“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê "vụng"

Hà Pagan,
Chia sẻ

Tài năng nấu ăn của mẹ Ji Ah trong tập 45 của "Bố ơi mình đi đâu thế?" khiến các bố "ngỡ ngàng".

Cuộc hành trình thứ 20 của các gia đình trong tập 45 Bố ơi mình đi đâu thế? – Dad, where are we going? diễn ra tại tỉnh Jung Nam Gong Joo, nơi có nhiều di tích và di sản văn hóa đa dạng. Vì thế, chương trình quyết định đây là nơi cho thử thách học Hiếu và Lễ của các bé.
 
Do bố Ji Ah bận công việc làm bình luận viên cho trận bóng đá giữa Brazil và Hàn Quốc nên mẹ Ji Ah - nữ diễn viên Park Jun Soo đã thay mặt chồng dẫn con gái nhỏ đến tham dự chương trình.

Sự xuất hiện của mẹ Ji Ah như một cơn gió lạ khiến không chỉ các gia đình tham gia mà cả khán giả đều thấy thú vị và lạ lẫm. Tuy nhiên, mẹ Ji Ah cũng chỉ ở lại cho đến khi bố Jong Kook xuất hiện thôi.
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Mẹ Ji Ah rất xinh và dễ mến
 
Tham gia chương trình này còn có sự góp mặt của hai thầy giáo làng, những người sẽ trực tiếp chỉ bảo cho các bé về Hiếu và Lễ theo phong cách cổ xưa. Đối với các bố, tuy con mình hay bị “soi” khi mắc lỗi nhưng việc sử dụng kính ngữ, thưa gửi và cách xử sự phù hợp là hoàn toàn cần thiết cho các bé. Nhất là khi xã hội càng thay đổi, càng phải giữ gìn những nét đẹp truyền thống.
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Anh chàng hay phá vỡ các quy tắc Jun Soo thường xuyên bị nhắc nhở

“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê

“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê

“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê

“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Các bé học cách chào hỏi khi gặp người lớn
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Mẹ Ji Ah hướng dẫn con gái trong lúc học
 
Vì là phụ nữ và từng được bố Jong Kook ca ngợi hết mình nên các bố hoàn toàn tin tưởng vào tài nấu ăn của mẹ Ji Ah. Tuy nhiên, có lẽ vì còn ngại cộng thêm việc sử dụng các gia vị lạ khiến mẹ Ji Ah lúng túng, dẫn tới các món ăn do cô chế biến mặn, không đẹp và chưa đúng kiểu. Chính vì điều này khiến các bố được dịp trêu chọc người phụ nữ duy nhất trong đoàn. Đặc biệt là “bà mẹ chồng khó tính” Dong Il.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Bố Min Soo bật cười khi mẹ Ji Ah phải hỏi ý kiến mình để nấu món ăn
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
“Bà mẹ chồng khó tính” Dong Il không hài lòng về "cô con dâu" và thương xót cho "con rể" Jong Kook
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Biểu cảm tập trung của mẹ Ji Ah khi cố gỡ gạc lại trước các ông bố
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Tuy bị "chê" khá nhiều nhưng các món các bố và mẹ làm đều rất ngon với các bé
 
Cũng trong tập phim này, các bố mẹ sẽ là người trực tiếp dạy bảo các “nho sinh” của mình. Dù rất sợ đòn roi nhưng với bài học dài, lại toàn câu Hán ngữ khó nhớ, việc tập trung học càng ngày càng khó khăn. Nhất là với cậu nhóc mẫu giáo Jun Soo, học đến đâu quên đến đấy. Hoo thì phải nhờ đến bố phổ nhạc cho bài học mới ghi nhớ được còn Ji Ah suýt bỏ học vì chán...
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Buổi học của bố con Min Guk thành bài học về... giáo dục giới tính do “thầy” Min Guk giảng dạy
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Joonie vẫn rất nghiêm túc khi học bài
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Bố Jong Hyuk mệt mỏi vì con trai cưng học trước quên sau và hay vặn vẹo
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Không giống bố Jong Kook hay dỗ dành Ji Ah, mẹ Ji Ah nổi cáu vì tính nhõng nhẽo hay bướng của con gái. Ji Ah cũng thừa nhận mẹ không thích thấy bé hay khóc
 
“Bố ơi mình đi đâu thế?” T45: Mẹ Ji Ah bị chê
Có lẽ với năng khiếu con nhà ca sĩ khiến Hoo dễ dàng học hỏi hơn khi có nhạc đi kèm
  
Tập 45 Bố ơi mình đi đâu thế? kết thúc với việc kiểm tra bài của bố Min Soo với con trai Hoo. Tuy nhiên, Hoo cùng các bạn nhỏ khác có nhớ hết được những gì mình học vẫn còn là một ẩn số đối với người hâm mộ chương trình. Cùng chờ đón những tình tiết mới nhất của tập tiếp theo và dự đoán bé nào được thưởng, bé nào nhận roi từ vị thầy giáo làng khắt khe.
Chia sẻ