"Mẹ ơi, bố... ị đùn!"

Bắp Cải,
Chia sẻ

Buổi tối, ông bà ngoại đến chơi, lúc đó Lin đang chơi xếp nhà tầng với chị Mi dưới nền nhà bỗng Lin xì hơi một cái, cô nàng vội bịt mũi, gào toáng lên: "Mẹ ơi, bố ị đùn"...

1. Bé Lin đang chơi ngoài sân với bạn Su. Đúng lúc ấy mẹ bạn Su đi đám cưới về, ngang qua nhà Lin, mẹ Su gọi Su ra để cho mấy chiếc kẹo và dặn:

- Kẹo đám cưới chú Tiến đấy, nhớ cho bạn Lin ăn với nhé!

Mẹ Su vừa đi khỏi, Su giấu rịt đi, không muốn cho Lin ăn cùng. Lin thấy vậy liền dọa:

- Cậu không cho tớ ăn, mai đám cưới bố mẹ tớ, tớ không cho cậu ăn kẹo đâu!

Mẹ Lin ở trong bếp nghe thấy vậy cười lăn.
 

2. Nhà mất nước, bố đang hì hụi xách nước từ bể vào nhà cho mẹ rửa rau, thì Lin cứ lon ton chạy quanh hỏi:

- Bố ơi, bố làm gì đấy?

Bố bực mình:

- Bố xách nước chứ làm gì?

Lin vẫn không chịu ngồi im, vẫn loăng quăng chạy theo:

- Nhưng bố xách nước làm gì đấy?

Bố mệt, thở không ra hơi nên cứ lầm lì đi thẳng. Lin thấy bố im lặng thì chợt:

- À, con biết rồi nhé, bố xách nước để chốc Lin đi ị, bố dội nước toi lét cho Lin!

Bố mệt cũng phải phì cười.

3. Lin hiếu động, nhảy múa trong nhà, ông nội đang ngồi đọc báo nên không để ý đến Lin. Lúc Lin vừa lò cò vừa gào gọi ông để khoe:

- Ông ơi, ông ơi, nhìn Lin này, nhìn Lin này…

Ông chăm chú vào tờ báo quá nên không nghe thấy. Lin bực mình dừng lại, chạy lại chỗ ông đứng chống nạnh:

- Mồm ông để đâu mất rồi? Hư thân quá, Lin gọi mà không thưa!

Ông ngơ ngác!

4. Mẹ đi làm về thấy Lin ngồi trước cửa nhà khóc nức nở, mẹ dỗ dành kiểu gì Lin cũng không nín. Lúc sau mẹ chán quá, không thèm dỗ Lin nữa thì Lin gạt nước mắt, vừa nói, vừa nấc:

- Mẹ ơi, mẹ sắp chết rồi à?

Mẹ ngẩn người:

- Ai nói với Lin thế?

Lin vẫn nghẹn ngào:

- Lúc Lin nhổ tóc sâu cho ông, ông bảo ông nhiều tóc sâu, già rồi nên sắp chết rồi, Lin phải ngoan… hu… hu… Hôm qua, bố cũng nhổ tóc sâu cho mẹ…

Mẹ bó tay, không biết phải giải thích với Lin thế nào.

5. Lin đang ngồi cạnh bố thì bố xì hơi một cái rõ to, bố bịt mũi rồi trêu Lin:

- Lin ị đùn phải không, thối quá, thối quá!

Lin chối đây đẩy:

- Lin có ị đùn đâu, bố sờ đít Lin này…

Tối đó, ông bà ngoại đến chơi, Lin đang ngồi xếp nhà tầng với chị Mi dưới nền nhà. Bất chợt, Lin xì hơi một cái, cô nàng vội bịt mũi rồi gào to:

- Mẹ ơi, bố ị đùn, bố ị đùn…

Trước mặt ông bà, Lin làm bố xấu hổ chỉ biết cười trừ!
 
6. Nhà Lin được bà cho một con gà mái đẻ, hôm nào Lin cũng được ăn một quả trứng tươi ngon. Hôm đó, mẹ bảo Lin chạy ra ngoài ổ gà lấy quả trứng vào. Sai Lin đi một hồi, mẹ không thấy Lin vào liền chạy ra xem thì thấy Lin đang thỏ thẻ:

- Chị gà mái ơi, cho Lin mượn quả trứng gà nhé, Lin mượn để mẹ cho lên bếp luộc cho Lin ăn!

Mẹ nghe thấy Lin “dụ” mượn trứng của chị gà mái, mẹ cười chảy cả nước mắt.

 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ