Ám ảnh vì bị đánh, nhốt, cháu bé không muốn quay lại chùa
Cháu Phượng được bố mẹ đưa đến chùa khi mới 2 tuổi do nhà quá nghèo. Sau khi được giải cứu khỏi ngôi nhà cấp 4 sau chùa, cháu muốn đi học và sợ hãi nếu phải quay về chùa.
Cháu bé muốn được đi học trở lại
Sau khi xảy ra vụ
việc, chính quyền địa phương nhờ gia đình bà Phạm Thị Phức ở thôn Lạc Cầu (Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên) cưu
mang tạm thời cháu Phượng.
Bà Phức cho biết, mới gặp Phượng nhưng 2 bà cháu rất gần gũi, quý mến nhau “như có duyên kỳ ngộ”.
"Trong thời gian chăm sóc cháu có tôi và 3 người khác nữa nhưng cháu chỉ muốn về ở nhà tôi, dù trước đó chưa gặp nhau bao giờ. Qua tiếp xúc tôi cảm thấy Phượng rất tình cảm, thật thà, thông minh. Gia đình tôi có nguyện vọng muốn được nuôi cháu ăn học đàng hoàng cho tới khi trưởng thành", bà Phức nói.
Như đã đưa tin, tối ngày 10/10, nhiều người dân sống gần chùa Thiên Tâm nghe thấy tiếng cầu cứu của trẻ em. Đến 8 giờ ngày 11/10, người dân địa phương phát hiện ra cháu Vũ Thị Phượng bị nhốt trong căn nhà cấp 4 sau chùa, cửa khóa 2 lần, cửa sổ bị đóng chốt.
Chính quyền địa phương có gọi điện cho sư cô Thích Diệu Tịnh, 31 tuổi, trụ trì chùa Thiên Tâm nhưng được trả lời đang đi cúng ở xa, chưa về được. Chính quyền địa phương phải lập biên bản rồi phá khóa để giải cứu cháu bé và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Phố Nối trong tình trạng hoảng loạn, trên đầu, tay có một số vết thương, máu tụ thâm tím.
Nói về nguyên nhân bị đánh, nhốt trong chùa, cháu Phượng cho biết do sư
cô Thích Diệu Tịnh nói lau nhà không sạch.
Theo đại đức Thích Thanh Quang, Phó trưởng ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên, chiều 16/10, đại đức đã làm việc với UBND xã Giai Phạm và trực tiếp gặp sư cô Thích Diệu Tịnh. Qua báo cáo của Giáo hội Phật giáo huyện Yên Mỹ, khi làm việc, sư Thích Diệu Tịnh đã nhận ra lỗi của mình nhưng vẫn có vẻ cố giải thích sự việc theo chiều hướng của mình. Nếu có sự sai phạm, không đúng tinh thần của Phật pháp thì giáo hội sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định.
Bà Phức cho biết thêm, những ngày qua Phượng
luôn kêu bị đau đầu, không ngủ được. Mỗi khi thiếp đi thì em lại mơ sảng, giật
mình thon thót nên phải ngủ cùng với vợ chồng bà Phức.
Khi được hỏi việc
trở lại chùa Thiên Tâm, Phượng lắc đầu không về, muốn ở lại nhà bà Phức và mong
sớm được đến trường.
Trước sự việc cháu Phượng bị đánh và nhốt như vậy, dư luận
cũng như người dân muốn nghe được những lời trần tình của sư trụ trì
này để có được những cách nhìn nhận công tâm. Tuy nhiên, trái ngược
với những mong muốn đó, khi tiếp xúc với chúng tôi, sư trụ trì này
lại thể hiện một sự im lặng khó hiểu.
Khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến sự việc cháu
Phượng có những vết thương tích hay bị nhốt, cũng như những lời cháu
bé nói bị sư đánh vì láu nhà không sạch thì vị sư thầy trụ trì
chùa Thiên Tâm lại không trả lời.
Cháu Vũ Thị Phượng quê ở bản Tân Tiến, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Em đang học lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Văn Linh, thì sư Diệu Tịnh không cho đi học nữa.
Phượng cho biết, cháu cũng chỉ được nghe thông tin ít ỏi về gia đình
của mình qua lời của sư Diệu Tịnh trước đây. Phượng là con thứ 3 trong gia đình
có 5 con gái. Vì nghèo đói nên cả nhà rời quê xuống Hải Phòng làm ăn và để sư
Diệu Tịnh nuôi Phượng khi em mới 2 tuổi.
Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Trưởng công an huyện Yên Mỹ xác nhận sự việc là
có thật và cho biết đã làm việc với sư trụ trì Thích Diệu Tịnh.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm
hình sự sẽ xử lý theo quy định pháp luật.