Sức mạnh của câu nói: “Mẹ yêu con” kì diệu lắm, bạn sẽ không thể tưởng tượng được đâu

Newben,
Chia sẻ

Đừng nói yêu con cho có lệ, hãy nói bằng tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của một người mẹ, bạn sẽ thấy phép màu xảy ra sau những lời nói ấy.

Khi con trai lớn của chúng tôi gặp vài vấn đề về tâm lý, một vị bác sĩ tâm lý đã cho chúng tôi món quà tuyệt vời. Ông bảo đây là việc đã được thực hiện ở Anh và theo đó, mẹ của những đứa trẻ đang mắc bệnh sẽ đợi đến khi chúng đã ngủ sâu rồi thì thầm vào tai con những lời này:

Mẹ yêu con. Mẹ tự hào về con. Mẹ hạnh phúc khi con làm con mẹ. Con là đứa trẻ tuyệt vời nhất của mẹ”.

Kết quả rất bất ngờ: so sánh với những trẻ có tình trạng bệnh tương tự, những trẻ được mẹ thì thầm vào tai mỗi đêm hồi phục nhanh hơn so với những trẻ không được mẹ nhắn gửi những lời yêu thương này. Bạn có thấy điều kỳ diệu từ những lời nói của người mẹ chưa.

Và chúng tôi quyết định thực hiện phương pháp này ngay lập tức. Nó quá dễ dàng, chẳng tốn kém, mà chính xác hơn là không tốn tiền, chẳng giống như những liệu pháp khác, và luôn luôn trong tầm tay chúng tôi. Tôi đã thì thầm những lời yêu thương ấy suốt 5 năm sau đó, mỗi đêm là những câu yêu thương khác nhau dành cho cậu con trai bé bỏng của tôi.

Sức mạnh của câu nói: “Mẹ yêu con” kì diệu lắm, bạn sẽ không thể tưởng tượng được đâu - Ảnh 1.

Đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa nói: "Mẹ yêu con"? (Ảnh: Internet)

Suốt 5 năm đó, điều đầu tiên tôi nhận được đó chính là sự gần gũi. Tôi không thể so sánh cảm giác này với bất kì thứ gì khác. Thế nên ngày qua ngày, tôi cứ kiên trì ngỏ lời yêu thương đó với từng cậu con trai.

Cuộc sống bận rộn nên tôi chỉ có thể dành những khoảnh khắc tuyệt vời như thế cho con trai vào chiều tối. Những lúc ấy, tôi thì thầm vào tai con rằng tôi yêu chúng như thế nào, tất cả những muộn phiền, buồn bã trong ngày đều tan biến.

Và bạn biết không, lũ trẻ cũng cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho chúng. Tôi đọc được đâu đó rằng bố mẹ nên nói với con một câu nói quan trọng: “Con có biết rằng nếu được chọn lựa giữa những đứa trẻ trên thế giới, mẹ vẫn chọn con”. Tôi đã nói điều ấy với con trai mình, thằng bé cực kì phấn khích và ngạc nhiên. Nó liên tục hỏi đi hỏi lại tôi: “Là con sao, thật chứ? Mẹ nói thật hả?”. Bạn thấy đó, điều quan trọng với một đứa trẻ là chúng cảm nhận được bố mẹ yêu mình vì mình là cá thể đặc biệt.

Nếu bạn vẫn chưa biết nên bày tỏ tình yêu với con thế nào, tôi bày bạn vài câu thế này nhé:

- Mẹ là mẹ của con, con là con của mẹ.

- Mẹ cho và con nhận

- Con không cần phải làm gì cho mẹ cả. Mẹ yêu vì con là chính con.

- Bố mẹ yêu con nhiều lắm. Con yêu của bố mẹ!

- Con hệt như bố vậy.

- Mẹ xin lỗi

- Mẹ tự hào về con

- Mẹ yêu con

Đừng nói cho có lệ, hãy nói bằng tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của một người mẹ, bạn sẽ thấy phép màu xảy ra sau những lời nói ấy.

À, mà còn nữa. Đừng đợi đến khi đêm tối buông xuống, khi con đã say giấc mới nói những lời này với con. Suốt cả ngày dài, chẳng cần lý do nào cả, bạn cứ việc nói những lời yêu thương ấy. Những cái ôm, nụ hôn yêu thương và không quên vuốt ve mái tóc suôn mềm của con. Đó chính là những khoảnh khắc sẽ theo con suốt cả cuộc đời.

Còn điều gì đơn giản và đầy kì diệu hơn những lời yêu thương từ trái tim của người mẹ nữa?

(Nguồn: brightside)

Chia sẻ