Mẹ Hà Vy Giọng hát Việt nhí kể về những lo lắng khi con gái xa nhà
Mỗi lần con gái “rượu” xa nhà, chị Lê Thị Mỹ Hạnh – mẹ bé Hà Vy Giọng hát Việt Nhí 2015 không khi nào quên chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải trong hành lý với hi vọng con sẽ luôn giữ được sự tự tin khi giao tiếp và đứng trên sân khấu.
Nhắc đến Thái Thị Hà Vy, khán giả truyền hình chắc hẳn sẽ nhớ ngay đến cô bé có gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dài dịu dàng sở hữu giọng ca khỏe khoắn từng chinh phục cả 4 vị huấn luyện viên ngay từ vòng Giấu mặt của cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 2015. Mới chỉ 14 tuổi nhưng Hà Vy đã hoàn toàn tự tin làm chủ sân khấu, bản lĩnh khi sẵn sàng khoe khả năng đọc rap cực “đỉnh” ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Mặc dù bận rộn với công việc và gia đình, nhưng chị Mỹ Hạnh luôn ý thức được tầm quan trọng của việc nuôi dạy cô con gái đang tuổi lớn. Trong hàng vạn vấn đề về chăm con, chị Hạnh đặc biệt chú ý tới những vấn đề tuy nhỏ bé nhưng rất cần thiết cho sự phát triển của con.
Trong đó, “cái răng, cái tóc là góc con người” – là điều đầu tiên mà chị Hạnh nghĩ tới: “Hà Vy đã 14 tuổi, sắp trở thành một cô thiếu nữ thực thụ rồi nên mình luôn lo lắng làm sao để có thể nuôi dạy con thật tốt. Là mẹ, mình hay góp ý và hướng dẫn con tất cả mọi việc, từ cử chỉ, cách đi đứng, ăn nói trước chỗ đông người. Trong đó, mình đặc biệt quan tâm đến nụ cười của con gái để con có một nụ cười thật tươi xinh và tự tin tỏa sang trên sân khấu”.


Chính nhờ thói quen chăm đánh răng được mẹ rèn từ thuở nhỏ và tự ý thức được sự cần thiết của một hàm răng khỏe mạnh trong việc giao tiếp và đứng trên sân khấu nên Hà Vy đã luôn giữ được nụ cười tươi sáng và sự tự tin để có thể vượt qua mọi thử thách trên con đường nghệ thuật sắp tới.