Những điều bé muốn nói nhưng mẹ không hề biết

Đức Tùng,
Chia sẻ

Có những điều bé muốn nói cho cha mẹ biết, nhưng vì bé chưa biết nói nên đôi khi mẹ vẫn không hề hay biết.

Dưới đây là những mong muốn đầy thú vị của bé có thể khiến mẹ ngạc nhiên.

Có những lúc bé muốn nói rằng:

- Con không biết nó xinh cỡ nào nhưng bộ quần áo này còn ngứa hơn cả lá khoai.

- Mẹ ơi, ti giả rơi ngay bên cạnh con này, con không thể tự lấy được, giúp con với!

- Đừng xoa đầu con nữa, không ai may mắn hơn đâu, chỉ có con bị hói thôi!

- Mẹ tránh đầu ra, con không nhìn thấy cái quạt trần.

- Mũi của cháu không phải là cái nút bấm đâu, mọi người đừng có ấn nữa.

Những điều bé muốn nói nhưng mẹ không hề biết 1
Ảnh minh họa.

- Bà ơi, cháu chưa có răng thì không cần đánh răng đâu.

- Chẳng có gì thú vị khi dùng máy bay đồ chơi để dỗ con ăn cả, nó ồn ào lắm.

- Nếu cháu gọi mọi người là con khỉ mập thì sao, có ai thích không?

- Tại sao con phải thắt dây an toàn khi ngồi trong nhà hàng trong khi không ai làm vậy?

- Đừng có cười với con, con đang tức giận vì cách mẹ cười lúc con làm rơi đồ chơi của mình.

- Con có thể tự làm ấm cơ thể bằng cách tè dầm đấy. 10 giây sau đó: Mẹ ơi, lạnh quá, thay quần cho con.

- Đừng đổ lỗi cho con khi con bị ốm vì đã 3 ngày rồi cái ti giả này không được rửa.

- Con rất xin lỗi nhưng đôi khi con không biết tại sao lại nôn ra áo của mẹ nữa.

- Mẹ có biết là con đang không hiểu mẹ muốn gì không?

- Có một miếng hút ẩm trong bộ ngủ của con, mẹ lấy nó ra ngay!

- Đừng bao giờ cắt móng tay cho con nữa, đau quá!
Chia sẻ