Bé gái bị mẹ tưới xăng đốt buồn vì mẹ chưa một lần đến thăm nom

Hương Thu,
Chia sẻ

Sau khoảng 2 tháng điều trị, cô bé bán vé số bị mẹ đốt đã xuất viện sáng nay tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Bé tươi cười nói chuyện nhưng có phút chùng xuống khi nhắc đến mẹ vì mẹ vẫn chưa đến thăm mình.

Sáng nay 14/10, bé Nguyễn Thị Kim Linh (sinh năm 2003) – em bé bị mẹ tẩm xăng đốt do không bán hết vé số đã được xuất viện sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. 

"Con không ghét mẹ"

Từ phòng bệnh ra, cô bé Linh rạng rỡ hẳn lên so với những ngày điều trị căng thẳng tại bệnh viện. Mái tóc cắt ngắn, trên tay chân vẫn còn băng trắng, những vết sẹo còn hằn trên người nhưng Linh cho biết: "em thấy rất thoải mái, sức khỏe tốt hơn nhiều và không còn đau rát như những ngày nằm viện nữa".

ds
Linh thoải mái ngày xuất viện.

Một điều đáng buồn là mẹ của bé đã không có mặt trong ngày con gái xuất viện. Nên dù tươi cười nhí nhảnh nhưng khi có người hỏi về mẹ, giọng cô bé lại chùng xuống. "Mẹ vẫn chưa thăm con cũng không thấy gọi điện. Con cũng không hiểu tại sao", cô bé 12 tuổi rầu rĩ. Dù vậy, bằng giọng hồn nhiên, Linh chia sẻ bé không thù ghét gì mẹ". Theo các bác sĩ, suốt thời gian điều trị, mẹ ruột cháu Linh vẫn không một lần đến thăm con.

"Những ngày nhập viện con đau đớn lắm, cả cơ thể và tinh thần. Con giận mẹ lắm chứ, giờ vẫn còn hơi hơi giận này. Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con nên đâu thể giận mãi được. Con cũng không thù ghét gì mẹ hết", cô bé giải thích. Hỏi Linh trong thời gian nằm viện thì quý ai nhất, Linh cười: “Con quý mến tất cả các bác sĩ vì ai cũng hiền, đối xử tốt bụng. Con cám ơn mọi người nhiều vì đã điều trị cho con khỏe. Và nhất là  bác sĩ Bảo. Vì bác rất thương con”.

c
Cô bé chia sẻ, mình không thù ghét mẹ.

Nói về tình hình bé Kim Linh, bác sĩ bác sĩ Phan Vũ Bảo (Quyền Trưởng Khoa Bỏng chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM) cho biết: "Linh bị bỏng bỏng xăng với diện tích 38%, bỏng sâu độ 3 và 4. Với mức độ bỏng như vậy, nguy cơ tử vong do sốc bỏng, nhiễm trùng rất cao. Ban đầu, các bác sĩ đã tiên lượng dè dặt nhưng rất may sau đó, Linh đã vượt qua được những giai đoạn nguy hiểm và sức khỏe phục hồi rất tốt. Thời gian điều trị 50 ngày là tương đối ngắn".

Nghị lực của Linh là yếu tố quan trọng

Hiện tại, các vết bỏng trên cơ thể Linh đã lành. Suốt 2 tháng chống chọi với vết thương, đã có có lúc các bác sĩ đã e sợ phải cắt bỏ ngón tay phải của cháu – nơi bị bỏng sâu và có nguy cơ nhiễm trùng rất nặng. Nhưng may mắn, cuối cùng, các bác sĩ cũng giữ lại được ngón tay cho Linh. Điều đáng lo ngại, hiện tại, theo bác sĩ Bảo là những vết bỏng sâu có thể để lại di chứng sẹo lồi, sẹo co rút. 

 x
Theo các bác sĩ, Linh có tinh thần rất tốt.

Những ngày đầu nằm viện, Linh bị sút 9kg.  Dù vậy, ca điều trị đã thành công và với sự phục hồi và tinh thần như thế này, Linh sẽ nhanh chóng lấy lại cân nặng như trước. Nhớ lại thời gian trị bệnh, bác sĩ Bảo cho hay: "Trong những lần cắt lọc, Linh chịu đau giỏi, tỏ thái độ hợp tác với bác sĩ bằng cách nằm im. Sau khi được can thiệp tâm lý bé trở nên lạc quan hơn, hay cười nói vui vẻ với các bác sĩ".

Bác sĩ Bảo kết luận, việc Linh vượt qua những giai đoạn nguy hiểm và có sự phục hồi tốt như thế này là sự tập hợp của nhiều yếu tố. Ngoài sự cố gắng của rất nhiều y bác sĩ đến từ các chuyên khoa thì tinh thần lạc quan của chính bé Linh là yếu tố vô cùng quan trọng. 

Hiện tại tinh thần Linh đã ổn, không cần phải can thiệp tâm lý. "Tuy nhiên việc cháu bị chính mẹ ruột đốt về lâu dài có thể lại một sang chấn tâm lý. Do đó, cháu cần được gia đình đưa đi tái khám đầy đủ để  đánh giá, có hướng can thiệp tâm lý kịp thời", bác sĩ Nguyễn Minh Triết – Khoa Tâm lý cho biết.

Ngoài ra, điều may mắn là di chứng bỏng với bé không nhiều, nếu tập luyện tốt thì sẹo co rút ít. Và Linh sẽ phải kéo dài thời gian tập từ 9 tháng – 1 năm. Sau đó, cháu sẽ được đánh giá lại tổn thương và phẫu thuật chỉnh hình vết sẹo nếu xảy ra di chứng.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã bàn giao trên 800 triệu đồng là số tiền đóng góp của những nhà hảo tâm cho cô ruột cháu bé là bà Nguyễn Thị Duy. Cô ruột sẽ là người nhận nuôi cháu bé sau khi cháu được xuất viện. Bệnh viện đã làm sổ tiết kiệm cho Linh.

xx
Bệnh viện đã miễn phí viện phí và trao cho Linh sổ tiết kiệm 800 triệu từ các mạnh thường quân.

Trước đó, Bộ Trưởng Bộ Y tế - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã chỉ đạo cho bệnh viện phải ưu tiên nguồn lực cứu sống cháu. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu miễn viện phí cho bé Linh vì hoàn cảnh bé đặc biệt khó khăn. Số tiền viện phí suốt thời gian Linh nằm viện là khoảng 180 triệu đồng.

Trước đó, chiều tối 24/8, do Linh không bán hết vé số, thiếu nợ đại lý vài trăm ngàn nên bị mẹ là bà bé Linh hiện đang sống cùng mẹ là Trương Thị Vy (33 tuổi) tức giận tưới xăng lên đốt.  Linh ở với mẹ, anh trai và em gái, ba đã mất do tai nạn giao thông cách đây 8 tháng. Linh nghỉ học từ năm lớp 1, hàng ngày đi bán vé số phụ mẹ. 

Chia sẻ