“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt

Hà Pagan,
Chia sẻ

Đó là hình ảnh hài hước đáng nhớ của Dong Il và các bố trong "Bố ơi mình đi đâu thế" tập 42.

Tập 42 của chương trình nổi tiếng Bố ơi mình đi đâu thế? – Dad, where are you going?, khán giả truyền hình lại có dịp theo chân các cặp bố con nổi tiếng tới địa điểm cắm trại cho buổi dã ngoại mùa thu.
 
Mở đầu cho hành trình thứ 20 là việc các bé sẽ được bố hướng dẫn tập đi xe đạp. Thử thách này khiến các gia đình thích thú vì các bé sẽ có cơ hội học đi loại xe chỉ có hai bánh và các bố có cơ hội quay lại những kỷ niệm ấu thơ, một thời từng rong ruổi trên chiếc xe đạp của riêng mình.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 1
Trong vòng 10 phút, Hoo đã có thể đi được xe đạp một mình. Nhưng để có thể giữ được thăng bằng và biết cách lên xe thì bố Min Soo vẫn còn phải trợ giúp con trai nhiều
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 2
Dù rất háo hức tập đi nhưng Jun Soo vẫn nhanh chóng bỏ cuộc vì bé không thể tự điều khiển xe. Do đó, thay vì tập đi, bố con Jun Soo lại vui vẻ đùa nghịch với chiếc xe
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 3
Vì Min Guk đã biết đi xe nên mong muốn của bố Jung Soo là được con trai đèo đi một vòng
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 4
Ji Ah gây bất ngờ không chỉ với bố mà còn với các khán giả khi bé học rất nhanh

“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 5
Khả năng học hỏi của Joon sau một lúc được bố truyền đạt lại đủ để bé đăng ký dự thi cuộc đua xe đạp
 
Sau khi thời gian nghỉ ngơi sau bài tập đi xe đạp kết thúc, trong lúc các bé còn đang đùa nghịch thì các ông bố tụ họp nhau lại để phân vai cho vở diễn dựa theo một câu chuyện cổ tích. Vì bố Jong Hyuk và Dong Il là diễn viên nên thử thách này không quá khó nhưng đối với những ông bố tay ngang còn lại, đây là thử thách không hề đơn giản.
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 6
Tạo hình các nhân vật của các bố
 
Vở kịch của các bố không ít lần bị gián đoạn bởi Ji Ah không cho phép bố Jong Kook đóng vai kẻ xấu, nhân vật phản diện vì bé không muốn bố bị... mất mặt. Trong cả buổi hài kịch, bé khồng hề cười và liên tục tỏ thái độ không vui. Trái ngược với Ji Ah, các bé khác tỏ ra rất thích thú với buổi diễn.

“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 7

“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 8
Trong khi các bé rất vui vẻ thì Ji Ah không vui khi bố bị đóng vai ác

“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 9

“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 10
 
“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 11
Dong Il hóa vai một bà cô lòe loẹt, tham lam và suốt ngày... bám chặt "chồng" Jong Kook


“Bố ơi, mình đi đâu thế?”: Bố Dong Il hóa... bà cô lòe loẹt 12
Những diễn biến trong câu chuyện tự biên tự diễn của các ông bố lắm chiêu
 
Vở hài kịch kết thúc cũng là điểm dừng cho tập 42 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? Tập 43 với những tình tiết hấp dẫn trong thử thách Đổi bố sẽ được trình chiếu tiếp vào tuần sau.
Chia sẻ