Nguyệt Thảo Mai "Fake" trải lòng chuyện làm mẹ từ năm 18 tuổi, không cho các con một mái ấm trọn vẹn nhưng sẽ làm tất cả để có cuộc sống tốt nhất

San San,
Chia sẻ

Trải qua nhiều khó khăn, Nguyệt ''Fake'' giờ đây đã có cuộc sống khá ổn định bên các con của mình.

Nguyệt "Fake" (tên thật Nguyễn Vy, sinh năm 1990, sống tại Đồng Nai) là một trong những hot Tiktoker được cộng đồng mạng yêu mến với gần 1 triệu người theo dõi, hơn 10 triệu lượt yêu thích. Cô bắt đầu xuất hiện và nhận được sự mến mộ từ cộng đồng mạng từ khi đăng tải các video hài hước, dí dỏm bằng các tiểu phẩm ngắn do mình tự đóng, tự đạo diễn, tự chuẩn bị,... Cái tên Nguyệt Fake bắt nguồn từ việc cô mô phỏng lại nhân vật Nguyệt thảo mai trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời.

Có bầu từ năm 18 tuổi, cưới rồi ly hôn 

Hài hước, dí dỏm và vui vẻ là vậy nhưng ít ai biết Nguyễn Vy đã có 2 cô con gái rất đáng yêu và xinh xắn là bé Bảo Trâm (sinh năm 2008) và Bảo Trúc (sinh năm 2012). Sinh con ở độ tuổi còn quá trẻ, bà mẹ 2 con từng hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc sinh con. Trong thời gian có bầu, Nguyễn Vy cũng liên tục stress vì kinh tế khó khăn, vừa nội trợ vừa đi làm kiếm tiền. 

Kể cả đến khi con gái đầu lòng chào đời, bà mẹ 2 con phải chủ động lo toan một mình. Dẫu vậy, cô vẫn luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi có 2 em bé rất ngoan ngoãn và nghe lời. 

Tiktoker Nguyệt thảo mai "Fake" nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Điều khó khăn nhất với bà mẹ 2 con chính là không cho các con một mái ấm trọn vẹn. Sau khi làm mẹ đơn thân, Nguyễn Vy luôn tích cực và cố gắng trong cuộc sống để cho các con cuộc sống tốt nhất. Bé đầu hiện đang sống cùng mẹ, còn bé sau sống cùng ba. Tuy nhiên, nhà các con cũng gần nhau nên các bé vẫn thường xuyên được gặp mặt và trò chuyện. 

''Mình đang đi chơi thì gặp chồng cũ rồi quen nhau. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, mình mới quen đã ăn cơm trước kẻng, có bầu hai tháng thì cưới. Bố mẹ ban đầu can ngăn vì thấy mình còn quá nhỏ, nhưng lỡ rồi nên đành chấp nhận. Sau 6, 7 năm chung sống, mình và chồng ly hôn. Nhà mình theo đạo Chúa, quan điểm bố mẹ khắt khe nên không đồng ý cho ly hôn, muốn mình chịu đựng, sống với nhau vì con cái'', Nguyễn Vy tâm sự. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, cả 2 đã không còn liên lạc với nhau và có cuộc sống của riêng mình. 

Ngoài đời bà mẹ 2 con được đánh giá là xinh đẹp và giỏi giang. 

Cố hết sức để cho các con cuộc sống tốt đẹp nhất

Chia sẻ về những khó khăn trên hành trình làm mẹ đơn thân, Nguyễn Vy mong tất cả các chị em có cùng hoàn cảnh như mình phải luôn mạnh mẽ, nếu có gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt thì cũng cố gắng lạc quan, suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ vượt qua. Theo quan điểm của bà mẹ trẻ, cuộc sống này chỉ không có tiền mới không thể sống còn lại chẳng có lý do gì để chúng ta gục ngã cả. Đặc biệt, có con rồi thì nên cố gắng trở thành điểm tựa vững vàng cho các bé. 

Hiện tại Nguyễn Vy vẫn đang độc thân nhưng nếu trong tương lai tìm được người phù hợp thì việc đi bước nữa sẽ tuỳ vào duyên số. 

Nguyệt Fake chụp với cháu gái (ảnh trái) và con gái lớn của cô (ảnh phải).

''2 bé hiện tại rất ngoan ngoãn, bé lớn tính cách ít nói, ít thổ lộ cảm xúc với mẹ nhưng con rất hiểu chuyện, hiện tại còn đang giúp đỡ mẹ rất nhiều trong việc quay phim. Bên cạnh đó con còn hỗ trợ mẹ cả việc tư vấn khách sau khi đi học về nữa. Trong khi đó, bé nhỏ hiền lành, sống rất tình cảm. Các con cũng đã lớn, công việc của mình cũng có thể sắp xếp để dành thời gian chăm sóc các bé.

Lúc trước điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc chăm sóc bản thân không hề có. Thời điểm đó mình chỉ cắm đầu vào làm việc để có cuộc sống ổn định hơn. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì cuộc sống cũng đã tốt hơn rất nhiều nên mình cũng cố gắng để ý bản thân hơn một chút. Mẹ có vui vẻ thì con mới hạnh phúc được'', bà mẹ 9x tâm sự về 2 con.

Nguyệt ''Fake'' được nhiều người yêu mến với lối diễn xuất dí dỏm, hài hước. Ngoài ra, mong muốn lớn nhất của cô là kiếm được nhiều tiền lo cho bố mẹ và 2 con gái, cũng như ra nhiều tác phẩm hay để phục vụ khán giả yêu quý cô.

Chia sẻ