Anh Thư: “Chân dài” không scandal

Sành điệu,
Chia sẻ

Nói thế bởi, sẽ còn rất lâu nữa mới có thể tìm được một cái tên “sạch bong” như “chân dài” này đã làm được trong suốt sự nghiệp của mình.

Không có sốc

Chẳng ai như cô gái này, liên tục từ chối lên báo. Suốt một thời gian dài như vậy, nên người ta …sinh nghi, phải chăng gia đình cô lục đục.

Lôi Anh Thư đi cà phê, nói với cô điều mọi người đang nói, Anh Thư cười lớn: “Bạn ạ, cứ để người ta vui mừng đi, nếu tin rằng gia đình tôi tan vỡ đủ để họ vui thì hãy cứ để họ nghĩ như thế, vì nếu họ đã có niềm tin đó thì mình có nói kiểu gì cũng chẳng “tẩy não” được đâu.

Tôi hạnh phúc hay bất hạnh, mình tôi biết và cũng chẳng có nhu cầu thanh minh. Vợ chồng ai chẳng có lúc cãi nhau nhưng mà sau cãi nhau rồi lại yêu nhau hơn, trân trọng nhau hơn thì cũng là điều nên đó chứ. Thỉnh thoảng như thế cho vui cửa vui nhà”.

Anh Thư vẫn vậy, luôn tỏ ra bình thản, hồn nhiên với những điều cảm thấy không đáng để nhọc công.

Với Anh Thư thì khái niệm “phát ngôn gây sốc” hình như không có và cũng chẳng tồn tại, dù chỉ là ý định. Không phải bởi cô nhạt vì chẳng có chuyện gì để nói, để “bịa” bởi với một người mẫu lăn lộn hàng chục năm, giám đốc của một công ty chuyên về người mẫu nhí và cùng điều hành công ty PL với chồng – cũng là cựu người mẫu – Anh Thư hẳn nhiên là một trong số ít “lãnh đạo” giới chân dài hiểu rõ nhất chuyện thâm cung bí sử.

 

Những chuyện “bán dâm”, “cặp kè đại gia”, cô dư sức biết, dư sức nói đủ để người ta không dám nói lại, nhưng Anh Thư không làm điều đó để “nổi” hơn bởi: “Mình giờ cũng có gia đình rồi, nói đi nói lại hoài mệt lắm. Mà cũng chẳng hay ho gì chuyện đi soi mói đời người khác, mỗi người mỗi phận, sống sao cho tốt là được. Hơn nữa và cũng đặc biệt nhất, đó không phải sở thích của Thư”. Chính bởi thế mà chẳng bao giờ bạn đọc tìm được những thông tin “gồng mình” hoặc cố chứng tỏ “sâu sắc”, “văn minh” về cô gái này trên bất cứ tờ báo nào.

Với Thư, chuyện đáng quan tâm nhất vẫn chỉ là chồng con và công việc. Chồng, có thể cãi nhau để không nhìn mặt nhau …suốt một ngày.

Chồng có trách vợ ít xuất hiện tại các buổi tiệc cùng chồng (cũng là cớ để người ta sinh nghi) thì vợ có cách lí giải của riêng mình:“Thư giờ đâu còn rảnh rỗi như hồi trẻ để mà sự kiện nào cũng xuất hiện. Với lại, mỗi lần đi dự tiệc phải chuẩn bị mệt lắm. Ví dụ, đóng phim bình thường là 6h chiều, nếu hôm đó có tiệc là phải xin về sớm. Rồi ra tiệm make-up, làm tóc, rồi đi chọn váy áo mới… Nói chung là rất mệt nên Thư làm biếng đi lắm”.

Chọn lối sống ít ồn ào

Một cách rất thực tế, Anh Thư chia sẻ rằng cô cũng muốn mỗi lần xuất hiện phải “đáng đồng tiền bát gạo”: “Mình muốn mỗi sự xuất hiện của mình phải có giá trị và bản thân mình cũng phải đầu tư cho mỗi lần xuất hiện như thế thì chuyện có chi phí là đòi hỏi xứng đáng. Nói bạn nghe, mỗi chiếc đầm chỉ mặc được cho một sự kiện, rồi chuyện đi lại, làm đẹp nữa, nó phải xứng đáng thì mình mới nhận lời. Hơn nữa, ra mắt sản phẩm mà có sự xuất hiện của celebrities thì nhãn hàng đó cũng dễ PR và quảng bá hơn mà”.

Thư cũng đủ tỉnh táo để biết rằng những events ấy chẳng thể giúp cô nổi tiếng hơn hay được yêu quý, trân trọng hơn ai khác.

Cô chỉ xuất hiện, nếu buổi tiệc đó của bạn thân tổ chức hoặc liên quan trực tiếp đến công việc mà thôi, còn không,“ở nhà nghỉ và chơi với con cho khỏe. Mình bỏ con đi cả ngày, có chút thời gian buổi tối lại đi dự tiệc bỏ bê thì cũng tội cho nó. Hơn nữa, thằng nhóc cũng hay nói mình là mẹ đi đóng phim tối ngày chẳng ở nhà với con, nghe mà thấy thương, ai nỡ đi. Nhiều khi phải từ chối cả những lời mời hấp dẫn để ở nhà với con đó chứ đừng nghĩ mình là người ham hố chuyện tiền bạc một cách quá đáng nhé!”.

Anh Thư và con trai

Noel năm nay, Anh Thư sẽ “tái ngộ” khán giả màn ảnh rộng bằng vai nữ chính trong bộ phim Em Hiền Như Ma-sơ của hãng Sallywood hợp tác cùng Galaxy sản xuất. Đây là một bộ phim hài – hành động được phóng tác từ phim hài nổi tiếng của Mỹ năm 1992 - Khi Các Ma-sơ Hành Động. Những cảnh đánh võ, những cảnh rượt đuổi hoàn toàn do Thư thực hiện sau một thời gian dài tập luyện với các võ sư. Thư cũng kể rằng lần đầu đóng phim với ca sĩ Siu Black và MC Trấn Thành nên cả đoàn phim lúc nào cũng vang tiếng cười của những người vui tính.

Anh Thư cố tình chọn cho mình một lối sống đơn giản, vui vẻ với hạnh phúc nhỏ của mình, chẳng ồn ào và cũng chẳng sân, si. Ngay cả chuyện đóng phim cũng vậy. Với những mối quan hệ của mình, nếu “biết điều” hơn, thì rất có thế những năm qua phim Tết cũng là lĩnh vực mà cô sẽ “cày xới” để thiện hạ khỏi lo lắng cho chuyện “bất ổn” của gia đình.

Cô tâm sự: “Mình thực sự không quan tâm và không dự tính gì cho việc phim chiếu rạp hay truyền hình. Thực ra, nếu bạn để ý có thể thấy có những diễn viên cả đời không đóng được bộ phim nhựa nào cũng đâu có chết và Thư cũng không mong muốn trở thành diễn viên của dòng phim nghệ thuật”.
 


Sự hài lòng về cuộc sống hiển hiện trên khuôn mặt người phụ nữ trẻ này. Những điều Anh Thư và Trần Thanh Long làm được bằng nghề, cho nghề, đến nay vẫn khiến nhiều người khâm phục. Và tất nhiên, trên hành trình cùng nhau đi tới thành công như hôm nay, không thể nói toàn màu hồng hay nhung lụa, nhưng cũng chẳng vì thế mà Anh Thư thấy rằng mình đáng để ca tụng hoặc lên báo kể khổ, bởi cô biết đó cũng là con đường mà bất cứ ai muốn thành công đều phải trải qua.

Nhưng, nếu định kiến “chân dài – nghĩ ngắn” vốn vẫn luôn hiển hiện công khai như hiện nay, thì Anh Thư ít nhiều cũng đã khiến người khác nghĩ khác, nhìn khác về mình. Một sự “vượt giới hạn” cũng đáng để tán dương lắm chứ.

Chia sẻ