"Khi người đàn ông yêu" tập 16:

"Bạn gái" Song Seung Hun nói dối để bảo vệ người tình

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 16 của "Khi người đàn ông yêu", Seo Mi Do (Shin Se Kyung) đã tiết lộ lý do mình nói dối Tae Sang (Song Seung Hun) về việc mất trí nhớ.

Như đã nói trong tập 15 của Khi người đàn ông yêu, Seo Mi Do sau khi bị tai nạn đã tạm thời mất trí nhớ và quên Lee Jae Hee. Tuy nhiên, Tae Sang (Song Seung Hun) đã tỏ ra nghi ngờ các hành vi của cô cũng như việc cô mất trí nhớ.

Trong tập 16 của Khi người đàn ông yêu, việc Mi Do nói dối là mất trí nhớ đã chính thức bị bại lộ. Khi Mi Do đi vắng, Tae Sang đã vào phòng cô và thấy đôi giày cao gót màu hồng mà Jae Hee tặng Mi Do được đặt cạnh giường ngủ, đồng thời có một chiếc lá mắc trên gót giày khiến anh nghi ngờ (vì trước đó Mi Do phải ngồi xe lăn, không thể di chuyển được, chiếc lá thực chất là bằng chứng cho thấy Mi Do đã đi đôi giày này và gặp gỡ Jae Hee ở công viên trước đó).






Seo Mi Do giả vờ mất trí nhớ trong tập 16 Khi người đàn ông yêu

Tae Sang đã đi tới công viên gần nhà mình và tìm thấy những chiếc lá tương đồng với lá mắc ở gót giày Mi Do. Sau đó, anh đi kiểm tra video an ninh của tòa nhà. Đoạn video cho thấy Mi Do đứng trong thang máy, Jae Hee đẩy xe lăn cho cô. Tuy nhiên, sau đó Mi Do đứng dậy và ôm Jae Hee trước cửa.




Sau đó, Tae Sang vẫn vờ như không biết gì và chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Mi Do. Anh tặng cô một chiếc túi xách và một đôi giày cao gót. "Nó rất hợp với em bây giờ. Em còn nhớ món quà anh đã tặng em ở Guam không? Cảm ơn em vì đã chỉ nhớ tới anh. Chắc là có lý do khiến em chỉ nhớ mình anh thôi, đúng không? Em hãy thử nó xem..." - Tae Sang nói.

Khi Mi Do đi đôi giày, Tae Sang nói tiếp: "Đây là một món quà thực sự kỳ diệu. Đôi giày này có phép màu, nó khiến em có thể đi được. Hãy đứng dậy và bước đi, về phía anh!". Khi đó Mi Do đã rất bối rối và hỏi: "Anh đang làm gì vậy? Anh biết là em không thể đi được sau vụ tai nạn". Tae Sang hét lên: "Hãy đứng dậy ngay lập tức! Hãy tin tưởng rằng đôi giày này có phép lạ và bước đi".

Khi đó, không còn cách nào khác, Mi Do bèn đứng lên và nói: "Thời gian em có thể đi lại được chưa lâu. Nhưng em thực sự chưa bao giờ mất trí nhớ". Tae Sang hỏi: "Tại sao? Tại sao em lại giả vờ rằng mình mất trí nhớ?". "Anh đã cố giết em. Em rời bỏ anh ngay cả khi anh đã trả tiền học phí cho em cũng như viện phí của cha em, và em lại đi thích người khác. Em đáng chết và em nên chết đi sau tai nạn đó, nhưng xin lỗi anh, em vẫn sống" - Mi Do nói.






"Vậy lý do em nói dối là gì?" - Tae Sang tiếp tục hỏi và Mi Do đáp lời: "Anh ấy sẽ được an toàn nếu em giả vờ rằng mình đã quên anh ấy. Em sẽ nói với cảnh sát rằng đó không phải là anh. Thế nên làm ơn hãy để mọi chuyện được yên ổn. Làm ơn đừng hại gia đình em hay Jae Hee".

Cũng trong tập 16 của Khi người đàn ông yêu, Chang Hee đã bị thương nặng sau khi bị Dong Goo phản bội. Dong Goo gọi Chang Hee đến và nói hắn sẽ trả lại tiền đã đánh cắp. Tuy nhiên, khi Chang Hee tới, Dong Goo lại nói rằng hắn không có tiền và sỉ nhục Chang Hee. Cả hai lao vào đánh nhau và Chang Hee bị trượt chân ngã, đầu anh bị va đập và chảy máu. Khi Dong Goo thoát khỏi hiện trường, Tae Sang tới và anh vô cùng sốc khi thấy Chang Hee nằm trong vũng máu.






Tập 17 của Khi người đàn ông yêu sẽ lên sóng vào thứ Tư tuần sau.
Chia sẻ