Từng được mệnh danh là "bé gái đẹp nhất thế giới" lúc 6 tuổi, cô bé này thay đổi ra sao sau gần 20 năm?

An Chi,
Chia sẻ

Cô bé thay đổi khá nhiều khi trưởng thành.

Vào năm 2006, khi mới chỉ 6 tuổi, một cô bé người Pháp có đôi mắt xanh hút hồn, mái tóc nâu vàng lãng mạn và biểu cảm đầy cuốn hút bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu. Cô chính là Thylane Blondeau, người từng được tạp chí Vogue Enfants ưu ái gọi bằng cái tên mơ màng: "Cô bé đẹp nhất thế giới".

Hơn 17 năm đã trôi qua, Thylane giờ đã là thiếu nữ 24 tuổi, một người mẫu trưởng thành, có sự nghiệp riêng và gu thời trang cá tính. Nhưng hào quang của danh xưng thuở bé dường như vẫn là một chiếc bóng lớn, vừa là bàn đạp, vừa là gánh nặng vô hình.

Sinh năm 2001 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là cựu danh thủ Patrick Blondeau, mẹ là diễn viên Véronika Loubry, Thylane được tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ rất sớm. Mới 3 tuổi, cô đã lọt vào "mắt xanh" của nhà thiết kế lừng danh Jean Paul Gaultier và được trình diễn catwalk chỉ một năm sau đó.

Cô bé nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Khi mới 10 tuổi, Thylane đã tạo dáng cho Vogue Paris, trở thành một trong những người mẫu nhí nổi tiếng nhất thời điểm đó. Không lâu sau, tên tuổi cô xuất hiện bên cạnh các thương hiệu danh tiếng như Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Versace, và trở thành đại diện của L'Oréal Paris.

Hiện tại, Thylane Blondeau vẫn hoạt động tích cực trong ngành thời trang và sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng trên Instagram, gần 7 triệu followers. Tuy nhiên, không ít người nhận xét rằng cô đã khác xưa khá nhiều.

Khuôn mặt bầu bĩnh, thơ ngây ngày nào giờ đây trở nên góc cạnh, sắc sảo hơn, đúng với vẻ đẹp trưởng thành của độ tuổi 20. Nhưng chính sự thay đổi này lại gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng Thylane đã mất đi "vẻ đẹp nguyên bản" từng khiến thế giới rung động, thậm chí đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ ở má và môi.

Nhưng cũng có luồng ý kiến công bằng hơn: Ai cũng phải lớn lên, và thật không công bằng khi mãi mãi áp đặt lên một người một tiêu chuẩn nhan sắc từ khi họ còn là đứa trẻ.

Việc nổi tiếng quá sớm có thể là giấc mơ với nhiều người, nhưng thực tế, đó lại là hành trình không dễ dàng. Với Thylane, cái mác "thiên thần nhí đẹp nhất hành tinh" giống như chiếc áo chật, khiến cô mãi bị so sánh với chính mình trong quá khứ.

Tuy nhiên, Thylane vẫn không ngừng nỗ lực định hình lại bản thân. Ngoài công việc người mẫu, cô còn là doanh nhân trẻ khi sở hữu hai thương hiệu riêng: Heaven May Clothing (thời trang) và Enalyht (chăm sóc tóc và làm đẹp).

Với nhiều người, nhan sắc là thứ dễ phai mờ. Nhưng với Thylane, điều đáng quý hơn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và chọn lựa con đường riêng. Không còn là cô bé mang vẻ đẹp cổ tích, cô của hiện tại là một phụ nữ trẻ đang học cách sống đúng với mình, dù có thể không còn là tâm điểm mọi ánh nhìn.

Bởi sau tất cả, vẻ đẹp thực sự có lẽ không nằm ở danh xưng, mà nằm ở cách ta tự do sống cuộc đời mình.

Chia sẻ