Sữa bầu khó uống không phải lỗi của mẹ!
Có bao giờ mẹ tự trách mình vì không thể "cố uống sữa vì con"? Nhưng nếu loại sữa đó khiến mẹ buồn nôn, đầy bụng, mệt mỏi thì có thật là lỗi ở mẹ không?

Chỉ cần mở nắp sữa bầu, em đã muốn ói…
Chị N.T.H trú tại Long Biên, Hà Nội hiện đang bầu 32 tuần chia sẻ:
Tôi từng nghĩ chắc chỉ mình tôi như vậy nhưng rồi em lên mạng, hỏi nhóm các mẹ bầu và ngỡ ngàng: rất nhiều mẹ giống tôi. Cảm giác buồn nôn, đầy bụng, ghê cổ,… không phải "yếu đuối", mà đó là phản ứng của cơ thể khi không thể tiếp nhận.
Không ai kể đâu, nhưng nhiều mẹ bầu bỏ dở sữa trong âm thầm, trong day dứt. Vì mọi người vẫn luôn nói: "Vì con, cố uống đi." Ừ, vì con thì cố. Nhưng cố đến đâu khi mỗi lần uống là một lần ám ảnh? Và ai cũng nói: "Phải uống vì con chứ!". Nghe thế, mẹ nào dám cãi?
Nhiều lần, tôi ép mình uống. Nhưng uống rồi lại đầy bụng, ợ hơi, thậm chí khó ngủ. Đến lần thứ ba phải nôn ra, tôi bỏ cuộc. Dằn vặt. Tự trách mình là một người mẹ tồi. Tôi tưởng là mình không đủ yêu con, không biết hy sinh. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải mẹ nào cũng "chịu đựng" được những ly sữa như vậy.
Từng thử 4 loại và nghĩ mình là người mẹ tệ hại…
Loại đầu tanh như nước cá, loại sau thì ngọt đến gắt cổ. Có loại uống vào mà bụng cứ căng lên như trống, nằm mãi không ngủ được.
Mỗi ngày uống là một lần thử thách lòng kiên nhẫn. Đến lúc tôi dừng lại, chồng tôi chỉ thở dài: "Vậy giờ tính sao?". Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết: cơ thể mình đang nói "không".
Cho đến một ngày tôi được tặng một chai MamaCare Mothers Nutrition - sản phẩm dinh dưỡng y học dành cho mẹ bầu dạng "shake". Lần đầu tiên uống hết một ly mà không cần gồng mình cố gắng. Chai nhỏ xinh, chỉ cần lắc nhẹ. Vị vani dịu mát, không ngọt gắt, không tanh, không sạn bột, nhẹ bụng, không ợ hơi, không nhăn mặt, không gồng. Và tôi biết! À, hóa ra sữa bầu cũng có thể dễ chịu như vậy. Các mẹ ạ: "cứ thử đi, lắc uống liền, không cần chịu đựng. Sữa bầu đúng không còn là nỗi ám ảnh."

Từ hôm đó, tôi gắn bó với MamaCare Mothers Nutrition như một người bạn thân.
- Vì nó hiểu mẹ không cần thứ quá cầu kỳ, chỉ cần dễ uống mỗi ngày.
- Vì nó cho mẹ sự tiện lợi: chai nhỏ - uống bất kỳ lúc nào.
- Vì nó không quên điều quan trọng nhất: dưỡng chất chuẩn cho cả mẹ và bé.
MamaCare Mothers Nutrition không bắt mẹ chịu đựng mà chọn thấu hiểu
Thay vì ép mẹ uống những thứ "chuẩn dinh dưỡng" nhưng khó nuốt, MamaCare Mothers Nutrition chọn cách giữ chuẩn dinh dưỡng - nhưng tối ưu trải nghiệm:
- Dạng shake - dễ tan, dễ uống, dễ hấp thu
- Vị vani - không ngọt, không tanh, không gắt
- Dưỡng chất DHA, acid folic, sắt hữu cơ, GOS:FOS 9:1
- Chai tiện lợi - để mẹ uống bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu
Và chính điều đó mới giúp mẹ duy trì thói quen uống sữa đều đặn mỗi ngày.
Không phải mẹ sợ uống sữa… mà do sữa chưa hiểu mẹ
"Không phải mẹ bầu nào cũng yếu đuối. Chỉ là sữa chưa đúng." Cơ thể mẹ khi mang thai không giống ai. Có người nghén, có người không. Có người ăn được tất, có người nhìn đồ ăn là muốn tránh xa. Và sữa không phải nhiều chất là tốt, nếu mẹ không thể uống nổi.

MamaCare Mothers Nutrition không làm mẹ cảm thấy "có lỗi" nếu bỏ dở mà khiến mẹ muốn uống tiếp mỗi ngày. Bởi vì: mẹ không cần chịu đựng để thể hiện tình yêu với con, mẹ có thể lựa chọn một sản phẩm dễ uống - mà vẫn đầy đủ và mẹ càng thoải mái, con càng nhận được trọn vẹn yêu thương.
Nếu mẹ từng bỏ cuộc... hãy thử MamaCare Mothers Nutrition một lần
Thử không có nghĩa là yếu lòng.
Thử là vì mẹ dám lắng nghe cơ thể mình - để yêu con đúng cách hơn.

MamaCare Mothers Nutrition không làm mẹ cảm thấy có lỗi. Nó giúp mẹ tìm lại sự dễ chịu mỗi ngày - và nuôi con bằng sự nhẹ nhàng, thấu hiểu.
Nếu từng thấy mình "không đủ tốt" vì không uống được sữa bầu, hãy thử lại - lần này là MamaCare Mothers Nutrition. Không phải mẹ không cố gắng. Mà là trước đây, mẹ chưa có lựa chọn phù hợp.
Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Hoan TT.
Địa chỉ: Số 87A, đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.