia còn đổ cho Như Ý tội danh giết người. Cái bẫy tinh vi được Vệ Yến Uyển - Hồ Vân Giác sắp đặt từ trước, chỉ đợi đến khi Vĩnh Kỳ chết là mọi tội lỗi trút lên Như Ý ngay.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 2.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 3.

Du Phi và Càn Long đau lòng như cắt khi Vĩnh Kỳ qua đời.

Đau đớn thay, Như Ý luôn xem Vĩnh Kỳ như con ruột. Khi Vĩnh Kỳ nhắm mắt xuôi tay, Như Ý cũng ở kế bên chứng kiến. Vậy rồi, nàng lặng lẽ bước tới giường bệnh, toan giơ tay sờ lên mặt Vĩnh Kỳ. Nhưng trước khi Như Ý làm được điều đó, Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) đã ngăn cản. Càn Long không cho phép Như Ý động vào người Vĩnh Kỳ.

Mặc kệ Càn Long, Như Ý vẫn cúi thấp để ngắm Vĩnh Kỳ lần cuối. Đứa trẻ đang nằm im thin thít kia từng được nàng nâng niu, chăm sóc. Nếu Hải Lan thương yêu Vĩnh Kỳ 10 thì Như Ý cũng là 9. Tình mẫu tử nào có thể đứt đoạn chỉ vì đôi ba lời ngăn cản từ Càn Long.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 4.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 5.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 6.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 7.

Như Ý tức giận bỏ đi mà không nói nổi lời nào.

Sau đó, Như Ý giật tay ra khỏi tay Càn Long và nhẹ nhàng bỏ đi. Nàng không cúi đầu, chẳng một chút oán than, lại càng không có lời nói nào cả. Như Ý cứ thế, lặng lẽ mà đau xót. Vì nàng biết, có ở lại cũng không ích gì, bởi trước đó Càn Long đã tỏ thái độ muốn nàng phải rời khỏi.

Như Ý vừa đi khỏi, Càn Long đột ngột ôm ngực rồi gục xuống. Chứng kiến cảnh này, Du Phi - Hải Lan hoảng sợ tột độ, vội vàng lao đến đỡ lấy Càn Long. Có thể vì quá bi thương trước cái chết của vị hoàng tử tài giỏi nhất, Càn Long mới gục ngã.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 8.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 9.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 10.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 11.

Càn Long ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý đi.

Nhưng, chắc chẳng có khán giả của bộ phim nào như Hậu cung Như Ý truyện, khi nam chính ngất xỉu lại vui mừng khôn xiết. Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả bình luận: "Ngất xỉu làm gì, thế nào Càn Long cũng tỉnh lại mà. Sao không ngất mãi mãi đi", "Chỉ cầu cho hoàng đế ngất đi vĩnh viễn, có như thế thì chẳng còn ai phải chết oan", "Như Ý làm gì nên tội mà không cho nàng chạm vào người Vĩnh Kỳ? Xem đến đoạn này uất nghẹn quá", "Đỉnh cao diễn xuất của Châu Tấn là đây, không gào khóc, không la hét, chỉ với 1 ánh mắt mà người ta buồn não nề".

Trong một diễn biến khác, mẹ của Như Ý đã qua đời. Khi chết đi, bà không nhắm mắt. Cuộc đời đúng là quá bất công, lại thêm người thân nữa bỏ rơi Như Ý. Rồi đây, ai sẽ bên cạnh bảo vệ nàng giữa biển trời rộng lớn?

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 12.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 13.

Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ngất xỉu sau khi đuổi Như Ý - Châu Tấn đi, fan gào thét: Chỉ mong ngất mãi mãi! - Ảnh 14.

"Hậu cung Như Ý truyện": Mẹ của Như Ý - Châu Tấn qua đời mà không nhắm mắt.

Chia sẻ