Màn nhận lỗi siêu yêu của "cậu bé tóc mây" lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười

H.Thanh,
Chia sẻ

Một màn nhận lỗi - xin thứ tha của chàng trai 4 tuổi đã nhanh chóng lây lan như vi rút trên mạng xã hội với hơn 17 nghìn lượt yêu thích và hơn 21 nghìn lượt chia sẻ.

Chủ nhân của màn xin lỗi - tha thứ là hai mẹ con cậu bé Marcus Phạm (sinh năm 2014) và mẹ là Khánh Vân, hiện đang sinh sống tại Florida, Mỹ. Cũng giống như biết bao nhóc tỳ nhí đang ở độ tuổi ẩm ương khác, đôi lúc Marcus cũng bướng bỉnh không nghe lời mẹ và tình huống xảy ra trong clip là một trong những lần như thế.

Chị Khánh Vân kể lại: "Hôm ấy, bảo đi tắm vậy mà cởi đồ ra xong Marcus xách cái quần chạy 800 vòng không chịu tắm. Bị dọa lấy cây quất thì đã quất roi nào đâu mà cứ hỏi dò 'Mẹ định quất con hả?'. Thấy mẹ cáu không cười nổi thì mới biết là mẹ giận, mới nghiêm túc được một chút. Có thấy ai bị mẹ giận mà nước mắt không một giọt còn nước miếng nhiều nhiều giọt không. Bực dữ lắm mà vẫn không thể nhịn cười. Phải tinh thần thép lắm mới chịu nổi đó".

Màn nhận lỗi của Marus đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày.

Màn khóc lóc, xin lỗi, tha lỗi của Marcus với mẹ được quay lại bằng điện thoại và chia sẻ trên trang cá nhân. Chị Khánh Vân cho biết không ngờ rằng clip lại lan tỏa chóng mặt đến vậy. Cư dân mạng không thể ngừng share trước hình ảnh vô cùng đáng yêu của Marcus trong clip: mái tóc dài kiểu "bạch tuộc", đôi má phúng phính, giọng nói của kẻ mắc lỗi lí nhí, khuông mặt cực cute và những cử chỉ phụng phịu, cách nói năng lém lỉnh... đã đốn tim cư dân mạng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Màn nhận lỗi siêu yêu của cậu bé tóc mây lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười - Ảnh 2.

Khuôn mặt, điệu bộ khiến mẹ "Bực dữ lắm mà vẫn không thể nhịn cười".

"Mẹ muốn quất con ạ? Mẹ giận con ạ? Sao mẹ giận con? Mẹ không thương con con giận mẹ....", đó là những câu "chất vấn" liên tục của Marcus trước thái độ giận dữ của mẹ vì cậu bé không chịu vào phòng tắm ngay. Những câu hỏi ngây thơ kèm theo cử chỉ hối lỗi vô cùng dễ thương khiến chị Khánh Vân dù đang giận lắm cũng không thể nhịn được cười. Hài hước nhất là lời nhận lỗi của Marcus: "Con biết lỗi rồi, con tha thứ cho mẹ". Lẽ ra phải là "Mẹ tha thứ cho con, con năn nỉ mẹ", nhưng cậu bé chưa đầy 4 tuổi, nói tiếng Việt còn ngọng líu ngọng lô, trong phút bối rối đã nói ngược khiến ai xem đoạn clip cũng phải cười lăn cười bò.

Màn nhận lỗi siêu yêu của cậu bé tóc mây lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười - Ảnh 3.

Với kiểu tóc đặc biệt, Marcus tự gọi mình là bạch tuộc.

Màn nhận lỗi siêu yêu của cậu bé tóc mây lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười - Ảnh 4.

Soái ca nhí đáng yêu, cá tính tới mức có cả fanclub tại Mỹ.

Chưa dừng lại ở đó, cậu bé tóc mây Marcus còn khiến dân mạng "lịm tim" khi bị mẹ đe dọa "Con có biết mẹ buồn là mẹ không cười với con nữa không. Chia tay đi, kể từ bây giờ", Marcus đã "giở" bài nịnh nọt ngọt như mía lùi: "Không bỏ nhau. Con yêu mẹ, con nắm bàn tay mẹ!". Thử hỏi làm sao bà mẹ nào có thể tiếp tục làm mặt giận được khi con trai thủ thỉ những lời đường mật như thế.

Rất nhiều người sau khi xem xong màn nhận lỗi đốn tim của Marcus đã tò mò muốn biết danh tính của cậu bé. Theo tìm hiểu, Marcus sinh ra tại TP Hồ Chí Minh và theo mẹ sang định cư tại Mỹ từ năm 2 tuổi. Không chỉ có một lượng fan hâm mộ đông đảo trên mạng mà Marcus còn có cả câu lạc bộ những người hâm mộ mình tại Florida. Trong mắt mẹ, Marcus là cậu bé vô cùng tình cảm, hiểu chuyện, đôi lúc bé cũng bướng bỉnh nhưng chỉ cần thấy mẹ buồn là không làm nữa.

Màn nhận lỗi siêu yêu của cậu bé tóc mây lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười - Ảnh 5.

Đằng sau vẻ ngoài cá tính, bụi bặm.

Màn nhận lỗi siêu yêu của cậu bé tóc mây lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười - Ảnh 6.

Là chàng trai vô cùng tình cảm.

Màn nhận lỗi siêu yêu của cậu bé tóc mây lém lỉnh khiến mẹ không thể nhịn cười - Ảnh 7.

Không chỉ đáng yêu, Marcus còn ăn nói rất lém lỉnh.

"Những lúc đi chơi nhà bạn mà gọi con về con không muốn về, mình chỉ nói 1 câu 'Mẹ mệt rồi! Mẹ buồn ngủ mà về nhà không có con chắc mẹ không ngủ được, mẹ bệnh' là con chào bạn đi về ngay. Mình luôn giải thích cho con rất kỹ những việc như bệnh sẽ khó khăn như thế nào hay hạnh phúc, chia ly ra sao, con điều hiểu cả. Nên khi nghe mẹ bệnh, con rất sợ hoặc nghe chia ly là con biết sẽ không có mẹ bên cạnh nữa", chị Khánh Vân chia sẻ về cậu con trai lém lỉnh của mình.

Nhìn bề ngoài, Marcus sở hữu phong cách rất cá tính và có phần bụi bặm. Mẹ Khánh Vân tiết lộ, mái tóc này được chị định hướng cho con từ nhỏ bởi bản thân rất yêu thích những chàng trai để tóc Man Bun, trông rất thời trang và mạnh mẽ. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó, Marcus vẫn là chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép. Khánh Vân tâm sự: "Mình luôn sát sao và kĩ lưỡng trong việc dạy con để con lễ phép, ngoan ngoãn. Cuộc sống ở Mỹ rất thoáng, nếu không gần gũi con từ nhỏ thì lớn lên mẹ con sẽ không gắn bó. Có những hôm ban ngày bận quá thì đêm về, mình tranh thủ tâm sự với con như một người bạn vậy. Bất cứ khi nào con muốn tìm hiểu về một điều gì đó, mình cũng không bao giờ bỏ lơ con. Mình sẽ tận tình giải thích, tâm sự để con hiểu".

Marcus từ chối ăn thịt vì lý do hết sức đáng yêu.

Đặc biệt mỗi khi con mắc lỗi, mẹ Khánh Vân cũng không bao giờ bỏ qua mà sẽ nói chuyện hay làm cách nào đó để con hiểu, nhận ra lỗi sai của mình để rút kinh nghiệm. Bày tỏ về quan niệm nuôi dạy con của bản thân, Khánh Vân nhấn mạnh: "Quan trọng mình phải tâm sự, giải thích với con khi con cần thì con sẽ học hỏi được nhiều hơn".

Chia sẻ