"Bố đang viết thư tình cho cô em kia rồi"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bống đi học về, thấy bố đang lúi húi viết gì đó ở bàn học thì rón rén đi lại liếc nhìn một cái rồi chạy xuống bếp mách mẹ: "Bố đang viết thư tình cho cô em kia rồi!".

1. Bố đi làm về muộn, mẹ giận bố cằn nhằn vài câu, bố nói lại thế là to tiếng. Bống thấy vậy thì chạy xuống phòng bà, gào toáng lên:

- Bà ơi, bà ơi, nhà có chiến tranh, chiến tranh rồi!

Bà không hiểu gì nghe tiếng Bống hớt hải liền chạy ra:

- Sao sao, chiến tranh gì, ở đâu!

Bống nghiêng đầu, nghiêm mặt rồi chỉ lên phòng mẹ:

- Bố mẹ đang cãi nhau, hăng lắm bà ạ...

2. Bống ngồi nghe mẹ và cô Hiền nói chuyện, cô Hiền thao thao:

- Cũng khổ cho chị ấy, mẹ chồng già, chết đi giờ hết chỗ bấu víu...

Bống ngồi dỏng tai lên hóng chuyện. Lúc sau bà nội đi chợ về bà ngồi xuống nói chuyện với cô Hiền, Bống chạy lại vuốt vuốt vào mái tóc bạc trắng của bà rồi hỏi:

- Bà ơi, sao tóc bà không đen như tóc Bống?

Bà nghe Bống hỏi thì giải thích:

- Vì bà già rồi nên tóc bạc!

Bống hồn nhiên hỏi tiếp:

- Bà già rồi, sao bà chưa chết ạ?

Bà hoàn toàn sốc!
 

3. Bống nằm cạnh mẹ thấy mẹ cứ cắm cúi đọc báo thì kiếm chuyện để nói chuyện với mẹ:

- Mẹ ơi, Bống yêu mẹ lắm, yêu mẹ nhiều nhiều như này này...

Mẹ quay sang nhìn Bống mỉm cười và cố tình bắt bẻ:

- Thế à? Thế tại sao Bống lại yêu mẹ?

Bống đảo tròn tròng mắt nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

- Bống không biết đâu, thôi Bống không yêu mẹ nữa...

4. Cô Giang đồng nghiệp của mẹ đến nhà chơi, cô ngồi chơi mãi, nói chuyện rất nhiều khiến bố sốt hết cả ruột. Khi cô Giang đã về, bố nói với mẹ:

- Khiếp hai cái cô này, tâm sự gì mà lâu thế không biết. Lần sau thì vắn tắt thôi nhé!

Lúc sau bố đi vào nhà vệ sinh, ông nội đau bụng, gõ cửa phòng vệ sinh mấy lần mà bố chưa ra. Lát sau, khi bố vừa đẩy cửa bước ra thì đã thấy Bống đứng ngay trước mặt, giơ ngón tay chỉ trỏ:

- Khiếp cái bố này, tâm sự gì mà lâu thế? Lần sau vắn tắt thôi nhé, ông nội khổ lắm rồi...

Bố thẹn thùng chữa ngưỡng bằng cách véo vào má Bống một cái!

5. Sáng trước khi đưa bố đi học, bố đụng chú Hải ngoài cổng, bố hỏi thăm tình hình của chú:

- Thế nào rồi, cô em kia đến đâu rồi, không được nữa thì viết thư tình đi thôi, tung chiêu độc cuối cùng thế nào cũng thắng!

Bống thấy chú Hải gật gù cười tít mắt. Buổi chiều Bống đi học, đi vào bàn học thì thấy bố đang lúi húi viết gì đó. Bống rón rén đi lại liếc nhìn một cái rồi chạy xuống bếp mách mẹ:

- Mẹ ơi, bố đang viết thư tình cho cô em kia rồi, tung chiêu độc cuối cùng đấy!

Mẹ: ???

 

 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ