Nữ MC tạo tuổi thơ đẹp cho con ở quê nhà
Diễn viên, MC Hoàng Phượng (SN 1996 tại Lạng Sơn) là một trong những gương mặt tạo cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều bạn trẻ khi cô đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực.

MC Hoàng Phượng cùng con
+ Là một diễn viên, người khởi nghiệp thành công, trong vai trò người mẹ thì Hoàng Phượng là người như thế nào?
Mình hiện có 2 bé, con đầu tên Trần Hoàng Gia Linh (tên thường gọi là Bắp) vừa tròn 3 tuổi, bé thứ hai tên Trần Hoàng Kim Ngân 1 tuổi (Nếp). Bắp-Nếp là cái tên gắn với loại nông sản đã giúp ông bà ngoại nuôi lớn Phượng. Phượng có được sức khỏe và sự ủng hộ của gia đình để cùng lúc làm nhiều việc. Phải nói từ công việc đến cuộc sống gia đình, mình đều rất bận, vừa khởi nghiệp vừa làm MC truyền hình, khi trở về nhà thì làm mẹ của 2 bé. Nếu nói không stress là không thật vì đã từng có giai đoạn, công việc của Phượng rơi vào khó khăn hay con cái liên tục đau ốm nhập viện. Nhưng bản năng của một người mẹ là kiên cường, cộng thêm việc bản thân Phượng luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực nên dần dần Phượng biết cách cân bằng cuộc sống. Dù bận thế nào Phượng cũng không thuê người giúp việc trông con vì mình muốn trực tiếp chăm sóc các con đến năm 2 tuổi khi con vững vàng hơn mới đưa con đi nhà trẻ.
Mỗi lần từ Hà Nội về xưởng sản xuất ở Lạng Sơn, mình đều đưa các con đi theo. Mình cũng có 1 thói quen là thích chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, nên sáng nào mình cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và trước khi đi ngủ sẽ đọc sách, kể chuyện cho con nghe. Nói chung, mình muốn dành thời gian nhiều nhất có thể cho các con, bởi với mình, giai đoạn từ sơ sinh đến năm 2 tuổi là lúc con cần sự chăm sóc từ gia đình nhiều nhất. Với các con, mình cảm nhận bản thân không chỉ là 1 người mẹ mà còn là 1 người bạn đầu đời của con.

+ Được biết, Hoàng Phượng kết hôn và sinh con vào thời điểm thuận lợi của nghề diễn viên. Khi đó, ông xã có ủng hộ quyết định của Phượng không?
Năm đó mình 25 tuổi, một lứa tuổi cũng vừa tròn để đi tới hôn nhân. Hơn nữa, ông xã của mình cũng lớn tuổi rồi (anh hơn mình 7 tuổi). Anh luôn ủng hộ mọi quyết định mình chọn, dù là khởi nghiệp hay dẫn chương trình ở đài truyền hình. Bây giờ, đôi lúc mình vẫn nhớ nghề diễn. Anh đã động viên mình cứ theo đuổi đam mê đi, anh sẵn sàng chăm con khi mình vắng nhà.
Từ khi làm mẹ, cuộc sống của mình thay đổi nhiều lắm. Khi chưa có em bé, mình đi đâu, làm gì cũng được nhưng lúc có con nhỏ rồi thì quỹ thời gian của mình phải chia sẻ nhiều phần việc hơn. Mình chọn tạm dừng nghề diễn khi mang bầu và sinh con vì bản thân mình muốn ưu tiên thời gian cho con, gia đình. Khi đó, việc ở xưởng sản xuất cũng ở giai đoạn rất bận rộn. Khi con lớn hơn chút, mình cũng dần lấy lại vóc dáng, trở lại làm MC. Học cách cân bằng cuộc sống, vừa là người phụ nữ độc lập tài chính, là người mẹ dành nhiều thời gian bên con, vừa thỏa mãn được đam mê của bản thân. Mình đã làm được điều đó và mình hài lòng với cuộc sống hiện tại.
+ Lúc sinh con, Phượng đã về quê để sinh sống và lập nghiệp. Có kỉ niệm nào đặc biệt trong giai đoạn này của Phượng và con không?
Một trong những điều tuyệt vời khi trở về quê là các con có một không gian tuổi thơ theo cách mình mong muốn. Con có rất nhiều người bạn, được hòa mình vào thiên nhiên, con được ăn rau trong vườn mẹ trồng, ăn thịt gà, lợn do ông bà nuôi, được chạy nhảy, nô đùa ngoài ruộng đồng, ít khói bụi xe cộ... Kỉ niệm bên con trong hành trình khởi nghiệp của mình thì nhiều lắm. Con thường theo mẹ ra ruộng cùng các bác nông dân trồng ngô. Lần đầu được thả hạt ngô xuống hốc đất, con thích thú cười, làm mình càng cảm thấy con đường mình lựa chọn là đúng. Năm 2023, khi mình mang bầu em bé thứ hai, là đỉnh điểm của khó khăn khi xưởng bị đứt gãy vùng nguyên liệu ngô vàng cổ - sản phẩm duy nhất của hợp tác xã. Xưởng phải dừng mọi hoạt động, chị em mình rơi vào bế tắc, buộc phải làm thêm các sản phẩm khác. Suốt khoảng thời gian mang bầu 3 tháng cuối, bụng to vượt mặt nhưng cứ 6h sáng là mình đã có mặt ở xưởng để nghiên cứu cách làm, thậm chí có những hôm 23h rồi mình vẫn lao ra xưởng thử nghiệm vì vừa lóe lên ý tưởng mới. Chỉ khi đặt lưng nằm thì mới cảm thấy mệt nhừ người, bụng có lúc còn đau âm ỉ... Cô con gái lớn cứ loanh quanh bên cạnh, thấy mẹ đau nhức người là ôm mẹ. Suốt 3 tháng bền bỉ ấy, mấy mẹ con đã làm ra được món bỏng ngô đặc biệt, hiện được phân phối ở nhiều chuỗi siêu thị thực phẩm sạch. Đối với mình, đây chính là dấu mốc vô cùng đáng nhớ trong hành trình của cả 3 mẹ con.

Vợ chồng Hoàng Phượng và 2 con
+ Vợ chồng Phượng chăm sóc các con theo phong cách nào?
Hai vợ chồng mình rất gần gũi với các con, dù bận thế nào thì cuối tuần cũng dành thời gian bên con, đưa con ra ngoài chơi. Con không chỉ có bố mẹ ở bên mà còn có cả ông bà nội-ngoại. Các con được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của đại gia đình nên con cũng rất tình cảm. 2 tuổi, bé Bắp đi lớp mẫu giáo. Còn bé Nếp vừa tròn 1 tuổi, hai con chênh tuổi không nhiều nên như 2 người bạn của nhau, thủ thỉ và chơi cùng nhau. Hạnh phúc của cha mẹ là nhìn thấy con được vui khoẻ mỗi ngày. Tuy nhiên, làm cha mẹ là một hành trình học hỏi không ngừng. Trên hành trình làm mẹ, mình luôn cố gắng học thật nhiều để trở thành một người mẹ tốt của 2 chị em Bắp, Nếp.
+ Cảm ơn Phượng đã chia sẻ!