Mẹ cháu vẫn nuột!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Hôm đó mình cu Tí ở nhà, bạn của mẹ đến chơi, cô tự động viên trước khi ra về: "Tiếc quá, không biết dạo này mẹ cu Tí thế nào". Cu Tí nghe vậy liền đáp: "Nuột lắm ạ!...".

1. Bà cu Tí bị bệnh thấp khớp. Mẹ thường ví von bà là máy dự báo thời tiết vì khi nào thời tiết thay đổi là y như rằng bà lại ôm gối kêu than đau nhức. Sau một thời gian dài uống thuốc điều trị, tối đó bà khoe với cả nhà:

- Sướng quá, thế là bệnh thấp khớp của mẹ khỏi rồi!

Cả nhà mừng rơn, riêng mỗi cu Tí là hoảng hốt:

- Ơ thế thì bà làm sao dự báo thời tiết được nữa hả bà?

2. Hôm qua, cô Trang vừa sinh em bé ở trong viện. Hôm nay mẹ dẫn cu Tí tới thăm em bé. Cu Tí háo hức lắm, cứ nhìm em bé chăm chăm. Lúc ra về, cu Tí níu tay mẹ lại rồi ra hiệu cho mẹ ngồi xuống, cu Tí thầm thì:

- Mẹ ơi, không phải cô Trang sinh em bé đâu, cô Trang mua ngoài cửa hàng đấy, mới tinh luôn, cu Tí vẫn còn thấy bảng giá treo ở ngực em bé mà!

Hóa ra cu Tí nhà ta nhìn thấy mã số mà bệnh viện đeo ở ngực cho em bé để khi vào nằm ở phòng hậu sinh, em bé không bị lẫn với em bé khác.
 

3. Mẹ đi vắng, đến giờ cu Tí đi ngủ mẹ vẫn chưa về để đọc truyện cho cu Tí ngủ. Bố liền xung phong thay mẹ đọc truyện ru cu Tí ngủ. Đọc mãi, đọc mãi chưa hết quyển truyện, bố mệt quá, bố gật gà, gật gù lúc đọc lúc không. Đến lúc bố buồn ngủ quá, không chống nổi mắt thì cu Tí lay lay bố dậy:

- Bố ơi, để cu Tí đọc truyện ru bố ngủ nhé!

4. Bố mới mua được bộ dàn âm thanh và cái tivi mới, suốt ngày bố mở ầm ỏm rồi sung sướng khoe với mẹ:

- Âm thanh, hình ảnh thật là mê li... Nuột quá!

Hôm đó, một mình cu Tí ở nhà, có bạn của mẹ đến chơi. Cô hỏi han đủ thứ chuyện, rồi đợi mãi không thấy mẹ cu Tí về, cô tự động viên trước khi ra về:

- Không gặp được mẹ cu Tí, tiếc quá, không biết dạo này mẹ cu Tí thế nào nhỉ!?

Cô bạn của mẹ vừa dứt lời, cu Tí nhanh nhảu:

- Nuột lắm, âm thanh, hình ảnh thật là mê li cô ạ!

Cô bạn của mẹ ngơ ngác không hiểu gì!

5. Bác Thi đến nhà cu Tí chơi, chồng bác Thi mới mất nên bác Thi than thở với mẹ:

- Tôi buồn quá cô ạ, chả thiết ăn uống nữa, chết quách cho xong!

Mẹ thấy bác suy nghĩ tiêu cực bèn động viên bác:

- Chị đừng thế chứ, phải cố sống cho tốt để cho anh ấy thanh thản nơi chín suối chứ...

Hôm sau, bố mẹ giận nhau, khi bố làm lành và đang dỗ dành thì mẹ được nước làm nũng:

- Em chán anh lắm rồi, chả thiết nữa...

Cu Tí nghe thấy vậy thì chạy lại “động viên” mẹ:

- Mẹ phải cố lên chứ, cố sống cho tốt để anh ấy thanh thản chứ...

Bố và mẹ nghe cu Tí nói vậy thì mắt tròn mắt dẹt nhìn cu Tí.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ