Phục sát đất với khả năng ngủ bá đạo của các bé

Diệu Linh,
Chia sẻ

Trong khi người lớn chúng ta chật vật mà không thể chợp mắt thật nhanh trước khi lại phải bắt đầu tỉnh dậy làm việc thì với trẻ em, đó là việc dễ như trở bàn tay.

Nếu ngủ là một nghệ thuật thì trẻ em chính là những nghệ sĩ thiên tài bởi chúng có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong khi người lớn chúng ta chật vật mà không thể chợp mắt thật nhanh trước khi lại phải bắt đầu tỉnh dậy làm việc thì với trẻ em, đó là việc dễ như trở bàn tay. 

Đừng nói là ở trên chăn ấm dưới đệm êm, ngay cả bàn ăn, nhà vệ sinh, lòng đường, chỉ cần bé thích thì có thể lập tức dùng làm giường ngủ. Những hình ảnh sau đây sẽ khiến bạn phát hờn với “năng lực siêu nhiên” này của các bé.

Vừa được nằm vừa được đẩy đi loanh quanh thì tội gì mà không ngủ.

Lẽ nào thảm trải cầu thang lại êm hơn giường đệm ư?

Anh chàng kỵ sĩ này đã ngủ quên trên chiến thắng mất rồi.

Vậy mới biết việc học nhàm chán đến thế nào.

Không thể tin được bé có thể ngủ ngay giữa lòng đường thế này.

Chủ nào tớ nấy nhất định không sai.

Anh em nhà này đều thừa hưởng siêu năng lực ngủ mọi lúc mọi nơi.

Món ăn chán đến thế sao?

Từ tư thế đến khuôn mặt ngủ đều... như sếp.

Bố mẹ: "Ơn trời, cuối cùng cũng chịu ngủ".

Không gì có thể cản giấc ngủ của bé, kể cả nếu có lăn từ trên giường xuống đất.

Có thể nào vừa ngủ vừa "giải quyết" một cách tài tình như thế không?

Rõ ràng chỗ càng tối thì ngủ càng thích.

Ngủ được ở tư thế này, không gọi là thiên tài thì gọi là gì.

Vừa ngủ vừa tranh thủ làm xiếc.

Mua sắm sang chảnh như thế mà cũng ngủ được, thanh niên cứng của năm đây rồi.

Vừa ăn vừa ngủ
Có ai vừa ăn vừa ngủ siêu đẳng được như thế này.

Nguồn: PS
Chia sẻ