BÀI GỐC Mẹ đã có người đàn ông khác

Mẹ đã có người đàn ông khác

Lang thang trên con đường mưa bụi, tôi như đang trôi theo dòng suy nghĩ mông lung! Mẹ…đã không còn là của riêng bố con tôi.

2 Chia sẻ

Ai cũng có lúc mắc lỗi lầm

,
Chia sẻ

(aFamily) - Một người chồng tốt như vậy mà mẹ bạn lại phụ, lại vui vẻ hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Quả thật là đáng trách nhưng... ai cũng có lúc mắc lối lầm

Tôi chào bạn Phương Nhi,

Khi mới đọc bài của bạn, tôi băn khoăn mãi vì sao mẹ bạn lại ngang nhiên hẹn hò và ôm ấp ở nơi mà bạn cho là "không chút e ngại mọi người ngồi xung quanh"... Người ta hay nói là ăn vụng thì phải biết chùi mép, vậy mà mẹ bạn đã không chung thủy với người chồng hết lòng vì gia đình, lại vui vẻ hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Dù điều bà đang làm có thể là "sống thật với tình cảm của mình" nhưng bà đang vô tình phá bỏ đi một gia đình rất ấm cúng. Quả thật là đáng trách, tôi thật sự không cảm tình với những người mẹ như thế, nhưng... đọc lại lần nữa tâm sự cảu bạn, tôi lại nghĩ ai cũng có lúc mắc lỗi lầm, biết đâu đấy...

Vậy nên, việc đầu tiên, bạn hãy nói chuyện với mẹ, một cách nghiêm túc và thẳng thắn như hai người phụ nữ. Có lẽ mẹ bạn cũng có những nỗi niềm riêng nào đó, những tâm sự thầm kín, những bất mãn về gia đình, dẫn bà đến việc ngoại tình. Khi lắng nghe, chia sẻ và trình bày quan điểm của mình, bạn sẽ hiểu mẹ bạn hơn và mong là hai mẹ con sẽ có thể cùng nhau giải quyết...

Về cách nói chuyện, tôi nghĩ là bạn nên thật nhẹ nhàng kể về buổi đi chơi, về việc đã thấy mẹ với một người đàn ông lạ với những cử chỉ hơn mức bình thường và hỏi bà bạn nên nghĩ như thế nào về chuyện đó, rằng liệu bà có thể nói cho bạn hiểu tại sao lại như thế. Tôi nghĩ cách tiếp cận này sẽ dễ dàng cho cả hai bày tỏ tâm sự và suy nghĩ riêng của mình, bạn hãy thẳng thắn nói với mẹ nhưng nhẹ nhàng nhé.

Sau khi nói chuyện với mẹ bạn, tôi nghĩ, sẽ có những hướng giải quyết mới mà có thể tôi sẽ giúp một tay để tư vấn xem bạn nên làm như thế nào tiếp theo. Can đảm lên nhé!

Còn với bố, bạn đừng vội nói gì nhé, hãy cứ tiếp tục đặt niềm tin vào mẹ bạn, khuyên nhủ bà về với gia đình để gìn giữ những gì tươi đẹp. Con người có lẽ không ai tránh được lỗi lầm, như tôi đã nói...

Đến lúc bạn chứng tỏ vai trò của một thành viên rất quan trọng trong gia đình rồi đấy bạn ạ, vì FAMILY  = Father and Mother I Love You mà.
 
Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé!!!
Nguyễn Hoài Thu
Cầu Giấy, Hà Nội

Chia sẻ