“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen "bạn gái"

Hà Pagan,
Chia sẻ

Cậu bé luôn thích con gái xinh này đã nhờ bố Min Soo chỉ cho cách bắt chuyện và làm quen với cô bạn dễ thương trong “Bố ơi mình đi đâu thế?” tập 48.

Sau chuyến thăm New Zealand, các cặp bố con của Bố ơi, mình đi đâu thế? – Dad, where are you going? tập 48 lại tiếp tục với những thử thách mới. Tuy nhiên, không giống với những tập phim trước, ở tập phim này, mỗi gia đình phải tự vượt qua thử thách của chính mình mà không có những gia đình khác bên cạnh.
 
Để đổi mới nội dung phù hợp với kịch bản trong chuyến hành trình xa xứ này, các gia đình sẽ được chia ra sống cùng với những người dân bản xứ theo dạng homestay (ở trọ cùng chủ nhà). Đây dường như là thử thách thật sự với các gia đình do khả năng tiếng Anh khá hạn chế.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

Bố con Jun Soo được xếp sống cùng một gia đình có 3 người con tầm tuổi nhau. Trong khi ông bố Jong Huyk, với khả năng tiếng Anh có hạn và hay “phát minh” các từ mới, luôn cố gắng giao tiếp với gia đình chủ nhà không chỉ bằng lời nói mà còn bằng ngôn ngữ hình thể thì cậu con trai Jun Soo lại khá trầm và hầu như không nói gì hết.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Câu nói kinh điển của Jun Soo khi bắt gặp một cuốn truyện yêu thích của người bạn ngoại quốc giống hệt quyển sách của mình: “Tại sao nó lại toàn tiếng Anh như thế?” 

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Tuy nhút nhát nhưng cậu bé rất năng nổ

Gia đình Dong Il được sống trong một ngôi nhà hai tầng hiếm hoi ở New Zealand. Cậu con trai Travis của chủ nhà rất dễ mến và khá thân thiện với hai anh em Joonie và Bin.

Tuy nhiên, phải mất một khoảng thời gian dài Joon mới cởi mở và thoải mái khi giao tiếp với bạn mới. Cũng trong tập phim này, Joon lại một lần nữa khiến khán giả ấn tượng trước sự hiểu biết và khả năng tiếng Anh của mình.
 
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Phải rất lâu sau đó Joon mới quen và thoải mái trò chuyện cùng người bạn nước ngoài
 
Ngôi nhà có thuyền đúng kiểu phương Tây của gia đình Ji Ah là niềm ao ước của bố con Min Guk. Gia chủ ngôi nhà này có 3 người con: 1 gái và 2 trai. Cô chị gái lớn Olivia được mệnh danh là "chị gái thiên thần" khi cô bé luôn gần gũi, hòa đồng với chị em Jong Wook và cậu con út Hunter lại rất “quấn” Ji Ah.

Tuy cả Hunter và Ji Ah hầu như đều không hiểu hết những gì nhau nói nhưng bằng điệu bộ, ngôn ngữ hình thể và cách nói chuyện, dường như hai bé đã thân và quen từ lâu lắm rồi. Hunter còn được Ji Ah dạy cho vài câu tiếng Hàn quen thuộc.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

Giống như gia đình Jong Kook, con gái chủ nhà của bố con Min Guk khá thân thiện và có vẻ “cuồng” em bé Min Yul. Khả năng tiếng Anh của Min Guk khá tốt, bé có thể hiểu và giao tiếp được với gia đình chủ nhà.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Anh em Min Guk vui đùa cùng gia đình mới
 
Giống như các bé khác, Hoo cũng bỡ ngỡ và khá rụt rè khi tới sống cùng gia đình mới, nhất là khi cô con gái chủ nhà Alice xinh như búp bê. Vì ngượng cộng thêm không tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh nên Hoo phải nhờ bố tư vấn cách nói chuyện với Alice. Được bố giúp nên dần dần Hoo tự nhiên hơn và còn dạy Alice cách chơi trò chơi truyền thống của người Hàn Quốc.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Vì ngượng nên Hoo chỉ ngồi yên nghe và trả lời khi được hỏi

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Hoo rủ bố ra chỗ kín đáo để bố tư vấn cách nói chuyện với Alice

“Bố ơi, mình đi đâu thế?” T48: Hoo nhờ bố tư vấn làm quen
Nhờ cách của bố mà Hoo dần tự tin và thoải mái hơn khi giao tiếp với người bạn ngoại quốc

Như vậy trong 2 ngày 1 đêm tới, năm gia đình nổi tiếng sẽ phải lưu lại tại nhà của những người bản xứ tốt bụng. Những khó khăn về rào cản ngôn ngữ được các cặp bố con xử lý như thế nào sẽ được tiết lộ trong tập tiếp theo của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?
Chia sẻ