Bị người chị em thân thiết đâm sau lưng phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi sẽ khiến cô ta "sống không bằng chết" (P3)

Pie NF,
Chia sẻ

Đó là một buổi sáng, khi mà tôi nhận ra, tất cả những đau đớn mà mình phải chịu đựng không hề vô nghĩa...

Từng chữ từng chữ một của dòng tin nhắn như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác nào kinh khủng hơn thế này. Họ không những qua lại lén lút với nhau sau lưng tôi, mà thậm chí còn "mây mưa" với nhau ra "sản phẩm". Vậy còn tôi, con tôi, giờ chúng tôi nên làm sao? Tôi nuốt không trôi nỗi đau này. Nhưng ông trời có mắt, những việc mà họ làm rồi sẽ có ngày phải trả giá.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lau khô dòng nước mắt, tôi ngồi xuống nói chuyện với chồng. Tôi không hỏi lí do vì sao anh làm thế, bởi vì giờ tôi ghê tởm tất cả mọi thứ từ anh, kể cả những lời giải thích. Anh quỳ xuống cầu xin:

- Anh với Hằng chỉ là một phút yếu lòng, anh không bao giờ nghĩ sẽ bỏ em và con.

- Thế nhưng bây giờ anh tính sao với đứa con trong bụng cô ta? – Tôi hỏi ngược lại một câu.

Như dự đoán, chồng tôi cứng họng. Anh ta muốn cái gì? Không muốn bỏ cơm mà vẫn được ăn phở hay sao? Anh ta nghĩ tôi sẽ chấp nhận chung chồng? Có lẽ bao nhiêu năm quen nhau, biết nhau rồi yêu nhau như thế, tôi đã đánh giá chồng mình quá thấp rồi. Mặt anh ta dầy hơn tôi tưởng, anh ta cũng đốn mạt hơn tôi tưởng rất nhiều.

Bị người chị em thân thiết đâm sau lưng phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết (P3) - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Là một người phụ nữ độc lập, tôi không bao giờ muốn níu kéo người đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Cái gì thuộc về tôi, tôi sẽ giữ chặt. Thứ gì đã không thuộc về tôi, tôi sẽ buông tay để nó đi. Và người chồng mà tôi từng yêu thương hết mực cũng vậy.

Làm luật sư, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày soạn đơn ly hôn cho chính mình. Trớ trêu thay, tôi đưa chính mình ra tòa sau bao nhiêu lần đến đó với một tư cách hoàn toàn khác. Đó là một phiên tòa mà tôi không giành phần thắng, phiên tòa đau đớn và day dứt nhất trong sự nghiệp làm luật sư của mình.

Bị người chị em thân thiết đâm sau lưng phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết (P3) - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hai mẹ con ôm nhau về nhà ngoại sống, tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với chồng cũ, bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Biết sao được, nếu tôi không gượng dậy nổi, ai sẽ là người nuôi con, tôi biết dựa vào ai mà sống ngoài điểm tựa tinh thần duy nhất là nó đây?

Đó là một buổi sáng, khi mà tôi nhận ra, tất cả những đau đớn mà mình phải chịu đựng không hề vô nghĩa. Vụ án mà văn phòng luật của tôi vừa tiếp nhận, là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà bị cáo trong văn bản kia, không phải ai khác ngoài Hằng – người đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.

Chia sẻ