Thú nhận của mẹ
Bạn thấy mình chưa phải người mẹ tốt? Bạn không phải người duy nhất đâu. Hãy nghe những chia sẻ về “sự thực đáng xấu hổ” của các bà mẹ khác trong việc nuôi con nhé.
1. “Có lúc mẹ lười tắm cho con”
Các bác sĩ nhi khoa khuyên mẹ nên tắm cho con vài ngày 1 lần, nhưng đã cả tuần trôi qua và “nỗ lực” lớn nhất của mẹ chỉ là lau chiếc cằm lấm lem của con bằng khăn ẩm. Mẹ còn tự nhủ với mình rằng “trẻ con mà, có bẩn như người lớn đâu, vận động ít thì lấy đâu ra mồ hôi cơ chứ!”.
2. “Để con khóc mãi trên giường”

3. Mẹ nói dối như Cuội
Cho dù với con, mẹ là hiện thân của những gì đúng đắn nhất, đáng tin tuyệt đối, thì thực tế, mẹ nói dối không ít lần. Mẹ sẽ nói với con rằng cửa hàng đồ chơi đóng cửa rồi trong khi mẹ biết rõ không phải thế, mẹ bảo bố ăn hết bánh quy đấy (trong khi người ăn hết là mẹ), mẹ bảo “tiêm chẳng đau tí nào đâu”, “cái đầu máy bị mệt rồi nên không bật được đĩa hoạt hình nữa đấy”...
4. Mẹ yêu em bé hơn
Không người mẹ nào trước đó có thể tượng tượng được rằng mình sẽ dành nhiều ưu tiên cho đứa nhỏ hơn đứa lớn, cho đến khi điều đó thực sự xảy ra. Em con rõ ràng như một chú cún con vậy, ngây thơ và không hay bắt chước. Không giống như con có khi còn ngúng nguẩy, em bé lúc nào cũng sẵn sàng cho mẹ hôn, nựng. Tất nhiên mẹ không yêu em bé hơn đâu, nhưng đôi khi, mẹ thấy dễ yêu em hơn vì em không “phức tạp”.
5. Mẹ nghĩ chơi với con thật chán
Mẹ đã chơi đến nửa tiếng đồng hồ với con trò “đi máy bay”, đọc đi đọc lại bài thơ thiếu nhi chán ốm chỉ có độc vài câu, thế nhưng con vẫn luôn muốn chơi lại, lần nào cũng hào hứng như lần đầu. Con lại muốn mẹ cũng phải tỏ ra hào hứng như con vậy. Tới lúc này, nghiêm túc mà nói, mẹ thấy thà đứng lên đi cọ toilet còn có ích hơn.

6. Mẹ dùng tivi làm “người giữ trẻ” quá thường xuyên
Trước khi có con, mẹ thề không bao giờ để con mình xem TV quá nhiều. Đến giờ, chính mẹ “dụ” con: “Sao bé không bật Tom và Jerrry xem nhỉ?” để mẹ rảnh tay làm việc khác.
7. Mẹ cho con ăn đồ mẹ chẳng bao giờ ăn
Mẹ ăn cơm với thịt cá và rau xanh, con ăn khoai tây chiên, bim bim hay gà rán trong cửa hàng fastfood. Mẹ uống nước quả tươi, con uống coca hay nước ngọt; mẹ uống sữa trắng, con uống sữa socola. Mẹ tự ngụy biện với mình rằng, “dù sao con cũng chịu ăn đấy còn gì nữa”!