"Mẹ bầu ăn cuống tim, con ngủ không giật mình"

Lê Nhi,

Mẹ chồng kể rằng, chị dâu cả mang bầu và cũng được mẹ cho ăn cuống tim lợn, gà. Sau khi sinh, chị đặt con lăn lóc khắp nhà mà cháu chẳng bị giật mình như những đứa trẻ khác.

Em đang trong thời kỳ nghén ngẩm nên chẳng ăn được gì nhiều. Chẳng hiểu sao em chỉ thích ăn tim lợn, gà và gan động vật. Mỗi tuần 2 - 4 lần mẹ chồng em thường mua tim về nấu cháo cho con dâu ăn bữa phụ. Bản thân em cũng thấy có mỗi món cháo này và món gan xào dứa là ngon miệng. Tất nhiên, mẹ chồng em luôn chọn loại tươi ngon và nấu thật chín. Bởi vì đang bầu bí, bà bảo em không nên ăn tái vì sợ nhiễm khuẩn. Thỉnh thoảng thèm quá, em vẫn bắt chồng đưa đi ăn lẩu tim gan. Trộm vía từ khi nghén đến giờ em cũng chưa sao.

Mẹ chồng kể rằng lúc trước, chị dâu cả mang bầu và cũng được mẹ cho ăn cuống tim lợn, gà. Nên sau khi sinh chị đặt con lăn lóc khắp nhà mà cháu chẳng bị giật mình như những đứa trẻ khác.  

Mẹ chồng thấy con dâu nghén tim gan lợn, gà nên cũng rất tích cực mua về cho em bồi bổ và ăn thỏa thích. Thậm chí bà còn bảo, mang thai ăn nhiều cuống tim lợn và tim gà thì sau này con ngủ không bị giật mình.

Mẹ chồng kể rằng lúc trước, chị dâu cả mang bầu và cũng được mẹ cho ăn cuống tim lợn, gà. Nên sau khi sinh chị đặt con lăn lóc khắp nhà mà cháu chẳng bị giật mình như những đứa trẻ khác. Nói chung, cháu đặt đâu là ngủ đấy.

Vì thế, bà bảo em cứ tiếp tục ăn món cháo tim hoặc gan xào tuần 3 - 4 lần để vừa thỏa cái sự thích của em mà con sau này lại ngủ ngoan.

Nhưng hôm trước 2 vợ chồng em qua nhà bác chồng chơi. Bác hỏi về chuyện ăn uống giai đoạn đầu thai kỳ của em. Em có kể cho bác nghe giai đoạn này chỉ thích ăn cháo tim và gan xào. Khi nghe thấy vậy, bác một mực bảo ăn tim gan không tốt vì nhiều người đã bị ngộ độc. Bác còn nói tim gan là lục phủ ngũ tạng của động vật nên không hề bổ vì chúng có chứa nhiều choresterol.

Bác ấy cũng nói rằng khi con gái bác mang bầu, chị ấy đi khám bác sĩ sản khoa thì bác sĩ cũng nói bà bầu không nên ăn lục phủ ngũ tạng, càng không được ăn gan. Nói chung gan không tốt cho cả người khỏe chứ chẳng nói gì bà bầu. Bởi vì khi gia súc gia cầm bị ốm đau hay bệnh tật gì đó thì nó tiềm ẩn nhiều trong lá gan của chúng.

Bác chồng thì bảo bác sĩ sản khoa khuyên con gái bác không nên ăn lục phủ ngũ tạng, càng không được ăn gan. 

Bác còn quả quyết rằng các cụ mình ngày xưa cứ quan niệm “Ăn gì bổ nấy” nhưng các nước phương Tây người ta hoàn toàn không ăn nội tạng động vật bao giờ cả phần vì sợ bẩn và phần vì chúng cũng chẳng bổ. 

Nghe bác em nói vậy, ngay lập tức khi về tới nhà em đã kể cho mẹ chồng nghe. Em cũng có ý dừng ăn cháo tim cũng như gan xào luôn. Nhưng mẹ chồng em cứ bảo rằng gan và tim động vật đều tốt, nhiều chất sắt. Bà toàn đi chợ sớm chọn tim gan tươi, ngon nên chẳng có gì phải lo cả. Đặc biệt, chúng còn giúp an thai nữa ấy.

Em thật sự đắn đo không biết thế nào. Nếu đúng như lời bác chồng nói thì chẳng nên ăn tim gan cho mẹ khỏe con khỏe. Còn như theo mẹ chồng em nói thì ăn tim gan khi mang bầu vô cùng có lợi: con không giật mình, bổ và giúp an thai. Mẹ nào có kinh nghiệm về việc này giúp em với nhé!
Chia sẻ