Vài triệu người tua đi tua lại clip cậu bé thổi kèn bài "Quốc Ca Việt Nam" trong lễ duyệt diễu binh chào mừng 30/4
Ai nấy xúc động nghẹn ngào: "Hòa bình đẹp lắm"!
Vừa qua, tại TP.HCM, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng mà vẫn rất đỗi gần gũi, xúc động.
Khu vực trung tâm thành phố rộn ràng với tiếng trống, tiếng quân nhạc, tiếng hô vang đầy khí thế. Người dân từ khắp nơi đổ về, háo hức chiêm ngưỡng và hòa mình vào khoảnh khắc thiêng liêng, khi cả dân tộc cùng hướng về mốc son chói lọi của lịch sử Việt Nam.
Giữa rất nhiều khoảnh khắc xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội, một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh bé trai khoảng 8-9 tuổi đứng bên vỉa hè, thổi kèn saxophone bài "Quốc Ca Việt Nam" đã nhanh chóng viral, khiến hàng nghìn người xem không khỏi rưng rưng.
Vài triệu người tua đi tua lại clip cậu bé thổi kèn bài "Quốc Ca Việt Nam"
"Đoàn quân Việt Nam đi/Chung lòng cứu quốc/Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa/Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước/Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca/Đường vinh quang xây xác quân thù/Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu/Vì nhân dân chiến đấu không ngừng/Tiến mau ra sa trường/Tiến lên! Cùng tiến lên/Nước non Việt Nam ta vững bền...".
Trong clip, cậu bé nhỏ nhắn mặc bộ quần áo đỏ rực rỡ, trên má dán biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng, tay cầm cây saxophone, đứng nghiêm trang bên đường, từng nốt nhạc Quốc Ca vang lên đầy nỗ lực. Xung quanh, người dân vừa nghe vừa hát theo, có người phất cờ, có người vỗ tay cổ vũ cậu bé không ngừng.
Tiếng kèn của em không hoàn hảo, nhưng đầy chân thành. Sự trong trẻo, vụng về đáng yêu ấy lại chính là điều khiến hàng ngàn trái tim tan chảy.
Dù clip chỉ kéo dài hơn 1 phút, nhưng đã kịp khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc một cách rất nhẹ nhàng và dễ thương. Vài triệu người tua đi tua lại clip này. Dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại lời nhắn cho cậu bé.
- Con giữ hơi trong bụng được 9 năm chỉ đợi ngày này.
- Hòa bình có đẹp không bố?
- Chỉ một cây kèn cũng làm nên cả bản nhạc trong thời khắc thiêng liêng...
- Em nó cố gắng thổi hết bài dù sắp hết hơi rồi, đáng yêu thật sự.
- 10 điểm cho sự đáng yêu này.
Điều ấn tượng nhất không phải kỹ thuật chơi kèn, cũng không phải sự hoàn hảo về âm thanh, mà là tinh thần. Là sự ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ, nhưng mang theo tình yêu nước rất lớn.
Lễ diễu binh sơ duyệt lần này không chỉ là sự kiện mang tầm quốc gia, mà còn là một dịp để người dân cả nước, từ thế hệ đi qua chiến tranh đến lớp trẻ lớn lên trong hòa bình cùng nhau nhớ lại, cùng nhau biết ơn và hy vọng.
Cậu bé thổi kèn hôm ấy có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của 30/4, nhưng em đã lan tỏa được thứ cảm xúc vô giá nhất: Tình yêu nước, theo cách đẹp đẽ và giản dị nhất. Clip chỉ vài chục giây, nhưng sẽ còn ở lại thật lâu trong trái tim của những người yêu đất nước, yêu hòa bình, theo cách nhẹ nhàng mà sâu sắc đến lạ.