Anh Thư thích nhất vai làm mẹ

,
Chia sẻ

Là một diễn viên, một người mẫu, một người mẹ trẻ hạnh phúc, Anh Thư "bật mí" về "cái thuở ban đầu" đầy bỡ ngỡ của mình trong các vai trò làm vợ, làm mẹ và làm nghệ thuật.

- Vào nghề này sau khi đoạt giải trong cuộc thi Giọt Mực Tím Dễ Thương năm 2000, Anh Thư còn nhớ cảm xúc lần đầu tiên bước chân lên sàn diễn không?

- Nếu không tính những cuộc thi văn nghệ cấp... trường thì Giọt Mực Tím Dễ Thương chính là lần đầu tiên Thư bước chân lên sàn diễn chuyên nghiệp. Cảm giác lúc đó à? Bỡ ngỡ, hồi hộp, ngập ngừng... nhiều lắm. Cứ nghĩ đi, một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với sân khấu chuyên nghiệp, với quần là áo lượt, chưa quen cái cảm giác có hàng ngàn cặp mắt cùng một lúc đang... soi mình.

Cảm giác lúc đó có lẽ phải là sợ hãi thì đúng hơn (cười). Lên sân khấu chuyên nghiệp mà người diễn chả chuyên nghiệp gì hết, ngay cả trang điểm cũng nhờ chị ruột làm giúp.

Anh Thư và con trai Tiểu Long (Ảnh:Gia đình trẻ)
 

- Đến lần thứ bao nhiêu lên sân khấu Anh Thư mới hết... diễn trong sợ hãi?

- Thư cũng không rõ lắm, nhưng chắc cũng phải cả năm sau đó mới hết run. May mắn là sau khi đoạt giải cuộc thi vừa nói, Thư được tạo điều kiện cho đi diễn ngay, mà được diễn trong chương trình rất lớn của Fadin. Vừa vào nghề là đi diễn liền nên cũng không có kinh nghiệm gì hết, những thứ cần đào tạo cơ bản cũng không có luôn. Cứ tập ngay tại sàn diễn thực tế, rồi tự học, tự hoàn thiện mình từ từ, bằng những kinh nghiệm qua từng buổi diễn, tự thu nhập lấy, cứ lần này đỡ hơn lần trước, lần sau đỡ hơn lần này, rồi đến lúc hết run, hết sợ lúc nào chẳng biết nữa.

- Còn vai diễn đầu tiên trên màn ảnh là gì nhỉ? Anh Thư đã hoàn thanh vai diễn ấy như thế nào?

- Đó là một vai thứ chính trong phimSương Gió Biên Thùy của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Ngày mới vào nghề Thư rất là ngây ngô. Trong đầu Thư luôn nghĩ muốn diễn tốt thì cần diễn thật tự nhiên, nhưng lúc vào cuộc thì thật sự không biết làm như thế nào để cho tự nhiên. Rồi nghĩ cử động thật nhiều thì chắc sẽ thành tự nhiên, nên khi đó Thư cứ... nhúc nhích hoài, đến độ đạo diễn phải hỏi là người Thư có... gắn lò xo hay không mà sao Thư cứ cà tưng cà tưng lên hoài vậy (cười).

Anh Thư thích nhất vai ... làm mẹ (Ảnh:Gia đình trẻ)

- Cưới người yêu đầu tiên làm chồng, ngày đầu về làm vợ Thư có bỡ ngỡ nhiều không?

- Không, hôm đó cũng là một ngày bình thường thôi, chỉ giống như mình chuyển đến ở một căn nhà khác vậy thôi à. Long và Thư đính hôn cũng ba năm sau mới cưới. Sau ngày đám hỏi là hai đứa đã gọi ba má hai bên là ba má rồi nên cũng không xa lạ gì lắm. Trong ba năm đó hai nhà cũng có qua lại, cũng hiểu ý hiểu tứ nhau hết rồi nên cũng không có gì bỡ ngỡ cả.

- Ba năm? Sao đính hôn lâu dữ vậy?

- Thiệt ra là tại Thư, trong ba năm đó cũng cứ rập rình dời tới dời lui đám cưới. Hồi đó còn trẻ quá, cứ đến gần ngày định cưới lại thấy... tiếc tiếc (cười lớn).

- Ngày đầu tiên làm mẹ của Thư như thế nào? Và cảm giác đầu  tiên khi nhìn thấy em bé...

- Cảm giác đáng nhớ nhất của ngày đầu tiên làm mẹ là... đau khủng khiếp. Tại Thư sanh mổ mà. Lúc bác sĩ mổ lấy em bé ra, đưa lên cho mẹ coi mặt, thấy đứa bé nhỏ xíu, miệng rộng ngoác ra khóc oe oe, Thư còn ngạc nhiên tự hỏi "Con tui đây sao? Trời! sao nó khóc lớn dữ vậy? Sao miệng nó to vậy ta?" nữa kia.

Ba ngày sau Thư phải nén đau ngồi dậy, tập bế con, tập cho con bú. Sanh mổ nhưng sữa Thư rất nhiều, em bé bú đều, bú mệt nghỉ mà mãi không hết. Rồi ứ sữa cũng lại đau nữa chứ. Những đêm đầu tiên, cứ hai tiếng phải cho bú một lần nên Thư cũng hơi thiếu ngủ, thèm ngủ đấy nhưng bản năng làm mẹ của Thư rất mạnh. Hồi chưa có con Thư đã ngủ thì đánh thức cũng không dậy nổi, có đặt điện thoại báo thức thì cũng mặc cho nó thả sức mà réo luôn, vậy mà đến lúc có con, đang ngủ say, em bé ọ ẹ một chút là bật dậy liền, nhiều khi nghĩ cũng lạ.

Anh Thư thích nhất vai ... làm mẹ (Ảnh: Gia đình trẻ)

- Liền một lúc Anh Thư sắm các vai: một người mẫu hàng đầu, một diễn viên có nghề, một doanh nhân thành đạt, một người vợ và một người mẹ. Anh Thư tự đánh giá mình làm tốt vai nào nhất?

- Vai... làm mẹ. Từ khi có con Thư như là cỗ máy được gắn thêm nhiều chức năng ứng dụng vậy đó. Tự nhiên mình có sức chịu đựng tốt hơn, dẻo dai hơn, cường độ làm việc cũng cao hơn. Đặc biệt nhất là mình "đọc" được cảm xúc của con mình. Dù bé còn nhỏ xíu, chưa biết diễn đạt điều bé muốn, nhưng chỉ nhìn thôi là Thư đã biết con mình cần gì, muốn gì rồi.

- Thế còn trong vai trò diễn viên và người mẫu, sắp tới Anh Thư sẽ có những đột phá chứ?

- Thư sẽ cố gắng làm tốt những vai trò ấy như đã và đang làm tốt vai trò người mẹ hiện nay.

- Cám ơn Anh Thư. Xin chúc Thư luôn là người mẹ tuyệt vời và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp.
 
 
Theo Gia đình trẻ
Chia sẻ