Ở nhà một mình trong kỳ nghỉ hè, bé gái khiến cả khu chung cư thót tim khi chứng kiến khoảnh khắc xảy ra tại lan can tầng 7

Trang Vũ,
Chia sẻ

Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng không nên để con ở nhà một mình.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, nhiều bậc cha mẹ luôn phải căng mình cân bằng giữa công việc mưu sinh và trách nhiệm chăm sóc con cái. Khi quỹ thời gian eo hẹp, tài chính hạn chế và không có người hỗ trợ, không ít gia đình đành để con ở nhà một mình trong lúc đi làm - một lựa chọn tưởng như bất đắc dĩ nhưng hợp lý. Thế nhưng, đằng sau sự sắp xếp ấy có thể là những mối nguy hiểm mà cha mẹ không thể nào lường trước được.

Mạng xã hội cũng đã từng lan truyền một khoảnh khắc thót tim xảy ra tại tầng 7 của một toà chung cư. 

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa, người dân sống tại khu chung cư ở thị trấn Mân Dương (Trung Quốc) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thét thất thanh vang lên từ tầng 7 của một tòa nhà. Ngước nhìn lên, ai nấy đều giật mình: một bé gái nhỏ đang mắc kẹt giữa các song sắt lan can cửa sổ, nửa người chênh vênh giữa không trung.

Ở nhà một mình trong kỳ nghỉ hè, bé gái khiến cả khu chung cư thót tim khi chứng kiến khoảnh khắc xảy ra tại lan can tầng 7 - Ảnh 1.

Bé gái mắc kẹt ở lan can (Ảnh minh hoạ)

Cô bé hoảng loạn bám chặt vào khung cửa, đôi chân nhỏ lơ lửng, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Không có người lớn nào bên cạnh. Cảnh tượng khiến cả khu dân cư rơi vào trạng thái nghẹt thở, nhiều người không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bé gái buông tay.

Ngay lập tức, người dân gọi điện báo cảnh sát. Đồn cảnh sát quận lập tức cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời liên hệ sở cứu hỏa để phối hợp xử lý. Trong tình huống sinh tử ấy, từng giây trôi qua đều vô cùng quý giá.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát và lính cứu hỏa có mặt. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí căn hộ, vừa lớn tiếng trấn an đứa trẻ, vừa tìm cách phá cửa vào nhà. Bé gái vẫn tiếp tục khóc và gọi mẹ trong hoảng loạn.

Sau một hồi nỗ lực, cửa căn hộ được phá, các chiến sĩ lập tức tiếp cận và đưa bé vào trong an toàn. May mắn thay, em chỉ bị hoảng sợ, không có chấn thương nghiêm trọng nào về thể chất.

Một lúc sau, người thân của bé gái vội vã chạy về. Nhìn thấy con vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay cảnh sát, họ vừa òa khóc vì nhẹ nhõm, vừa không ngừng cảm ơn lực lượng chức năng: "Nếu không có các đồng chí kịp thời cứu giúp, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được…".

Ở nhà một mình trong kỳ nghỉ hè, bé gái khiến cả khu chung cư thót tim khi chứng kiến khoảnh khắc xảy ra tại lan can tầng 7 - Ảnh 2.

Gia đình oà khóc vì con gái vẫn an toàn

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh kỳ nghỉ hè đang diễn ra trên khắp cả nước. Đây là thời điểm nhiều trẻ nhỏ ở nhà một mình vì cha mẹ bận rộn đi làm, hoặc chỉ "tranh thủ" ra ngoài một lát. Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian ngắn như thế cũng có thể xảy ra sự cố đáng tiếc, thậm chí là thảm họa nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo các chuyên gia, trẻ em trong độ tuổi mầm non và tiểu học thường rất hiếu động, tò mò và chưa đủ khả năng nhận thức mối nguy hiểm xung quanh. Việc để trẻ ở nhà một mình mà không có biện pháp an toàn rõ ràng là vô cùng rủi ro.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần:

- Tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, dù chỉ trong thời gian ngắn.

- Lắp đặt hệ thống khóa an toàn ở cửa sổ, lan can.

- Không đặt bàn, ghế hoặc các vật dụng trẻ có thể dùng để trèo gần khu vực cửa sổ, ban công.

- Tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn cho trẻ từ sớm, đặc biệt là những tình huống khẩn cấp.

Tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào và đôi khi, chỉ cần một phút bất cẩn, cha mẹ có thể đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình.

Theo Sohu

Trang Vũ

Chia sẻ