Ông xã Anh Thư:" Vợ và con tôi là tài sản vô giá nhất"

,
Chia sẻ

"Tiểu Long rất mê mẹ, dù mẹ có đánh đòn thì vẫn rất là mê. Nhưng con nít mà, rất dễ dụ, nên khi bố dụ thì sẽ… bỏ rơi mẹ ngay."

Chào Thanh Long, lâu lắm không gặp, dạo này anh thế nào rồi?

 

Hiện tôi đang rất bận rộn với Tuần lễ thời trang cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây. Trong Tuần lễ thời trang cưới năm nay, ngoài việc biểu diễn thời trang, chúng tôi sẽ còn thực hiện việc bán đấu giá tranh để gây quỹ Ước mơ của Thúy để mua thuốc cho trẻ bị ung thư.



Và người mẫu vơ đét trong năm nay vẫn sẽ là người mẫu Anh Thư, vợ anh chứ?

 

Không! Hiện giờ do công việc của Anh Thư khá nhiều, cô ấy đang tham gia tới ba bộ phim, nên vai trò chủ đạo trong tuần lễ thời trang cưới này không phải Anh Thư mà là Hương Giang. Năm nay chúng tôi sẽ mời hàng loạt hoa hậu như: Thùy Dung, Mai Phương Thúy… tới tham dự trong tuần lễ thời trang. Những năm trước chúng tôi mời người mẫu của mọi thế hệ tham gia, nhưng năm nay chúng tôi chỉ dành cho các người mẫu, hoa hậu trẻ. 


Nói đến những mặt trái như anh vừa đề cập, gần đây người mẫu Trang Trần đã lên báo vạch ra những điểm tối phía sau nghề người mẫu. Bản thân anh là người làm nghề đã lâu, lại điều hành một công ty người mẫu, anh nhận xét thế nào về những lời “tố” đó của Trang Trần?

 

Bản thân Trang Trần lên báo chí nói gì đó tôi chưa có đọc tới bài báo đó nên tôi không có ý kiến gì. Nhưng tôi muốn nói tới mặt trái của nghề này, đây là một nghề được quan tâm và có nhiều cạm bẫy. Mỗi người mẫu cần có bản lĩnh vững vàng để chống lại cám dỗ. Chúng tôi đào tạo chỉ có thể định hướng chung chung cho mọi người thôi, chứ với cá nhân thì không thể nào định hướng được. Nếu có một hai cá nhân cố tình đi lạc hướng thì mình không thể đánh đồng với mọi người được.



Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thanh Long - Anh Thư

 

Anh đã là một trong những người thành công nhất trong làng thời trang, anh có một sự nghiệp vững vàng, một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan…

 

Nếu nói là thành công trong làng thời trang hiện tại thì có lẽ là hơi quá sớm với bản thân mình, tôi nghĩ mình nên nghiêm túc tìm hiểu, đầu tư kỹ càng hơn và nâng cao hơn nữa công việc của mình. Đừng vội tự hào vì những gì mình đã làm được, bởi đằng sau mình luôn có những người khác cũng đang rất cố gắng. Ước mơ của tôi là làm sao đưa làng thời trang Việt hướng ra quốc tế.

 

Người ta nói “Đàn ông ở ngoài là chiến tướng, đàn bà ở nhà là nội tướng, đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Đằng sau thành công của anh, Anh Thư  hẳn đã có vai trò không hề nhỏ?

 

Bản thân tôi chỉ biết làm nghề thôi, cả Thư cũng vậy, cả hai vợ chồng đều tập trung vào công việc. Cùng hoạt động trong ngành nghệ thuật nên đã bổ trợ cho nhau rất nhiều. Yêu nhau, hiểu nhau, hỗ trợ nhau, đó chính là những gì mà hai vợ chồng đã làm được để mang đến thành công ngày nay của hai chúng tôi.


Khi tôi gặp khó khăn, chính Thư cũng là người đã đưa ra lời khuyên, giúp tôi có những cách thức nhẹ nhàng hơn. Tôi không phải là người khôn khéo và thường đưa ra những quyết định rất nhanh chóng. Và vì đưa ra những quyết định vội vàng nên không ít trong số đó sẽ là sai lầm, nhưng chính Thư là người chỉ ra cho tôi sai lầm đó để quyết định lại đúng đắn hơn. 

 

Vậy còn bé Tiểu Long, hẳn đó là động lực rất lớn của cả hai vợ chồng anh?

 

Kể từ khi yêu nhau đến lấy nhau cũng phải hơn 4 năm, rồi có con nữa là hơn 7 năm gắn bó. Chúng tôi không được học hành cao, không phải thạc sĩ này, tiến sĩ kia nhưng chúng tôi thích nhìn, thích nghe, ham học hỏi. Chính điều đó đã giúp chúng tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Bản thân mình làm cha làm mẹ thì luôn muốn cho con mình một môi trường tốt, kiến thức tốt, cuộc sống tốt nhất.

 

Tiểu Long rất mê mẹ, dù mẹ có đánh đòn thì vẫn rất là mê. Nhưng con nít mà, rất dễ dụ, nên khi bố dụ thì sẽ… bỏ rơi mẹ ngay. Bé nói rất nhiều, thích tập thể dục, đi bơi, thường bắt ba đưa đi bơi. May mắn là Tiểu Long ngay từ nhỏ đã nhận được sự chăm sóc của gia đình và bé cũng rất ngoan. 
 

"Anh Thư và con là tài sản vô giá nhất của tôi" - Thanh Long nói.

 

Phải chẳng vì vậy mà chẳng ai thấy anh la cà  tiệc tùng như những “đại gia” khác, và luôn về nhà đúng giờ với vợ con?

 

Tôi may mắn có được một người vợ ngoan, con ngoan. Đó là những thứ quý giá nhất mà mình có được. Hiện tại có rất nhiều những người đẹp, những người mẫu bây giờ, đúng là Thư không bì được với họ nữa. Tuy nhiên, hiện giờ tôi nhìn người đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở trong tâm hồn nữa. Mà điều đó, với tôi bây giờ không ai đẹp bằng Thư.

 

Anh Thư luôn có những chiêu thức riêng để giữ chồng, cô ấy luôn sống thật, sống hết mình với gia đình, điều đó khiến tôi luôn có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Sự hiền lành, chân thật của Thư kéo tôi gắn bó với gia đình, Thư cảm hóa được tôi để tôi hiểu được rằng gia đình là trên hết.

Theo Dân Trí

Chia sẻ