"Muối hết cả mông"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Nhà Nhím đang ngủ trưa thì có tiếng chuông cửa, mẹ khều tay bố: "Anh ra xem ai, nhớ mặc quần dài vào không lại muối mặt với khách". Nhím nghe thấy vậy liền bảo: "... muối hết mông chứ!"

1. Mẹ đi khám thai định kỳ, vì không có ai trông Nhím nên mẹ dắt Nhím đi cùng. Đến phòng khám, Nhím nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh một cô cũng đang mang bầu to đùng giống mẹ. Nhím tò mò:

- Cô ơi, sao bụng cô to thế? Bụng cô có giun kim ạ?

Cô đó nhìn Nhím rồi cười :

- À không, cô đang mang bầu em bé đấy chứ!

Nhím càng lấy làm ngạc nhiên hơn:

- Ơ thế ngày trước cô hay mút tay, rồi nuốt chửng em bé vào bụng ạ? Mẹ Nhím hôm nào cũng bảo Nhím không được ngậm tay, con giun nó chui vào bụng là to đùng ra…

Cô bụng bầu nghe Nhím lý giải thì cười ngặt nghẽo.
 

2. Mẹ đang mang bầu em bé, thấy Nhím lúc nào cũng quấn quýt ở bên xoa bụng mẹ nên mẹ tưởng Nhím mong nhanh có em bé. Một hôm Nhím vừa đi lại, sờ tay vào bụng mẹ xoa xoa thì mẹ hỏi:

- Thế Nhím của mẹ thích em trai hay em gái nào?

Nhím nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

- Mẹ ơi, sinh ra em cún con được không mẹ, Nhím thích em cún con lông trắng như tuyết!

Mẹ không nói nên lời.

3. Nhím sang nhà hàng xóm chơi. Lúc Nhím về, bố thấy Nhím người ngợm lấm lem bùn đất. Bố vừa trừng mắt lên toan quát Nhím thì Nhím ra hiệu cho bố im lặng. Nhím nhỏ nhẹ:

- Nhím lịch sự không nói gì cả đâu bố ạ, bố cũng lịch sự đừng nói nhé bố nhé!

Bố hết cớ để mắng Nhím luôn.

4. Mẹ đi đâu về, mặt mày nhăn nhó khó chịu vẻ không hài lòng. Vừa gặp bố, mẹ thao thao bất tuyệt luôn:

- Điên hết cả người, đang đi tự dưng có một con bé lao sầm vào người em rồi cắm đầu đi không thèm xin lỗi…

Tối đó mất điện, bố dò dẫm đi tìm nến để thắp sáng thì va phải Nhím đang mom men ở sát tường, bố liền bỏ qua, mặc kệ Nhím đứng đó. Lúc sau, bố tìm được nến đi ra thì Nhím cong môi lên quát:

- Điên hết cả người, đang đi tự dưng có bố lao sầm vào người rồi cắm đầu đi không thèm xin lỗi mẹ ạ…

Cả nhà ôm bụng cười vì “bà già” Nhím.

5. Cả nhà Nhím đang ngủ trưa thì có chuông cửa, mẹ lồm cồm bò dậy khều khều tay bố:

- Anh ra xem ai bấm chuông cửa nhà mình kìa, đi đi… Nhớ mặc quần dài vào nhé không lại muối mặt với khách.

Bố vừa lật đật đi ra thì Nhím hỏi mẹ:

- Sao lại muối mặt hả mẹ, bố không mặc quần dài thì phải muối mông chứ!

Mẹ: !!!!
 
6. Nhím đến nhà cậu Thành chơi, nhà cậu mới xây nhà mới rất thích. Tối Nhím về, mẹ vội ôm lấy Nhím và hỏi:
 
- Nhà cậu Thành có thích không con?
 
Nhím dõng dạc:
 
- Thích lắm mẹ ạ, em Bốp có một phòng riêng bao nhiêu là ô tô, máy bay, em Cam cũng được ở phòng riêng có nhiều nhiều búp bê thích lắm, nhưng mà...
 
Thấy Nhím ngập ngừng, mẹ vội hỏi:
 
- Nhưng mà sao?
 
Nhím buồn rầu:
 
-Cậu Thành vẫn khổ mẹ ạ, cậu không có phòng riêng, vẫn phải ngủ cùng với mợ Dung.
 
Mẹ nghe Nhím than thở thì cười ngất.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ