BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Anh Thành nghĩ gì mà dám chê phụ nữ hiện nay!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đã quen bao nhiêu người phụ nữ mà dám quy chụp là “các chị em bây giờ”? Liệu anh có phải người đàn ông hoàn hảo không mà đòi hỏi phụ nữ phải như thế?

Gửi tác giả bài viết “Cô gái lớp tôi là mẫu người phụ nữ mọi đàn ông đều mơ ước”,

Đọc bài viết của cái anh Tuấn Thành mà thấy cái anh này chủ quan và phiến diện quá khi đưa ví dụ về cô bạn của anh.

Thứ nhất, anh không phải là người trong cuộc, mà chỉ là người ngoài, nên khi nhận xét về mối quan hệ của họ cũng chưa chắc đã phản ánh hết nội dung thực tại.

Có nhiều gia đình, nhiều mối quan hệ nhìn bên ngoài thì có vẻ rất viên mãn, nhưng chắc gì họ đã được như họ thể hiện với người khác (tôi không nói cụ thể về trường hợp anh đang nêu ví dụ nhé).

Thứ hai, bạn có nói “…Trước khi muốn chồng mình tốt các chị hãy tự làm cho bản thân mình tốt đi. Tôi có cảm tưởng nhiều chị em bây giờ quá chủ quan, cẩu thả và suy nghĩ thiếu nghiêm túc trong cuộc sống gia đình. Họ không hề chuẩn bị hành trang làm vợ, làm mẹ, điều đó tự đẩy họ vào chỗ khó khi về làm dâu. Vô hình chung đưa cả chồng vào tình huống khó xử. Các chị em bây giờ chỉ chăm chăm trang bị kiến thức công việc, làm đẹp mà không hề trang bị các kỹ năng sống khác. Thử hỏi có mấy chị hiểu hết tâm lý đàn ông, thử hỏi mấy chị biết đối nhân xử thế khéo léo để làm đẹp mặt chồng”.

Xin thưa với anh Thành, anh có dám chắc anh là người đàn ông hoàn hảo, biết đối nhân xử thế trọn vẹn khi có gia đình hay không? Kỹ năng sống khác như anh đề cập là những gì? Và anh liệu có hiểu hết tâm lý đàn bà, để giúp gia đình anh trong ấm ngoài êm không?

Tôi tin chắc không có một ai dám khẳng định mình đủ tự tin như thế. Cuộc sống vốn khó nói trước. Có nhiều người đi đến hết cuộc đời vẫn nhận ra những thiếu sót, sai lầm của mình.

Anh đã quen bao nhiêu người phụ nữ mà anh quy chụp là “các chị em bây giờ”? Cách nhìn nhận đó của anh chỉ thấy anh là người quá cầu toàn, thiếu sự độ lượng và thiếu con mắt thiện chí khi nhìn và đánh giá người khác. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Mọi thứ đều chỉ tương đối mà thôi. Quan trọng mình nhìn thấy những điểm tốt ở người khác, điều chỉnh sao cho hòa hợp.

Nếu chưa lấy nhau thì nên tìm hiểu kỹ về tính cách, lối sống, gia đình… xem có phù hợp với mình hay không. Còn đã lấy nhau rồi thì nên điều chỉnh tính cách của nhau để gia đình hòa hợp yên ấm. Nếu đã thực sự cố gắng, mà không thể hòa hợp được, thì nên giải thoát cho nhau để bình an về mặt tâm hồn.

Nhiều người tìm hiểu nhau, yêu chán yêu chê, rồi lấy nhau (trên cơ sở tự nguyện)  phát hiện ra rất nhiều điểm xấu. Lúc đó, trước khi trách người thì hãy trách mình.

Hơn nữa, sự khác nhau về tính cách, về quan điểm sống, về môi trường giáo dục… ắt hẳn sẽ tạo nên những mâu thuẫn. Nhưng quan trọng con người ta giải quyết mâu thuẫn theo cách thức thế nào mà thôi. Cái này chính là sự tinh tế, khéo léo của cả vợ lẫn chồng, chứ không là trách nhiệm riêng của người phụ nữ.

Một vài chia sẻ gửi gắm. Trân thành cám ơn Quý báo đã tạo điều kiện cho độc giả có những trao đổi bổ ích về cuộc sống.

Chia sẻ