Nghề làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng
33 tuổi - cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã có 2 - 3 đứa con lớn, nói cho vui là không chừng đã sắp có sui gia rồi đó bởi lẽ ở quê họ "thành gia lập thất" từ rất sớm. Vậy mà đến cái tuổi này mẹ mới can đảm để sinh con ra, sau 6 năm sinh anh hai của con.
Thử thách khi làm mẹ tập đầu
Ba mẹ lấy nhau từ lúc đôi mươi khi lúc ấy mục tiêu của mẹ là thành gia rồi mới lập thất nhưng để có được anh hai lại một ca khó đối với mẹ. Mẹ phải chờ đợi rất lâu mới có được tin vui, đến khi sinh mẹ bị băng huyết, anh hai con vừa chào đời đã phải nằm ở phòng dưỡng nhi mà không được ôm ấp, không được bú những giọt sữa non ngọt lành từ mẹ.
Năm ấy mẹ không có điều kiện được tiếp xúc với thông tin mạng như bây giờ, tất cả đều nuôi con theo bản năng và kinh nghiệm từ ông bà. Đó có lẽ là khoảng thời gian vô cùng vất vả đối với mẹ. Chỉ 1 tháng đầu tiên được gọi là "Trăng mật", từ tháng thứ 2 trở đi anh hai con bắt đầu khó ăn khó ở, mẹ còn nhớ như in chứng khóc dạ đề. Nỗi ám ảnh không có lối thoát đó, như một cái đồng hồ hẹn giờ, cứ bắt đầu vào giấc ngủ tối đến khuya là anh hai con khóc liên tục không thể nào dỗ được, có những lúc nghe như tiếng hét, có khi tím tái toàn thân, có khi nôn trớ, xì hơi rồi són cả ra bỉm.
Mẹ tham khảo kinh nghiệm từ mọi người, có người bảo bổ sung D3, có người mách đánh đẹn, có người lại bảo cho dùng ti giả... tất cả mẹ đều thử qua nhưng vẫn không cải thiện được và cuối cùng là giờ đó mỗi ngày ba mẹ phải ru anh hai con trên xe đẩy quanh sân, thậm chí phải chạy xe vòng vòng ngoài đường thì mới chịu vào giấc ngủ. Qua tháng thứ 6 thì anh hai cũng đã hết chứng dạ đề, nhưng hết cái khó này lại đến cái khó khác, bắt đầu ăn dặm thì lại bị tiêu chảy 20 ngày hơn. Những ngày dài ra vô viện, hết thuốc tây rồi lại thuốc dân gian, vô số thuốc trong người khiến cậu nhỏ 7 tháng tuổi teo tóp lại chưa được 7 kí lô. Rồi cũng kể từ đó, dù mẹ có chăm bẵm cỡ nào anh hai cũng kén ăn, gầy gò lúc nào đi học cũng thuộc TOP bé nhất lớp.
Sợ và Ngán!
Sợ sinh nở - mẹ sợ cảnh băng huyết mặt xanh mét, tay chân lạnh ngắt.
Sợ tiếng khóc thét lên rồi tự nhiên ngất lịm của con nhỏ.
Ngán - ngán ngẩm cảnh mưa xuống nắng lên con mẹ lại đổ bệnh. Bồi bổ bé con lên bằng lạng nhưng chỉ qua một trận bệnh, con lại giảm cả một cân.
Bởi Sợ và Ngán nhiều như vậy mẹ không dám có thêm con để "Chăm một thể" như mọi người vẫn thường hay nói. Mẹ chọn phấn đấu vì công việc để có điều kiện đón con một cách đầy đủ nhất - kể cả về tài chính, kiến thức từ lúc mang thai đến khi sinh nở, chăm sóc. Vậy đó mà thời gian chuẩn bị cũng mất tận 6 năm...
Làm mẹ tập hai dễ dàng hơn vì có BioGaia đồng hành!
Mẹ bước vào thai kì lần 2 với một tâm trạng cũng khá thoải mái, hy vọng với kinh nghiệm tập một thì chắc có lẽ tập hai sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không, vừa sinh ra con đã bị nôn trớ. Mười ngày tuổi tình trạng con vẫn không giảm mà còn kèm theo chứng vặn người và sôi bụng mặc dù mẹ đã vỗ ợ hơi rất kĩ sau mỗi lần con ti.
Mẹ sốt ruột lắm cả đêm không ngủ được, mẹ bắt đầu tham khảo kinh nghiệm từ các mẹ khác trên các hội nhóm Facebook. Mẹ sợ quảng cáo bán hàng nên chỉ lặng lẽ lướt đọc các bài viết, các comment mà thôi. Đó cũng là ngày mẹ biết đến và lựa chọn men vi sinh BioGaia cho con. Thật bất ngờ và tuyệt vời, sau vài ngày mẹ nhỏ 5 giọt BioGaia. Con đã hết hẳn nôn trớ và sôi bụng, trộm vía con ti tốt hơn, đi ngoài 1-2 lần/ngày "gọn gàng" lắm. Con cũng bớt vặn mình và ngủ sâu giấc hơn.

BioGaia là bạn đồng hành cùng mẹ trong hành trình chăm con. Ảnh: Chị Thanh Tuyền
Niềm hạnh phúc nhất của mẹ là từ khi bổ sung BioGaia, con không gặp tình trạng "Khóc dạ đề" giống anh hai con nữa. Ba của con vui lắm, ba nói ráng duy trì cho con của mẹ tới lớn. Vì ba sợ, hệ tiêu hoá của con lại bị rối loạn khi ăn dặm như anh hai của con đã từng gặp phải. Ba tâm sự với mẹ:
"Biết là men cũng hơi đắt nhưng đổi lại cái bụng nó êm thì cứ để ba lo, việc của 3 mẹ con là nhắc nhở nhau dùng BioGaia mỗi ngày nhé!"
Tới hôm nay con yêu của mẹ đã gần 4 tháng tuổi, mỗi ngày mẹ đều không quên nhỏ cho con 5 giọt BioGaia. Mẹ cũng bổ sung BioGaia dạng viên cho anh hai nhai nữa, cả 2 anh em đều hợp tác và thích thú mỗi lần được "phát men". Trộm vía từ ngày có BioGaia trong tủ thuốc gia đình, hệ tiêu hoá và sức đề kháng của 2 đứa đều ổn áp, trông các con cũng bắt đầu trộm vía hơn.

Men vi sinh BioGaia là món quà sức khoẻ mà ba mẹ dành cho hai con. Ảnh: Chị Thanh Tuyền
Mẹ chợt nhận ra rằng, làm mẹ trở nên dễ dàng hơn khi có một người bạn sát cánh trong hành trình chăm con. Mỗi người mẹ sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau, riêng mẹ thì chọn BioGaia đồng hành cùng mẹ bây giờ và suốt chặng đường cùng con sau này.
Cảm ơn em bé Messi đã đến với gia đình mình. Ba mẹ tin chắc rằng với những kinh nghiệm từ việc nuôi anh hai, con sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất. Và ba mẹ sẽ bù đắp cho anh hai những thiếu sót mà lẽ ra anh hai xứng đáng có được sớm hơn. Mong rằng sau này hai con luôn khoẻ mạnh, luôn chăm học giỏi và vui vẻ hạnh phúc con nhé!
BioGaia Việt Nam
Nhập khẩu và chịu trách nhiệm tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Công nghệ BioVågen Việt Nam
Địa chỉ: tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Website: https://biogaia.vn/
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis baby drops có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3286/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 15/10/2020.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGaia Protectis tablets có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3285/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp ngày 15/10/2020.
Các thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.