Nỗi sợ mang tên: “Con ốm”

Quang Vũ,

Khi ai đó hỏi, mẹ sợ nhất điều gì…

Có lẽ mẹ chẳng ngần ngại mà trả lời ngay đó là mỗi khi con ốm. Con có thể ốm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà chẳng cần báo trước. Thay đổi thời tiết, con dễ bị cảm, đau họng. Khi đi học gặp bạn bị bệnh, con dễ bị lây. Hay bỗng dưng có hôm ăn món lạ, bụng con lại trở nên nhạy cảm... Những lúc như thế, bố mẹ lại lo lắng khôn xiết cho bé con của mình.

Mẹ đặt tên cho con là Cam. Từ khi có con, cuộc sống của cả gia đình mình chỉ xoay quanh em. Bố mẹ cũng là những người lần đầu làm bố, làm mẹ nên chẳng tránh khỏi những vụng về, bỡ ngỡ. Nhưng thật sự may mắn, vì trong suốt hành trình chăm con, bố mẹ luôn có ông bà nội ngoại ở gần đồng hành.

Nỗi sợ mang tên: “Con ốm” - Ảnh 1.

Em bé là niềm vui, hạnh phúc và tự hào của mẹ. Nguồn: Chị Lan Anh

Không biết, ngoài kia mọi người có giống mẹ không? Từ khi ông trời ban thiên chức làm mẹ, mẹ trở thành một người phụ nữ nhạy cảm, chỉ cần con có những cử chỉ nhỏ là lại lo lắng, lo con bị làm sao. Em bé của mẹ lúc mới sinh trộm vía được 3,5kg. Chỉ vài ngày đầu, mẹ đã bị mất sữa đột ngột. Nghe mọi người nói vì mẹ vô tình chạm vào cây dâu nên mới bị thế. Mẹ cũng không biết nguyên nhân chính xác do đâu nhưng lòng mẹ cũng buồn bã vì không có sữa cho con. Vì vây, bé Cam dùng sữa ngoài hoàn toàn khi mới sinh.

Cam trộm vía ăn tốt dù chưa được 1 tháng nhưng mỗi cữ ăn của con dao động 125ml - 135ml sữa. Nếu ăn không đủ, con sẽ khó chịu, quấy và không chịu nằm chơi. Con ăn giỏi có lẽ là niềm ước ao của rất nhiều người, mẹ cũng vui và hạnh phúc vì con là một em bé trộm vía. Nhưng mẹ cũng lo lắng vì ăn no quá, con hay bị trớ, kéo theo sặc lên mũi. Những lúc như vậy, mẹ hoảng và sợ lắm, lo sữa có thể tràn vào đường thở của con… Mỗi lần cho con ăn, là một lần bố mẹ cùng nín thở theo dõi, chỉ mong con đừng trớ. Nhưng chưa hết tật này thì đến tật khác do dùng sữa công thức nên con đi phân không được đẹp. Không chỉ vậy, con còn đi tiêu không đều (dấu hiệu táo bón). Mỗi lần nhìn con đi mặt mũi đỏ tía tai, nhìn thương con vô cùng.

Vì lần đầu làm mẹ, mẹ cũng chịu khó đi tìm hiểu và xin kinh nghiệm của các bà mẹ thông thái. Mẹ bất ngờ vì có rất nhiều em bé cũng đang phải gặp phải vấn đề như con. Và mẹ đã biết đến men vi sinh BioGaia từ sữa mẹ đến từ Thuỵ Điển được rất nhiều các ba mẹ tin tưởng. Không chỉ vậy, các bác sĩ Nhi khoa cũng khuyên dùng để cải thiện các vấn đề tiêu hoá cho các em bé thường gặp như: táo bón, tiêu chảy, nôn trớ.

Dùng lọ đầu tiên, mẹ thấy tình trạng của con cải thiện chưa nhiều. Mẹ tiếp tục mua lọ thứ hai để dùng cho con thì thấy tình trạng táo bón và nôn trớ đã cải thiện hơn, phân đi cũng đẹp hơn. Vì vậy, mẹ kiên trì sử dụng BioGaia cho bé Cam, mong em bé của mẹ sẽ có hệ tiêu hoá thật khoẻ mạnh, không còn bị táo bón hay nôn trớ nữa.

Nỗi sợ mang tên: “Con ốm” - Ảnh 2.

Từ ngày dùng BioGaia, em bé Cam không còn nôn trớ, táo bón. Nguồn: Chị Lan Anh

Cảm ơn BioGaia rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trên chặng đường chăm con. Từ ngày có BioGaia, chăm con không còn là chuyện khó!!!

BIOGAIA VIỆT NAM

Nhập khẩu và chịu trách nhiệm phân phối tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Công nghệ BioVågen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 684 9999

Website: https://biogaia.vn/

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis baby drops: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3286/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 15/10/2020.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ