Bị người chị em thân thiết đâm sau lưng phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi sẽ khiến cô ta "sống không bằng chết" (P1)

Pie NF,
Chia sẻ

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ không được lưu trong danh bạ. Nhưng tôi biết, thậm chí là quen thuộc với số điện thoại đặc biệt có đuôi 765 này. Là Hằng - người chị em thân thiết với tôi.

Tôi may mắn có được một thanh mai trúc mã cùng đồng hành trong suốt quãng đời trưởng thành. Gia đình của chúng tôi thân thiết đến cái nỗi chỉ thiếu nước dọn về chung nhà với nhau. Anh bên tôi từ những ngày tôi là cô bé còn buộc chỏm tóc đuôi gà cho tới lúc cả 2 đứa đều tốt nghiệp đại học và ra đời. Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi trở thành vợ chồng, và quyết định tiếp tục cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong suốt quãng đời còn lại.

Chúng tôi không chỉ là vợ chồng về mặt luật pháp, chúng tôi còn là những tri kỉ của nhau trong tâm hồn. Không ai có thể hiểu anh hơn tôi, cũng không ai có thể biết về tôi nhiều hơn anh, kể cả chính bản thân tôi. Tôi không bao giờ có bất kì nghi ngờ nào về chuyện chúng tôi sẽ bên nhau tới "đầu bạc răng long" cùng những đứa trẻ đáng yêu - kết tinh tình yêu của 2 đứa.

Thế nhưng cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ, tôi không thể tin được một ngày chúng tôi sẽ đi tới bước đường này. Tất cả bắt nguồn từ một người phụ nữ mà tôi đã thân thiết gọi 2 tiếng "chị em".

Bị người chị em thân thiết đâm sau lưng phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết (P1) - Ảnh 1.

Hằng là cô em cùng ở kí túc xá với tôi từ thời đại học. Những năm tháng sinh viên thiếu thốn nhưng đầy kỉ niệm của tôi đã được chia sẻ cùng với cô ấy chứ không phải ai khác. Chính Hằng cũng là người chứng kiến bao buồn vui, giận hờn và trở thành "quân sư tình yêu" cho tôi và chồng trong suốt quãng thời gian đáng nhớ ấy.

Trùng hợp thay, Hằng học cùng ngành với chồng tôi khi học Đại học, mà anh lại ra trường sớm hơn chúng tôi 2 năm, thế nên anh nghiễm nhiên trở thành "tiền bối" của cô em kết nghĩa với người yêu trong quá trình sự nghiệp. Chồng tôi lại vốn là người giỏi giang và rất có chí tiến thủ, lại rất coi trọng những người thân thiết xung quanh tôi, nên cứ có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần định hướng, Hằng lại thân thiết hỏi han anh.

Rồi cũng nhờ những giúp đỡ của anh, Hằng được về làm chung trong một công ty có tiếng, là cấp dưới của chồng tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Hôm ấy đang cầm quần áo của chồng đem đi giặt, thấy tiếng tin nhắn "ting" lên từ trong túi quần, tôi định bụng lục túi để bỏ điện thoại của anh ra chứ thật lòng chưa bao giờ có ý nghĩ vì giữ chồng mà phải xâm phạm vào đời tư của anh ấy bằng cách lén đọc tin nhắn cả.

Bị người chị em thân thiết đâm sau lưng phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết (P1) - Ảnh 2.

Thế nhưng ông trời có mắt, cũng để tôi sáng mắt ra. Rút điện thoại từ trong túi anh ra, màn hình máy vẫn còn sáng. Tự đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn: "Anh trốn ra ngoài một chút với em được không?"

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ không được lưu trong danh bạ. Nhưng tôi biết, thậm chí là quen thuộc với số điện thoại đặc biệt có đuôi 765 này. Là của Hằng.

Chia sẻ