Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

Nỗi đau của bố

Mẹ Bo&bí,
Chia sẻ

Bố hỏi con: "Thế con có biết là bố đánh đòn con thì bố cũng đau lắm không?". Con đáp: "Dạ biết ạ. Bố đau ở... tay".

1. Sinh nhật của hai anh em Bo và Bí đều vào tháng 8, mẹ hỏi:

- Năm nay sinh nhật hai anh em thích quà gì để mẹ mua nào?

Em Bo trả lời:

- Con thích có thật nhiều siêu nhân!

- Còn em Bí?
- Mẹ hỏi.

- Con thích có bánh gato! - Bí trả lời.

Anh Bo liền lên tiếng phản đối:

- Ngốc thế! Em thích cái khác đi, sinh nhật thì đằng nào chả có bánh gato!

2. Bố mẹ già rồi nên mới sinh con nên hay trêu Bo:

- Khi nào Bo lớn thì lấy vợ sớm đi cho bố mẹ được nhờ nhé!

Bo bảo:

- Ngày mai mẹ lấy vợ cho con cũng được ạ!

3. Dạo này anh Bo rất lười, đi đâu cũng đòi bố mẹ bế mặc dù đã lớn. Lúc nào cu cậu cũng: "Bố ơi bế con đi con mỏi chân lắm ạ!", hay "Con không ăn nữa đâu vì mỏi mồm lắm rồi". Trước khi đi ngủ mẹ giục Bo đi tè, cu cậu nổi tính lười, bảo:

- Con không tè đâu vì mỏi chim lắm ạ!
Nỗi đau của bố

4. Mẹ đưa em Bí đi Big C chơi đúng vào ngày cuối tuần nên siêu thị rất đông. Mẹ kêu:

- Siêu thị đông quá!

Đi qua quầy bánh mỳ, thấy người ta xếp đầy bánh mỳ trên các giá, Bí bảo:

- Mẹ ơi bánh mỳ đông thế!

5. Anh Bo nghịch bị bố tét mông. Đến tối bố ôm Bo vào lòng hỏi:

- Sáng nay bố đánh đòn con có đau không?

- Con có đau ạ nhưng giờ thì hết rồi!
- Bo trả lời.

- Thế con có biết là bố đánh con bố cũng đau lắm không? - Bố hỏi tiếp.

- Con biết ạ!

- Con biết bố đau ở đâu?

- Bố đau tay ạ!


6. Em Bí đi học về, hí hứng khoe mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay cô giáo hỏi một câu mà cả lớp không ai biết, mỗi mình con đứng lên trả lời.

Mẹ mừng lắm, hỏi:

- Thế con trả lời như nào?

- Con bảo "Thưa cô con không biết ạ"!
Chia sẻ